Chương 1095
Chương 1095: Lấy gì mà đánh
Đăng ngày 01/10/2026
19
Từ hai tháng trước, tốc độ công phá thành trì của Triệu Âm bắt đầu chậm lại.
Mỗi lần hắn tới nơi, các tử tước đều đã tụ tập vây cánh, tung ra đủ loại trang bị thủ thành, khiến công sức Triệu Âm phải bỏ ra lần sau luôn nhiều hơn lần trước.
Gần đây lại càng quá quắt, hắn vừa bước vào lãnh địa của một bá tước, tên Bá tước A Kỳ ở đó thế mà gom toàn bộ tử tước trong cả lãnh địa lại một chỗ, dựa vào tường thành để cố thủ.
Chỉ riêng trang bị thủ thành cấp S mà Triệu Âm phải phá hủy đã có hơn một trăm món.
Lại thêm một viên Hộ Thành Châu cấp SS.
Bá tước A Kỳ còn ném ra mấy cuộn trục tấn công hệ nguyên tố cấp SSS, quét sạch mấy vạn đại quân dưới trướng Triệu Âm, phân thân Thi Ma cũng suýt chút nữa bỏ mạng...
Đáng hận nhất là sau trận đánh đó, ngoại trừ việc thu phục thêm nhiều quý tộc Thi Ma để bù vào hao tổn quân số... hắn hoàn toàn không thu được thêm bất kỳ chiến lợi phẩm nào.
Trên tay tất cả tử tước chỉ có Không Gian Giới Chỉ, bên trong chẳng còn mấy vật tư siêu phàm.
Đến cả vòng tay không gian của Bá tước A Kỳ cũng trống rỗng...
Rõ ràng để phòng bị Triệu Âm, bọn chúng đã sớm bán sạch tài sản, đổi lấy vật tư phục vụ chiến tranh.
Từ chi tiết này, Triệu Âm phán đoán vị Ly Hỏa công tước kia chắc chắn đã nhúng tay!
Bằng không, với bản tính ích kỷ vụ lợi của Thi Ma tộc, dẫu biết phải chết, bọn chúng cũng chưa chắc nỡ bán hết gia sản.
Trừ phi có mệnh lệnh từ nhân vật tầm cỡ ép xuống!
Suy đoán này dựa trên việc thủ đoạn của A Kỳ mạnh hơn Bá tước A Tài từng bị hắn chém chết quá nhiều.
Mấy cuộn trục cấp SSS mà A Kỳ từng tung ra mang sức mạnh vượt xa mức Thi Ma đỉnh phong cấp SSS thông thường có thể thi triển, đã vô hạn tiếp cận cấp Bán Thần!
Tính theo tài lực của một bá tước, hẳn gã đã dốc sạch toàn bộ của cải tích lũy.
Lúc này, Lão Ngưu bước xuống một sườn dốc.
Phía trước lại xuất hiện một tòa thành.
Chỉ có điều, cổng thành mở toang, bên trong tĩnh lặng như một tòa thành chết.
"Đại nhân, nơi này cũng là lãnh địa của Bá tước A Kỳ. Trước đó Bá tước A Kỳ triệu tập toàn bộ tử tước dưới trướng, bao gồm cả thành chủ ở đây!"
Mọi tử tước dưới trướng A Kỳ đều đã chết sạch trong trận chiến trước.
Bọn chúng thà chịu nguyền rủa của Triệu Âm chứ quyết tử chiến đến cùng.
Sau đó Triệu Âm tra hỏi tù binh mới biết, tại Ly Hỏa công quốc có một loại trang bị gọi là Thôi Mệnh Phù.
Thôi Mệnh Phù vô cùng quý hiếm, gần đây có kẻ chịu chi khoản tiền khổng lồ để cấy bùa này lên người A Kỳ và toàn bộ tử tước dưới trướng.
Nỗi sợ hãi đối với Thôi Mệnh Phù đã vượt qua cả lời nguyền của Triệu Âm...
Triệu Âm thúc Lão Ngưu tiến vào trong thành. Mười vạn đại quân Thi Ma do mười tám con Thi Ma dẫn đầu, trong đó có Triệu Nhất, rầm rộ bám sát phía sau.
Trong thành không còn một bóng Thi Ma, ngay cả điện truyền tống gần cổng thành cũng bị phá hủy có chủ đích, cửa hàng hai bên đường không sót lại chút vật tư siêu phàm nào.
"Hồi đó A Kỳ dẫn quân chặn đánh chúng ta thất bại, tin tức truyền về là toàn bộ Thi Ma ở đây bỏ trốn sạch!" Đứng ngoài nhà vàng trên lưng thú, Triệu Ngũ cất giọng đầy tiếc nuối.
Thi Ma vốn tham lam, ngay cả phân thân Thi Ma cũng canh cánh trong lòng việc không vơ vét được chút lợi lộc nào từ lãnh địa của A Kỳ.
Đại quân băng qua tòa thành hoang phế, tiếp tục tăng tốc tiến lên.
"Còn bao xa nữa mới tới ranh giới phía tây của công quốc?" Triệu Âm hỏi.
Triệu Nhất lấy bản đồ ra đối chiếu một hồi rồi đáp: "Báo cáo đại nhân, chỉ cần đi qua lãnh địa của Bá tước A Cương là tới đích đến của người. Với tốc độ hiện tại, nửa ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi!"
"Hành quân toàn tốc!"
"Rõ! Đại nhân!"
