Chương 1111
Chương 1111: Mười bốn chiếc máy lọc nước
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đến lúc này, thuốc dị năng cấp SSS chỉ còn lại đúng một lọ hệ thủy!
Thuốc dị năng cấp SS vẫn còn một trăm bốn mươi lăm lọ.
Nhưng Đan dị năng chỉ còn lại hai mươi tư viên!
Triệu Âm không định dùng hết sạch mà muốn giữ lại một ít để dự phòng, chẳng hạn như sau này Chu Đan Đan trở về, hay sau này tạo thêm phân thân...
Hiện tại, trong số những người bên cạnh Triệu Âm, chỉ còn A Hải là chưa nắm giữ dị năng cấp SSS, thậm chí ngay cả dị năng cấp SS cũng không có.
Thi Ma quan trọng thì còn có cháu ngoan Trương Kiệt.
Nhưng dị năng hiện tại của Trương Kiệt vốn không có điểm yếu nào.
Triệu Âm bèn đưa lọ thuốc dị năng hệ thủy cấp SSS cho Diệp Tàng, bảo cậu chuyển giao lại cho A Hải.
Lúc này, số thuốc dị năng Triệu Âm có thể phân phối, ngoài một trăm bốn mươi lăm lọ cấp SS ra, còn có hai lọ Nhãn Dòm Ngó cấp S.
Triệu Âm chia hai lọ Nhãn Dòm Ngó cho Ninh Nguyệt và Khương Hân Nhi.
Hiện giờ, Chu Lệ Lệ và Tống Tiểu Đao đều đã thức tỉnh Thanh Minh Chi Nhãn cấp A.
Còn Ninh Nguyệt và Khương Hân Nhi mới chỉ dừng ở Chân Thị Chi Nhãn cấp B.
Sau khi phân phát xong, Triệu Âm gọi Lưu Thuận tới.
Hắn bảo gã đem toàn bộ thuốc dị năng cấp S và dưới cấp S đi chia đều cho các chiến sĩ.
Những thứ thuốc này giữ lại trong tay Triệu Âm cũng chỉ để phủ bụi dưới đáy hòm.
Sau đó, hắn thu toàn bộ một trăm bốn mươi lăm lọ thuốc dị năng cấp SS còn lại vào kho.
Dù bản thân hắn tạm thời không dùng đến, phân thân tương lai hay Chu Đan Đan cũng không cần dùng...
Thì sau này vẫn có thể dùng làm phần thưởng cho các chiến sĩ, nhằm củng cố lòng trung thành của họ!
Tiếp theo, Triệu Âm nhìn sang khu vực chất đống trang bị.
Hiện tại, Triệu Âm đã sở hữu Bao Tay Diệt Thần cấp SSS, cùng với các trang bị cực phẩm như Phụ Ma Chiến Giáp.
Ngay cả chiến giáp và vũ khí cấp SS, Triệu Âm cũng chẳng thèm để vào mắt.
Thậm chí, với toàn bộ chỉ số thuộc tính và dị năng của Triệu Âm hiện giờ, trừ phi là vài món trang bị cấp SS có hiệu ứng đặc thù cực mạnh, may ra mới có chút tác dụng với hắn.
Còn những trang bị cấp SS thông thường đã trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chẳng hạn như khi đối đầu với những cường địch tầm cỡ như A Thành hay A Căn, trang bị cấp SS chỉ sơ sẩy một chút là vỡ vụn ngay.
Còn đối thủ chưa đạt tới đẳng cấp đó, Triệu Âm căn bản không cần phải đích thân ra tay!
Lúc này, chỉ có vài món trang sức cấp SS hiếm hoi mới miễn cưỡng lọt được vào mắt Triệu Âm.
Nhưng trang bị cấp bậc này đều không mấy phù hợp với hắn, bèn để mấy cô gái tự chia nhau.
Thứ Triệu Âm để tâm chỉ có trang bị cấp SSS!
Lần này tổng cộng mở ra được ba món!
