Chương 1101
Chương 1101: Diệt sát Hầu tước
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lão Ngưu lập tức bị hất văng ra ngoài, thân hình to lớn như sao băng nện thẳng về phía xa.
Tiếp đó, nó lăn lộn suốt một quãng dài, cuốn tung từng mảng bụi mịt mù.
Khi dừng lại được, Lão Ngưu há to miệng ho ra từng ngụm máu.
May mà khả năng phòng ngự của nó vốn rất trâu bò, tuy bị thương nặng nhưng chưa đến mức mất mạng.
Một con khỉ lập tức chạy tới, nhanh chóng lấy Thương Xà Đởm ra...
Ngay lúc này, từng con cự lang đang bao vây quanh Hầu tước A Thành, chốc chốc lại có con bị đánh văng...
Thực lực của chúng không bằng Lão Ngưu, dù đều đã bật dị năng Thiết giáp nhưng khi rơi xuống đất, con nào con nấy đều thoi thóp...
"Tất cả khế ước thú lùi lại, tấn công tầm xa! Cháu ngoan, Ngưu Phong, toàn bộ biến dị thú xông lên kéo chân hắn!" Phân thân Thi Ma cất tiếng quát khàn đặc.
Đàn sói vây quanh Hầu tước A Thành lập tức tản ra. A Thành vừa định đuổi theo thì một nắm đấm to hơn cả nắm tay hắn, bọc trong hư ảnh móng trâu, ầm ầm giáng xuống.
Hầu tước A Thành vung quyền nghênh tiếp, va chạm kịch liệt với nắm đấm của Ngưu Phong.
Tang thi hoàng Ngưu Phong gầm giận dữ, thân hình to lớn cũng bị đánh bật lùi lại rất nhanh, máu đen tuôn xối xả trên mu bàn tay...
A Thành còn chưa kịp đuổi giết Ngưu Phong thì khoảnh khắc tiếp theo, mười hai chiếc xương sườn đã biến thành lưỡi đao bay, mang theo ánh sáng của dị năng hóa đá ập tới.
Tám cánh tay của A Thành biến thành tàn ảnh, dồn dập nện thẳng vào mười hai chiếc xương sườn...
Đúng lúc này, bản thể Triệu Âm vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt không chút gợn sóng.
Dưới Thần Minh Chi Nhãn, toàn bộ thông tin của Hầu tước A Thành hiện lên rõ ràng.
[Thi Ma: Phẩm giai cấp SSS, độ tiến hóa 70/100, Sức mạnh 48.750, Nhanh nhẹn 48.840, Phòng ngự 52.400, Tinh thần 35.480. Thiên phú thức tỉnh: Cánh Tay Thép! Kim Giáp! Đa Tí! Hệ Phong!]
Trong số các Bán Thần dị tộc mà Triệu Âm từng gặp, thực lực cũng có kẻ mạnh người yếu.
Kẻ yếu nhất là thái tử Trư La tộc năm đó, do tự phong ấn bản thân, dù cấp bậc sinh mệnh vẫn còn nhưng thuộc tính cơ bản chỉ ngang ngửa sinh mệnh cấp SSS thông thường.
Về sau, khi thái tử Trư La tộc liều mạng thăng hoa, gượng gạo khôi phục thực lực Bán Thần thì Nhanh nhẹn, Sức mạnh và Phòng ngự đều vượt qua mốc sáu vạn!
Còn có con Bán Thần ác ma do gã Thần Mục Nát tạo ra ở Mộng Huyễn Chi Địa năm đó, các thuộc tính cơ bản cũng nằm trong khoảng này...
Còn Bán Thần mạnh nhất mà Triệu Âm từng thấy!
Chính là Yêu Ma Trấn Thiên Đằng, vài chỉ số thuộc tính đều chạm ngưỡng mười mấy vạn!
Điều này cho thấy dù là Bán Thần thì tiềm năng cũng cần phải khai phá, nếu không chênh lệch sẽ cực kỳ lớn!
Lúc này, Triệu Âm lờ mờ đoán ra...
Ngưỡng cửa của các thuộc tính cơ bản ở cấp Bán Thần đại khái phải từ sáu vạn trở lên!
Cái gọi là tiếp cận Bán Thần của A Thành thực chất vẫn nằm trong phạm vi cấp SSS!
Dĩ nhiên, thuộc tính cơ bản không quyết định được tất cả!