Nghĩ tới việc sắp gặp lại Khương Hân Nhi, trong lòng Triệu Âm dâng lên một đợt kích động.
Thật không dễ dàng gì, để đón con bé đó về, hắn đã liên tục chinh chiến suốt mấy tháng trời.
Ngày đó cuối cùng cũng sắp tới.
Đại quân rời khỏi thành trì, lại tiếp tục xuyên qua núi rừng. Chẳng bao lâu sau, phía trước lại xuất hiện một tòa thành trống rỗng.
Cũng không có lấy một bóng Thi Ma, không sót lại bất kỳ tài nguyên siêu phàm nào...
Nửa ngày nhanh chóng trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó, Triệu Âm đi qua thêm hai tòa thành bỏ hoang. Cuối cùng, một vùng bình nguyên hiện ra trước mắt.
Thấp thoáng nơi đường chân trời, một bức tường thành đồ sộ như nối liền trời đất.
Màn năng lượng phòng hộ màu cam rực rỡ chiếu sáng nửa góc trời.
Nó bao trùm lấy toàn bộ tòa thành khổng lồ.
"Hộ Thành Châu cấp SS!"
Đồng tử Triệu Âm co rút, lập tức nhớ lại trận đánh với Bá tước A Kỳ.
"Đại nhân, phía trước chính là lãnh địa của Bá tước A Cương!" Triệu Nhất đứng ngoài nhà vàng trên lưng thú bẩm báo.
"Xem ra Bá tước A Cương cũng chuẩn bị từ sớm rồi!" Triệu Thập Nhị lắc đầu cười khổ.
Sau khi Bá tước A Kỳ đền mạng, không khó để đoán ra lần này Ly Hỏa công tước phái người tới ngăn chặn chắc chắn sẽ điều động lực lượng mạnh hơn.
Triệu Âm dồn hết thị lực nhìn về phía tường thành. Vô số bóng dáng Thi Ma ẩn hiện, đang dàn trận nghiêm mật chờ sẵn.
Nhìn quân trang trên người bọn chúng, có thể nhận ra riêng đội quân gồm các quý tộc nắm giữ dị năng đã lên tới mười vạn tên!
Thi Ma Thế Giới rộng lớn vô biên, Thi Ma tộc sinh sôi ở đây hàng triệu năm, không biết đã tích lũy được bao nhiêu nhân khẩu... Một khi công tước nổi trận lôi đình, thủ đoạn tung ra cực kỳ đáng sợ!
Triệu Âm còn nhìn thấy ở hàng ngũ phía trước có hơn ba trăm tử tước, bốn bá tước... và một tên Thi Ma mặc thường phục.
Dù cách xa trăm dặm, Triệu Âm vẫn cảm nhận rõ khí tức cường hãn trên người kẻ đó!
"Hầu tước!"
Không chỉ mình Triệu Âm nhận ra.
Đám mười tám con Thi Ma gồm cả Triệu Nhất cũng lập tức tái mặt.
Bọn chúng không ngờ lần này lại đụng độ một thực thể khủng khiếp đến vậy!
Ngay cả Triệu Âm cũng cảm nhận được luồng uy áp ngột ngạt ghê gớm.
Tại Thi Ma Thế Giới, Hầu tước duy nhất mà Triệu Âm biết là Mã Hâm Nhĩ.
Tất nhiên, thực lực của Mã Hâm Nhĩ không phải thứ các hầu tước khác có thể so sánh.
Hầu tước trước mắt tuy kém xa Mã Hâm Nhĩ, nhưng uy áp phát ra cũng đã vô hạn tiếp cận cấp Bán Thần!
Khoảnh khắc này, Triệu Âm mới thực sự hiểu ra...
Thi Ma Thế Giới thâm sâu khó lường hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Trước đây hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
"Chỉ một Hầu tước đã khủng khiếp thế này, vậy đám công tước, thậm chí vương tước... rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào?" Triệu Âm lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc.
Ly Hỏa công quốc không chỉ có một Hầu tước...
Huống chi còn có cả Ly Hỏa công tước!
"Tại Thi Ma Thế Giới, mỗi một Hầu tước đều đã sống qua vô số năm tháng."
Triệu Nhất đứng bên ngoài nhà vàng trên lưng thú, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Âm.
Hiện tại, bọn chúng cũng đã lờ mờ biết được xuất thân của chủ nhân.
Hắn chỉ vừa từ một tên lính quèn Thi Ma thức tỉnh dị năng nghịch thiên rồi mới có được tất cả như ngày hôm nay.
Hiểu biết của chủ nhân về Thi Ma Thế Giới còn rất hạn chế, thậm chí không bằng bọn chúng.
"Thứ Hầu tước sở hữu không chỉ có thực lực bản thân, mà còn là tích lũy qua vô số năm tháng!"
"Không ai biết trong tay một Hầu tước rốt cuộc nắm giữ những vũ khí giết chóc thế nào!"
Giọng Triệu Nhất dần run rẩy.
Mỗi một Hầu tước đều bước ra từ biển máu xác chết, thực lực của nhiều người không hề thua kém công tước dưới quyền, bọn họ chỉ thiếu một cơ hội để hạ sát công tước nhằm đoạt lấy vị trí đó mà thôi...
"Đại nhân, chúng ta có đánh không?" Giọng Triệu Lục cũng run lên.
"Đánh? Lấy gì mà đánh?"
Trong đôi mắt cá chết của Triệu Âm lóe lên vẻ quyết đoán: "Trận này dẫu có thắng cũng chẳng bòn rút được chút lợi lộc nào!"
