Chương 1163
Chương 1163: Càn quét toàn cầu
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Cô đến nhanh thật đấy!"
Triệu Âm lười biếng tựa lưng vào sô pha, tiện tay lấy ra một bình Tùng Tử Tửu đặt lên bàn trà.
"Tôi vừa dọn dẹp biển xác sống ở nước A-tam, nghe tin Thú Thần đại nhân trở về liền quay lại ngay."
Mộng Khả An dường như cố ý che giấu vẻ phấn khích nơi đáy mắt, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi sự vui mừng.
Cô bước nhẹ đến bên cạnh Triệu Âm, lấy ra một chiếc ly chân cao, rót đầy Tùng Tử Tửu cho hắn.
"Ngồi đi!"
Triệu Âm chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh, cũng lấy ra một chiếc ly chân cao đặt trước mặt Mộng Khả An.
Mộng Khả An nheo mắt cười, không khách sáo với Triệu Âm, lập tức tự rót cho mình một ly Tùng Tử Tửu rồi ngồi xuống vị trí bên tay phải hắn.
"Bên nước A-tam thế nào rồi?" Triệu Âm chợt nhớ ra điều gì đó, thuận miệng hỏi.
"Trước mạt thế, dân số nước A-tam đã vượt qua Đại Hạ, nhưng diện tích lãnh thổ lại không lớn, công trình xây dựng cũng không kiên cố bằng chúng ta. Trận mưa thiên thạch đó đã biến chín mươi chín phần trăm dân số thành tang thi!"
Mộng Khả An bình thản nói: "Hiện tại, trên thế giới không còn nước A-tam nữa!"
Triệu Âm đã sớm đoán trước điều này, Tinh Tinh rơi xuống theo mưa thiên thạch không hề tăng lên theo mật độ dân số.
Trong trận mưa thiên thạch đó, so với Đại Hạ, nước A-tam cũng chẳng có mấy nơi trú ẩn sống sót.
Cả về tài nguyên lẫn số người sống sót đều thua xa Đại Hạ.
Triệu Âm nhớ tới con Biến Cốt Tang Thi Vương kia.
Do tên A-tam thức tỉnh dị năng bái thần kia, ngay từ đầu mạt thế đã gượng ép tạo ra một con cự mãng cấp A.
Về sau món lợi đó rơi vào tay Biến Cốt Tang Thi Vương, khiến một con Tang Thi Vương vốn chưa tới lúc tiến hóa lên cấp A cứ thế ra đời!
Tác động này là cực kỳ lớn.
Cho nên chuyện nước A-tam diệt vong không khiến Triệu Âm bất ngờ.
Vốn dĩ thời gian gần đây hắn định đến nước A-tam một chuyến để quét sạch toàn bộ biển xác sống.
Bây giờ Đệ Cửu Chiến Trường xảy ra chuyện, Triệu Âm đành phải thay đổi kế hoạch.
Có lẽ để lại biển xác sống trên Trái Đất cho bọn Mộng Khả An mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Hiện tại Triệu Âm không còn thiếu vật tư thông thường nữa.
Những thứ hắn cần, đến Đệ Cửu Chiến Trường có lẽ sẽ thu hoạch nhanh hơn!
Con em Đại Hạ cũng cần phải trưởng thành trong môi trường siêu phàm.
Sau này đối mặt với dị tộc, quê hương cũng có thêm chút năng lực tự vệ.
Dù sao Triệu Âm cũng không thể lần nào gặp khủng hoảng cũng kịp thời quay về.
Triệu Âm đưa chiếc vòng tay không gian đã chuẩn bị sẵn cho Mộng Khả An.
"Ở đây có bốn cỗ Ma Năng Pháo cấp SS, một số cuộn trục xây dựng cổng dịch chuyển và ba bộ Phụ Ma Chiến Giáp!"
Triệu Âm nói: "Ba bộ Phụ Ma Chiến Giáp, cô, Ngu Phi Tinh và Hồng Khải mỗi người một bộ!"
Mộng Khả An vốn tưởng Triệu Âm sẽ không tiếp tế cho Đại Hạ nữa.
Dù sao vật tư của hắn cũng do liều mạng đổi lấy, mà hắn đã cho Đại Hạ quá nhiều...
Lúc này, vành mắt Mộng Khả An đỏ lên: "Thú Thần đại nhân, tôi sẽ dùng mấy cỗ Ma Năng Pháo này quét sạch tang thi trên toàn thế giới, toàn bộ Tinh Tinh và Thi Tinh đều sẽ giữ lại, đợi ngài trở về lấy!"
Chỉ cần Triệu Âm còn bằng lòng tiếp tế cho Đại Hạ, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Chỉ có trói chặt nhân vật tầm cỡ như Triệu Âm lên chiến thuyền của mình mới là lựa chọn đúng đắn nhất!
Điểm này Mộng Khả An đã hiểu từ lâu.
Triệu Âm lại lắc đầu: "Toàn bộ Tinh Tinh các người cứ mở hết đi, tôi chỉ lấy phân bón siêu phàm, trang bị thú và tử tinh siêu phàm từ cấp SS trở lên!"
"Thi Tinh các người cũng không dùng hết, phần thừa thì giữ lại cho tôi... Còn lại tùy các người tự xử lý!"
Đã quyết định thì Triệu Âm sẽ không đòi hỏi thêm.
Hắn chỉ lấy mấy loại vật tư siêu phàm mà bản thân cần nhất.
"Thú Thần đại nhân, ngay cả thuốc dị năng ngài cũng không cần sao?" Mộng Khả An hỏi.
Còn chưa kể đến chuyện tất cả những gì Đại Hạ có hiện nay đều do Triệu Âm ban cho, nếu không có bốn cỗ Ma Năng Pháo cấp SS này...