Dị năng mới là mấu chốt quyết định một trận chiến.
Bản thể của Triệu Âm cũng như vậy.
Kể từ khi thức tỉnh thân rồng, lại dùng tinh thể tím cấp SSS bù đắp khuyết điểm của thuốc trị thương...
Hiện tại, hắn gần như có thể nghiền ép bất kỳ sinh mệnh cấp SSS nào.
Ngay cả A Thành trước mắt, Triệu Âm cũng cảm thấy mình hoàn toàn đủ sức đánh một trận sòng phẳng!
Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn chưa ra tay.
Thủ đoạn mạnh nhất của hắn từ trước đến nay luôn là lấy số đông đè người.
Nắm đấm của A Thành nện trúng xương sườn của Thi Ma Trương Kiệt, đánh bay nó đi... Nhưng ngay sau đó, chiếc xương sườn văng ra như được một quy tắc vô hình kéo lại, tiếp tục lao tới với tốc độ cực nhanh...
Cùng lúc đó, từng sợi lực lượng hóa đá ăn mòn cánh tay hắn, dần dần ngưng tụ thành một lớp vỏ đá.
Dù lớp vỏ bị đánh vỡ vụn ngay tức khắc, nhưng trong trận chiến cấp độ này, bất kỳ sự cản trở nào cũng có thể đoạt mạng.
Nó khiến tốc độ vung quyền của A Thành chậm đi một nhịp.
Ầm!
Đúng lúc đó, thân hình một con cự lang màu bạc trống rỗng xuất hiện ngay bên cạnh A Thành.
Lúc này toàn bộ sự chú ý của A Thành đều dồn vào Thi Ma Trương Kiệt. Móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Ngân mang theo ánh sáng dị năng xé rách, mục tiêu không phải thân thể A Thành mà là màn nước quanh người hắn...
Ngay sau đó, quy tắc hệ Thủy cấp Bán Thần vốn đã vô cùng mỏng manh lập tức nứt toác thành vô số vết rạn.
Đồng thời, trên bầu trời, một con kền kền vương toàn thân tỏa ra kim quang, thanh quang cùng ánh lửa, lao đầu đâm xuống dữ dội!
Kim quang là dị năng kim thân của Ngốc Lỗ!
Thanh quang là hệ Phong, hỗ trợ tốc độ bay lúc này của nó!
Còn ánh lửa là dị năng hệ Hỏa mà toàn bộ khế ước thú đều nắm giữ!
Ngốc Lỗ bật cùng lúc ba đại dị năng, đâm sầm vào màn nước chằng chịt vết nứt...
Rắc...!
Trong nỗi kinh hãi của A Thành, màn nước do quy tắc hệ Thủy cấp Bán Thần ngưng tụ đã vỡ vụn trước thời hạn, tan biến thành vô số sợi tơ quy tắc...
Ngay sau đó, nhiệt độ cực cao ập xuống, một lần nữa đốt cháy gấm bào của A Thành.
Kim quang trên người hắn cũng bùng lên rực rỡ, lúc này hắn chỉ có thể dốc toàn lực duy trì phòng ngự của Kim Giáp.
Từng giây từng phút trôi qua đều đang điên cuồng vắt kiệt sức mạnh tinh thần của hắn...
Lúc này, A Thành đã hiểu rõ nếu không trốn chạy thì chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây.
Muốn tìm cơ hội tẩu thoát, trước hết phải giải quyết được con Thi Ma phiền phức kia.
A Thành tung vài quyền hất văng mấy đoạn xương sườn, vừa định lao tới trước mặt Thi Ma Trương Kiệt thì sau lưng bỗng thấy lạnh toát.
Một con chuột đen chúa không biết chui ra từ lòng đất từ lúc nào, quào một móng vào lưng hắn.
Lão Hắc, Lão Ngưu cùng ba con kền kền vương do vừa trở lại bên cạnh Triệu Âm nên chưa nhận được Thần Cơ để khai mở toàn bộ tiềm năng hiện tại.
Lão Hắc thậm chí không phá nổi phòng ngự của A Thành, trong mắt chuột cũng xẹt qua một tia hoảng sợ. Ngay sau đó, A Thành nổi cơn thịnh nộ, một nắm đấm phía sau lưng giáng thẳng về phía Lão Hắc.
"Chết đi cho tao!"
