Chương 1088
Chương 1088: Đồ uống mới
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Sau này chú ý an toàn." Triệu Âm nói.
Chính hắn cũng chợt thấy câu này thật kỳ quặc.
Ai mà ngờ nổi, chỉ làm ruộng thôi cũng có thể gặp phải nguy hiểm đến mức này?
"Em biết rồi, A Âm." A Uyển khẽ gật đầu.
Triệu Âm không truy cứu chuyện Tiểu Anh ăn vụng Thương giải nữa. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn về phía Tiên Linh phân thân.
Vài tháng trôi qua, thuộc tính của Tiên Linh phân thân đã thay đổi rất lớn.
【Người Cây Tiên Linh: Phẩm giai chưa rõ, thể sinh mệnh Tiên Linh thời kỳ tăng trưởng, Sức mạnh 203800, Nhanh nhẹn 210360, Phòng ngự 305935, Tinh thần 15880. Thiên phú: Trò giỏi hơn thầy! Ghi chú: Đệ Cửu Chiến Trường của nhân tộc, nền văn minh siêu phàm 108, sinh vật mới do người dẫn đầu Triệu Âm dốc hết tâm huyết bồi dưỡng! Tiềm lực chưa rõ! Trận doanh: Nhân tộc!】
Sức mạnh và Nhanh nhẹn đều vượt mốc hai mươi vạn, Phòng ngự thậm chí phá vỡ mốc ba mươi vạn!
Ngay cả Tinh thần cũng vượt qua con số mười lăm nghìn!
Thủy Linh và Thổ Linh bên cạnh cũng có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc!
【Thổ Linh Mộc Nhân: Phẩm giai chưa rõ, sinh mệnh thời kỳ tăng trưởng, Sức mạnh 68150, Nhanh nhẹn 65750, Phòng ngự 80800, Tinh thần 8560! Thiên phú: Cấu trúc quy tắc hệ Thổ. Ghi chú: Đệ Cửu Chiến Trường của nhân tộc, nền văn minh siêu phàm 108, sinh vật mới do người dẫn đầu Triệu Âm dốc hết tâm huyết bồi dưỡng! Tiềm lực chưa rõ! Trận doanh: Nhân tộc!】
【Thủy Linh Mộc Nhân: Phẩm giai chưa rõ, sinh mệnh thời kỳ tăng trưởng, Sức mạnh 65015, Nhanh nhẹn 66985, Phòng ngự 78800, Tinh thần 8680! Thiên phú: Cấu trúc quy tắc hệ Thủy! Ghi chú: Đệ Cửu Chiến Trường của nhân tộc, nền văn minh siêu phàm 108, sinh vật mới do người dẫn đầu Triệu Âm dốc hết tâm huyết bồi dưỡng! Tiềm lực chưa rõ! Trận doanh: Nhân tộc!】
Cả hai người cây đều chuyển từ thể ấu trùng sang sinh mệnh thời kỳ tăng trưởng, ba thuộc tính chiến đấu tăng gấp đôi.
Chỉ số tinh thần cũng không còn nghèo nàn như trước.
Vì Tiên Linh phân thân bỏ xa phía trước nên hai người cây này khó lòng khiến Triệu Âm cảm thấy chấn động.
Triệu Âm tiện thể liếc nhìn năm cây Ác Ma Kiến Mộc.
【Ác Ma Kiến Mộc: Phẩm giai chưa rõ, thể sinh mệnh thời kỳ tăng trưởng, Sức mạnh 23163, Nhanh nhẹn 21576, Phòng ngự 28049, Tinh thần 0. Ghi chú: Đệ Cửu Chiến Trường của nhân tộc, nền văn minh siêu phàm 108, giống loài mới do người dẫn đầu Triệu Âm dốc hết tâm huyết bồi dưỡng】
【Ác Ma Kiến Mộc: Phẩm giai chưa rõ, thể sinh mệnh thời kỳ tăng trưởng, Sức mạnh 23601, Nhanh nhẹn 21085, Phòng ngự 27992, Tinh thần 0. Ghi chú: Đệ Cửu Chiến Trường của nhân tộc, nền văn minh siêu phàm 108, giống loài mới do người dẫn đầu Triệu Âm dốc hết tâm huyết bồi dưỡng】
【Ác Ma Kiến Mộc: Phẩm giai chưa rõ, thể sinh mệnh thời kỳ tăng trưởng...】
Tinh thần vẫn là số không, ba thuộc tính chiến đấu cũng chỉ tăng thêm vài nghìn điểm.
Dường như vì đẳng cấp sinh mệnh của chúng không bằng hai người cây, càng kém xa Tiên Linh phân thân, nên biên độ tăng thuộc tính không lớn.
Dĩ nhiên, từ "không lớn" này chỉ là đối với Triệu Âm.