Triệu Âm chợt nhớ tới cây Kim Long Lôi Trượng thu được từ vòng tay không gian của A Căn, liền lấy ra luôn một thể.
【Kim Long Lôi Trượng: Phẩm giai SSS, loại vũ khí siêu phàm đặc thù! Độ bền 19000, tấn công 20500. Hiệu ứng kèm theo: Tiêu hao 5000 điểm tinh thần, phóng thích Lôi Trạch Kim Long, phạm vi bao phủ bán kính ba ngàn mét!
Hiệu ứng đặc thù: Lôi Thuẫn! Tiêu hao 8000 điểm tinh thần, tạo ra một tầng lá chắn hệ lôi, mỗi giây tiêu hao 100 điểm tinh thần, khả năng phòng ngự phụ thuộc vào tinh thần của người sử dụng】
【Liệt Tinh Côn: Phẩm giai SSS! Loại vũ khí siêu phàm, độ bền 22000, tấn công 22000. Công hiệu kèm theo: Tiêu hao 10000 điểm tinh thần, vung ra ba ngàn tàn ảnh gậy, mỗi đạo tàn ảnh kế thừa 70% lực tấn công của người sử dụng!】
【Vô Hình Kiếm: Phẩm giai SSS, loại vũ khí siêu phàm, tấn công 18000, tốc độ tấn công 10000. Hiệu ứng kèm theo: Tiêu hao 10000 điểm tinh thần, hóa kiếm thành tơ, tùy ý thay đổi hình thái vũ khí, tăng 12000 tốc độ tấn công, duy trì trong 30 phút!
Hiệu ứng đặc thù: Xuyên Thấu! Tiêu hao 10000 điểm tinh thần, chém ra một kiếm bỏ qua 40000 điểm phòng ngự!】
【Địa Yêu Pháp Trượng: Phẩm giai SSS! Loại vũ khí siêu phàm, độ bền 18000, tấn công 19500. Hiệu ứng kèm theo: Tiêu hao 7000 điểm tinh thần, phóng thích lồng giam hệ mộc, phạm vi bao phủ bán kính trăm mét, uy lực dị năng hệ mộc tăng 200%!
Hiệu ứng đặc thù: Thần Mộc! Tiêu hao 10000 điểm tinh thần, triệu hồi thần mộc hộ thể, duy trì trong 1 giờ!】
Đúng như Triệu Âm phán đoán ban đầu, nhiều khi mở cùng lúc một lượng lớn Tinh Tinh rất dễ ra các vật phẩm cùng chủng loại.
Cả ba món trang bị cấp SSS đều là vũ khí!
Cộng thêm cây Kim Long Lôi Trượng, tổng cộng có bốn món vũ khí cấp SSS.
Triệu Âm lập tức nghĩ ra chủ nhân thích hợp cho cả bốn món.
Ở đây, người dùng kiếm giỏi nhất là Lộ Linh.
Theo kế hoạch của Triệu Âm, sau khi Lộ Linh nâng dị năng Huyết Sát lên cấp SSS, cô sẽ là tay đấm mạnh nhất của hắn!
Vô Hình Kiếm đương nhiên thuộc về Lộ Linh!
Liệt Tinh Côn, Triệu Âm giao cho Diệp Tàng... Tên nhóc đầu trọc này luôn đứng đầu bảng về khoản liều mạng!
Không đưa cho cậu thì đưa cho ai?
Khương Hân Nhi vẫn chưa có vũ khí ra hồn, phương thức tấn công chủ đạo lại là dị năng hệ mộc cấp SSS, Địa Yêu Pháp Trượng giao cho cô là chuẩn nhất.
Cây Kim Long Lôi Trượng cuối cùng, Triệu Âm đưa cho Ninh Nguyệt.
Thực tế, sau khi thất lạc ở Thi Ma Thế Giới, Ninh Nguyệt và Khương Hân Nhi đã phải nếm trải nhiều gian khổ hơn, đây cũng coi như sự bù đắp cho hai cô gái.