Hắn nghiến răng kèn kẹt, một con biến dị thú hôi tanh như cỏ rác cũng dám trèo lên đầu một hầu tước giở trò.
Lão Hắc kích hoạt dị năng tốc độ, lập tức biến mất vào lòng đất. Cú đấm của A Thành nện xuống mặt đất, ầm!
Một hố sâu lập tức bị khoét ra.
Ngay sau đó, mưa tên rợp trời từ trên cao trút xuống, điên cuồng gọt giũa cơ thể A Thành, khiến quy tắc Kim Giáp bao phủ trên người hắn bị bào mòn nhanh chóng...
Tiếp theo, mười hai chiếc xương sườn lại bay tới, quy tắc hóa đá một lần nữa lan tràn về phía A Thành...
Chậm một bước là chậm từng bước, trên bầu trời, ba con kền kền vương cùng đàn cú mèo đồng loạt kích hoạt dị năng hệ Phong, vô số lưỡi đao gió che trời rợp đất rít gào lao tới, phủ kín phạm vi ngàn mét quanh A Thành...
Bám sát sau đao gió là vô số lông gai rực lửa... Đàn nhím cuối cùng cũng chớp được thời cơ tung đòn...
"Dồn hỏa lực cho tao!" Phân thân Thi Ma khàn giọng ra lệnh.
Hắn không định cho Hầu tước A Thành bất kỳ cơ hội thở dốc nào nữa.
Từ trong bầy thú, vô số quả cầu lửa lập tức bắn ra, nhiều đến hàng vạn, khiến nhiệt độ xung quanh lại tăng vọt lên một nấc...
Dưới đòn tấn công dày đặc đến mức này, A Thành buộc phải từ bỏ Đa Tí, dồn hết sức bật Kim Giáp phòng ngự bị động.
Sức mạnh tinh thần của hắn tụt nhanh như thủy triều rút, tựa như lòng hồ cạn trơ đáy... Dần dần, kim quang trên người hắn cũng lịm đi...
Lúc này, mấy con biến dị thú cùng Ngưu Phong và Thi Ma Trương Kiệt đều đã rời xa khỏi A Thành.
Trên thực tế, ngay từ đầu Triệu Âm đã có thể dùng cách này để hạ sát Hầu tước A Thành.
Nhưng khi A Thành còn sung mãn, nếu dồn ép vào đường cùng ngay lập tức sẽ khiến hắn tuyệt vọng, rất khó đảm bảo hắn không liều mạng kéo theo vài con khế ước thú chết chung...
Bởi vậy, Triệu Âm mới chọn cách cầm chân, bào mòn từng chút một, sau đó mới chọn đúng thời cơ ra đòn kết liễu!
Đúng khoảnh khắc này, bản thể Triệu Âm rốt cuộc cũng động đậy.
Ầm!
Vô Ảnh! Thân Rồng! Hệ Kim!
Ba đại dị năng đồng thời kích hoạt, cùng lúc đó, tay trái Triệu Âm rút Cực Ma Đao, tay phải rút Nhiếp Hồn Đao Bao, nhanh chóng dung hợp làm một...
Hắn nắm chặt chuôi đao bằng cả hai tay, thân hình hóa thành một dải lưu quang, lao thẳng về phía Hầu tước A Thành.
Lúc này, Hầu tước A Thành nằm giữa biển lửa, kim quang quanh người đã tan biến sạch sẽ, bộ gấm bào cháy rụi không còn manh giáp, da thịt khắp người lở loét, phồng rộp.
Máu đen vừa rỉ ra đã lập tức bị nhiệt độ thiêu đốt thành tro bụi...
Trong cơn tuyệt vọng, A Thành dường như cảm nhận được điều gì, khó nhọc quay đầu lại thì thấy bóng người kia đang lao tới...
Đến tận lúc này A Thành mới hiểu, đối phương muốn giết mình vốn dĩ dễ như trở bàn tay.
Mọi sự phản kháng của hắn từ đầu đến cuối đều là dư thừa.
Toàn bộ chiến ý của A Thành tan biến hoàn toàn, hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào để đánh trả nữa...
Phập!
Cực Ma Đao chém xuống, bộc phát ba đạo đao ảnh, chém nát phòng ngự của A Thành trong nháy mắt.
Ba vệt đao quang lướt qua, toàn bộ thân xác Hầu tước A Thành đứt lìa làm bốn đoạn...