Bất kỳ sinh mệnh nào sau khi tiến hóa lên cấp SSS, muốn tăng thêm một điểm thuộc tính đều phải trả cái giá rất đắt.
Năm cây Ác Ma Kiến Mộc đều là hậu duệ của thần minh, thực tế tốc độ lớn lên như vậy đã vô cùng khủng khiếp.
Triệu Âm không chần chừ nữa, dẫn Tống Tiểu Đao, Ninh Nguyệt và Chu Lệ Lệ trở về trung tâm ốc đảo.
Lúc này, Lưu Thuận và Lưu Tử Phàm đã dẫn toàn bộ chiến sĩ cùng tiến hóa giả ra đồng gieo hạt.
Đợt thu hoạch quy mô lớn trước đó đã giải phóng những mảng đất khai hoang rộng lớn.
Mạng lưới kênh dẫn nước trong ốc đảo đã hoàn thiện từ lâu, cộng thêm phân thải của con người, khế ước thú và Thương thú ngày thường đều được tưới vào đất, khiến thổ nhưỡng càng thêm màu mỡ, tràn đầy sức sống.
Gieo hạt không giống thu hoạch, làm thủ công giúp hạt giống phân bố đều hơn, tưới tiêu cũng thuận tiện hơn.
Thêm vào đó, tốc độ gieo của các tiến hóa giả không hề chậm, nên lần nào Triệu Âm cũng chọn phương thức thủ công.
Lúc này, bầy khế ước thú vẫn nằm ngủ say sưa bên bờ đầm nước, dường như đã quá quen thuộc với chỗ đó.
Trương Kiệt và Ngưu Phong, một Thi Ma một Tang Thi Hoàng, ngồi đối diện nhau, hai cặp mắt cá chết trợn trừng, không rõ đang dùng ánh mắt để trao đổi điều gì...
"Các loại rượu siêu phàm mới đều ủ xong rồi à?" Triệu Âm hỏi.
"Đang định đưa cho anh xem đây!"
Nhắc đến rượu siêu phàm, Tống Tiểu Đao lập tức hào hứng hẳn lên.
Thực ra lúc trước cô không phải bị đám cây xanh lam thu hút, mà vốn dĩ định tìm Triệu Âm để khoe các loại rượu mới do mình nghiên cứu ra.
"Đợt rượu này, tôi đều dùng nông sản đã thăng cấp để ủ đấy!"
Tống Tiểu Đao vừa nói vừa lấy ra một chiếc bàn gỗ, sau đó lần lượt đặt từng chai rượu lên.
【Rượu ngô đóng bình: Cấp E, loại đồ uống có cồn siêu phàm, hương vị cực kỳ thơm nồng! Hiệu quả: Trong vòng 10 phút sau khi uống, Sức mạnh +400, kèm theo tác dụng phụ làm rối loạn tư duy trong 3 giờ】
【Rượu cao lương đóng bình: Cấp E, loại đồ uống có cồn siêu phàm, hương vị cực kỳ thơm nồng! Hiệu quả: Trong vòng 10 phút sau khi uống, Sức mạnh +450, kèm theo tác dụng phụ làm rối loạn tư duy trong 3 giờ】
Mới nhìn thấy hai loại rượu đầu tiên, Triệu Âm đã thấy đau đầu!
Đây chẳng phải là rượu nếp phiên bản nâng cấp sao?
Tuy nguyên liệu tăng chất lượng giúp hai loại rượu này tiến hóa thêm thuộc tính, nhưng so với tác dụng phụ thì vẫn là đồ bỏ đi.
Tống Tiểu Đao vẫn tiếp tục lấy đồ ra...
Ngay sau đó, Triệu Âm nhìn thấy rượu nếp phiên bản nâng cấp chính hiệu.
【Rượu nếp đóng bình: Cấp D, loại đồ uống có cồn siêu phàm, hương vị cực kỳ thơm nồng! Hiệu quả: Trong vòng 30 phút sau khi uống, Sức mạnh +800, kèm theo tác dụng phụ làm rối loạn tư duy trong 10 giờ】
Triệu Âm cạn lời.
Trừ phi phát điên, hắn mới chấp nhận chịu mười tiếng rối loạn tư duy chỉ để đổi lấy tám trăm điểm sức mạnh!
Tiếp đó, Tống Tiểu Đao lại lấy ra rượu mía và rượu hạt dẻ.
Đây là hai nguồn tiếp tế siêu phàm mà Triệu Âm từng phụ thuộc rất nhiều trong một thời gian dài.
Nhìn thấy thuộc tính, nhịp thở của hắn lập tức chùng xuống.
Quả nhiên, phẩm cấp của hai loại rượu này cũng đã tăng lên một bậc!