Mộng Khả An dù có thể dẫn dắt Đại Hạ dọn dẹp được một phần biển xác sống...
Nhưng một khi các thế lực trên thế giới lấy lại hơi sức, chắc chắn sẽ tranh đoạt tài nguyên siêu phàm, khi đó Đại Hạ không những không có được toàn bộ vật tư mà còn xảy ra đại chiến với các thế lực ngoại quốc.
Thực tế, tuy các nước không có cường giả tầm cỡ như Triệu Âm.
Nhưng rất nhiều quốc gia vốn đất rộng người thưa, điều kiện sinh tồn và điều kiện siêu phàm sau mạt thế đều vượt xa Đại Hạ.
Nơi xa xôi bên kia Trái Đất như Nam Mỹ, châu Úc, Nam Phi, Bắc Phi...
Rất khó nói liệu có sinh ra cường giả vượt qua nhóm Mộng Khả An hay không!
Có bốn cỗ Ma Năng Pháo, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác...
"Trừ những thứ tôi vừa điểm tên, còn lại các người tự xử lý." Triệu Âm lắc đầu.
Hiện tại, những nhân sự quan trọng bên cạnh hắn đều đã thức tỉnh dị năng cấp SSS.
Còn những người khác vốn không phải lực lượng chiến đấu nòng cốt, việc nâng cao thực lực không cần vội.
Quê hương thì không thể bỏ mặc.
Thực tế, trước đó Triệu Âm từng một lần quét sạch một phần bảy biển xác sống trên Trái Đất.
Các loại vật tư siêu phàm có thể mở ra từ Tinh Tinh trên Trái Đất gần như không còn món nào mà hắn chưa từng thấy.
Triệu Âm biết rất rõ mình cần thứ gì.
Lúc này, Mộng Khả An nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Âm, lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt...
Khi đó hắn trông vô tình và lạnh lùng biết bao.
Ai có thể ngờ rằng tất cả những điều cô hy vọng, cuối cùng đều do hắn ban tặng?
Trong lúc Mộng Khả An còn đang thất thần.
Triệu Âm vung tay lên, sức mạnh truyền tống cuộn trào...
"Tư lệnh Mộng, tôi làm thêm chút việc cho Đại Hạ vậy!"
Bóng dáng của Tang Thi Vương Ngưu Phong xuất hiện trước mặt Mộng Khả An.
Nó vẫn rất yên tĩnh, hệt như một bức tượng điêu khắc.
"Tướng quân Ngưu Phong?" Mộng Khả An sững sờ.
"Tướng quân Ngưu sẽ giúp cô triệu hồi và áp chế biển xác sống, có nó ở đây, quân đội sẽ không cần phải hy sinh nữa!"
Triệu Âm nói tiếp: "Đối với các thế lực ngoài lãnh thổ, nếu chịu quy phục thì tịch thu trang bị và vật tư siêu phàm, chừa cho họ một con đường sống, nhưng nếu có kẻ làm phản...!"
Triệu Âm không nói hết câu, với trí tuệ của Mộng Khả An thì tự nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện.
Đại Hạ có một con tang thi hoàng, ý nghĩa không chỉ đơn giản là có thêm một cường giả cấp SSS.
Ngưu Phong hiệu lệnh biển xác sống, đủ sức tiêu diệt bất kỳ thế lực thù địch nào trên Trái Đất!
Mộng Khả An xúc động đỏ bừng mặt, nhất thời không thốt nên lời.
Triệu Âm lại vung tay lên, một luồng sức mạnh truyền tống giáng xuống.
Bảy mươi tám người thuộc Lão Niên Đoàn nắm giữ dị năng hệ thổ từng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở Trung Châu lại xuất hiện trước mắt Mộng Khả An.
"Sau này họ cũng ở lại đây, coi như là chút cống hiến tiếp theo của Triệu Âm tôi cho việc tái thiết nền văn minh Đại Hạ."
Ngay sau đó, Triệu Âm lại lấy ra một nghìn viên đan dược nuôi thú.
"Những viên đan dược này có thể cho thú vật dùng, tuy không thể thúc đẩy chúng tiến hóa, nhưng có thể đẩy tốc độ phát triển và khả năng sinh sản lên mức tối đa!"
"Lần càn quét toàn cầu này, tôi giao thêm cho cô một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm những loài động vật còn sống sót!"
So với các thế giới khác, Trái Đất diện tích nhỏ, dân số đông.
Cộng thêm đợt giá rét cực độ sau mạt thế... động vật gần như rơi vào cảnh đại tuyệt chủng.
Nhưng Triệu Âm tin rằng mạt thế mới diễn ra chưa đầy hai năm, nhất định vẫn còn cá thể sống sót.
Nếu thực sự có thể lục soát toàn thế giới, chắc chắn sẽ tìm được một số.
Chỉ cần tìm thấy con giống, dựa vào công hiệu của đan dược nuôi thú, nhất định sẽ nhanh chóng nhân giống thành bầy đàn.
Không chỉ nhân loại hiện nay cần động vật, bản thân Triệu Âm cũng muốn ký kết thêm với khế ước thú thuộc loài linh trưởng.
Thịt ngón tay đứt của Triệu Âm vẫn còn hơn một trăm hai mươi miếng, đủ để bồi dưỡng gần hai nghìn năm trăm con ngụy biến dị thú.
Hắn vẫn luôn chờ đợi ngày gặp được động vật giống linh trưởng.
Thực tế, ngay từ khi mạt thế bắt đầu, hắn đã có ý định này.
Hắn cũng từng để ba thế lực lớn ở Trung Châu dốc toàn lực tìm kiếm.
Chỉ là chưa từng thu được kết quả nào.