"Tiểu Đao, Lệ Lệ, lần sau có vũ khí cấp SSS, tôi sẽ trang bị cho hai cô." Triệu Âm nói với hai cô gái còn lại.
"Chồng à, em dùng Kèn Suona Hiên Viên là được rồi, hệ âm thanh mới là dị năng em thích nhất!" Chu Lệ Lệ mỉm cười rạng rỡ.
Tống Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng: "Anh thật sự không định cho tôi hai lọ Thần Lực với Tật Tốc đấy à?"
Rõ ràng con bé này vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện không có dị năng thiên về bạo lực cận chiến.
Triệu Âm vờ như không nghe thấy.
Thực ra hắn cũng có tính toán riêng, dị năng cận chiến có hệ số nguy hiểm cao hơn đánh tầm xa rất nhiều.
Huống chi đầu óc con nhóc này vốn chẳng mấy lanh lợi, ngộ nhỡ ngày nào đó sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi.
Chưa kể dị năng hệ nguyên tố nào có yếu hơn cận chiến!
Mấy chuyện liều mạng cứ để tên nhóc đầu trọc gánh là được rồi...
Kế đó, Triệu Âm nhìn sang phân thân Thi Ma, trong tay hắn ta vẫn chưa có món vũ khí nào vừa tay.
Thế là, Triệu Âm lấy Cực Ma Đao và Nhiếp Hồn Đao Bao ra.
Sự kết hợp giữa hai món trang bị cấp SS này hoàn toàn không thua kém vũ khí cấp SSS.
Sau khi phân chia xong vũ khí, khu vực tiếp theo toàn là trang bị dành cho thú.
Trang bị thú cấp S có ba trăm bảy mươi tám món!
Trang bị thú cấp SS có 15 món!
Không có lấy một món cấp SSS nào!
Triệu Âm lười nhìn thêm, bảo thẳng Tống Tiểu Đao thu lại toàn bộ để cô đem phân phát cho bầy thú.
Tiếp theo đó là tròn tám viên hạt châu mà Triệu Âm vô cùng quen thuộc.
【Thiên Chướng: Phẩm giai SSS, loại trang bị thủ thành siêu phàm! Công hiệu: Dùng Tử Tinh siêu phàm nạp năng lượng, phóng thích một lớp màn chắn năng lượng siêu phàm hệ thổ, thanh máu phòng ngự tối đa ba mươi triệu điểm, mỗi một điểm có thể chống đỡ một điểm tấn công, dùng Tử Tinh siêu phàm để hồi phục thanh máu phòng ngự, khi thanh máu cạn kiệt, hạt châu Thiên Chướng sẽ vỡ vụn và biến mất!
Diện tích có thể điều chỉnh, phạm vi phòng ngự tối đa bán kính vạn dặm!
Ghi chú: Sau khi kích hoạt không thể tắt, không thể di chuyển】
Tám món trang bị thủ thành đỉnh cao!
Y hệt như viên hạt châu Thiên Chướng năm xưa do lão bộc của cha nuôi tặng, được Thi Ma Trương Kiệt mang về!
Nhưng đối với Triệu Âm bây giờ, nó đã khó lòng tạo nên gợn sóng lớn trong lòng hắn.
Bản thân Triệu Âm cũng không cần đến những thứ này.
Hắn trực tiếp thu hết vào vòng tay không gian.
Ngay sau đó, Triệu Âm nhìn thấy mười hai cỗ máy quen thuộc.
【Máy lọc nước Wahaha: Phẩm giai SSS...】
Đúng mười hai chiếc, cộng thêm hai chiếc trước đó của Triệu Âm, tổng cộng đã có mười bốn chiếc!
Nhìn sang khu vực kế tiếp, khi thấy rõ những món đồ chất đống ở đó, ngọn lửa kích động trong lòng Triệu Âm cuối cùng cũng bùng lên một lần nữa.