【Rượu mía đóng bình: Cấp C, loại đồ uống có cồn siêu phàm. Ghi chú: Uống hai lạng rượu, hồi phục 800 Tinh thần. Hiệu ứng đặc biệt: Sau khi uống rơi vào trạng thái say, ý thức hỗn loạn, mức độ hỗn loạn phụ thuộc vào cường độ tinh thần. Ghi chú: Người dùng không phân biệt chủng tộc và thực lực】
【Rượu hạt dẻ đóng bình: Cấp C, loại đồ uống có cồn siêu phàm. Ghi chú: Uống hai lạng rượu, trong vòng 10 phút, Sức mạnh +600, Nhanh nhẹn +600. Hiệu ứng đặc biệt: Sau khi uống rơi vào trạng thái say, ý thức hỗn loạn, mức độ hỗn loạn phụ thuộc vào cường độ tinh thần】
Đọc xong thuộc tính của hai loại này, tâm trạng Triệu Âm rốt cuộc cũng khá hơn nhiều.
Tống Tiểu Đao vẫn chưa dừng tay...
"Triệu Âm, mấy loại khác không cần xem đâu, bốn loại này mới đáng để ủ số lượng lớn!"
Nói rồi, Tống Tiểu Đao lấy liền một lúc bốn chai rượu, sau đó phấn khích nhìn Triệu Âm, dường như đang chờ hắn cất lời khen ngợi.
【Rượu Diên Niên Ích Thọ: Cấp SSS, loại đồ uống có cồn siêu phàm. Hiệu quả: Uống hai lạng rượu, tăng thêm 100 ngày thọ nguyên. Hiệu ứng đặc biệt: Sau khi uống tinh thần sảng khoái, Tinh thần tăng 5%, duy trì trong 10 phút】
Nhìn thấy thông tin của chai rượu đầu tiên, nhịp thở của Triệu Âm lại trầm xuống lần nữa.
Chưa bàn đến lượng tinh thần tăng tạm thời sau khi uống, chỉ riêng hiệu quả kéo dài tuổi thọ gấp trăm lần so với rượu bạch quả cũng đủ để nó xứng đáng với cấp SSS!
Sinh mạng là vô giá!
Tính mạng của những nhân vật lớn lại càng vô giá hơn!
Mà mạng của chính Triệu Âm là thứ vô giá nhất!
Hắn đã có thể hình dung ra cảnh tượng sau này gặp lại Lưu Vũ, tên gian thương kia sẽ kinh ngạc đến mức nào!
Ngay cả bản thân Triệu Âm, sau này nếu phải hiến tế thọ nguyên thì việc bù đắp lại cũng dễ dàng hơn gấp trăm lần!
Tim Triệu Âm đập thình thịch, nhưng khi nhìn rõ hai loại rượu tiếp theo, nhịp tim hắn bỗng chốc khựng lại.
【Rượu nho đóng bình: Cấp S, loại đồ uống có cồn siêu phàm. Hiệu quả: Uống hai lạng rượu, hồi phục 2000 Tinh thần. Hiệu ứng đặc biệt: Sau khi uống rơi vào trạng thái say, ý thức hỗn loạn, mức độ hỗn loạn phụ thuộc vào cường độ tinh thần. Ghi chú: Người dùng không phân biệt chủng tộc và thực lực】
【Rượu lúa mì đóng bình: Cấp S, loại đồ uống có cồn siêu phàm. Ghi chú: Uống hai lạng rượu, trong vòng 10 phút, Sức mạnh +2000, Nhanh nhẹn +2000. Hiệu ứng đặc biệt: Sau khi uống rơi vào trạng thái say, ý thức hỗn loạn, mức độ hỗn loạn phụ thuộc vào cường độ tinh thần】
Triệu Âm rốt cuộc đã hiểu vì sao Tống Tiểu Đao lại bảo bốn loại rượu này mới đáng để sản xuất hàng loạt!
Hiệu quả của rượu nho và rượu lúa mì đã đè bẹp rượu mía và rượu hạt dẻ đến mức không còn mảnh vụn!
Có hai loại này rồi thì rượu ngô, rượu cao lương, thậm chí cả rượu mía lẫn rượu hạt dẻ... đào thải!
Tất cả đều bị đào thải!
Triệu Âm lấy lại tinh thần, nóng lòng nhìn sang loại rượu cuối cùng.
【Tùng Tử Tửu: Cấp SSS, loại đồ uống có cồn siêu phàm. Ghi chú: Uống hai lạng rượu, thể sinh mệnh và ngụy sinh mệnh dưới cấp SSS có thể duy trì trạng thái suốt một năm không cần ăn, không cần uống nước, cơ thể tự hình thành tuần hoàn nội tại, trong vòng một năm không còn cảm giác đói khát!
Hiệu ứng đặc biệt: Giữ mãi thanh xuân, dưỡng nhan làm đẹp!
Hiệu ứng đặc biệt: Kháng lại sự tàn phá của quy tắc thi mục đối với thể sinh mệnh!】
