Chương 1279
Chương 1279: Gặp anh Hoàng Hổ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hắn từng biết từ trong kinh thư, những người mặc Hồng Giáp từng thấy ở Tổ Thế Giới thuở nhỏ đều là kẻ phản bội nhân tộc.
Họ bị ma quỷ cám dỗ, phản bội thần linh.
Kinh thư nói rằng, thần linh chính là người chăn cừu của nhân tộc, vì những con chiên ngoan đạo, thần linh đã trả giá đắt để cuối cùng trấn áp được ma vương.
Nhưng nanh vuốt của ma vương vẫn tiếp tục làm ác ở khắp các giới vực…
Thế là thần chiến nổ ra!
Kinh thư viết, ma quỷ mang bóng tối đến cho con chiên của thần, khiến vạn tộc chìm trong đau khổ, thần linh rủ lòng thương xót…… thế nên thế giới mới tràn ngập ánh sáng.
Kinh thư còn nói, chiên lạc đường chỉ có đi theo thần linh mới có thể đắc được vĩnh sinh……
Kinh thư lại càng nói, chiên nếu được thần linh dẫn lối ắt sẽ tới thiên quốc hưởng đời sống vĩnh hằng, dẫu có ngã xuống trong thánh chiến thì linh hồn cũng có thể trở về thiên quốc, cùng tồn tại với thần, cùng sống với thần……
Ba ngàn năm trước, Diệp Ngạn cùng bầy chiên đi theo thần linh tới lãnh địa của Thằn Lằn tộc.
Bầy chiên thằn lằn ở đó cũng bị sứ đồ của ma quỷ cám dỗ, thế là thánh chiến nổ ra!
Thằn Lằn tộc làm sao là đối thủ của thần linh vĩ đại, chẳng bao lâu Thằn Lằn tộc ở đại vực đó đã thành kính quỳ lạy quy phục.
Sau khi thánh chiến kết thúc, thần linh lo lắng bầy chiên thằn lằn lại bị ma quỷ cám dỗ một lần nữa.
Vì vậy ngài để Diệp Ngạn cùng một triệu con chiên nhân tộc ở lại đó truyền thụ thần đạo cho bầy chiên thằn lằn.
Trong một triệu con chiên nhân tộc, những kẻ có cùng cấp độ sinh mệnh với Diệp Ngạn và nhận được dị năng cấp SSS có tổng cộng một nghìn người.
Một nghìn người này đều được thần linh ban thưởng cho một thế giới văn minh cấp thấp của Thằn Lằn tộc.
Từ đó, Diệp Ngạn cần mẫn làm việc ở thế giới văn minh cấp thấp của Thằn Lằn tộc……
Ngoài việc thành kính truyền đạo cho thần……
Cứ mười năm một lần, hắn lại đưa một nhóm chiên Thằn Lằn tộc đã được ân thần cảm hóa tới Quang Minh Đại Thế Giới.
Hắn nghe nói những con chiên Thằn Lằn tộc ngoan đạo đó đều đã lên thiên quốc…… điều này khiến Diệp Ngạn vô cùng ngưỡng mộ.
Cứ cách mười năm, thần linh lại ban phát một lượng tài nguyên tiến hóa.
Thuộc tính sinh mệnh của Diệp Ngạn cũng chậm rãi tiến hóa suốt thời gian đó……
Cứ thế trôi qua ba ngàn năm.
Cho tới một tháng trước, hắn được thần linh cảm triệu…… trở về Quang Minh Đại Thế Giới.
Một triệu nhân tộc từng tiến vào đại vực của Thằn Lằn tộc năm xưa cũng lần lượt trở về.
Hắn mới biết thần linh đã có nhiệm vụ mới.
Chỉ cần hoàn thành là có thể bước vào thiên quốc, ngày hôm đó hắn mừng rỡ khôn xiết……
Triệu Âm lập tức hiểu ra nhiệm vụ mới của Diệp Ngạn chính là bí cảnh này.
Hắn chấn phấn tinh thần.
Trong ký ức của Diệp Ngạn, số người cùng xuất phát có tổng cộng một nghìn không trăm mười người.
Một nghìn Chí Cường Giả nhân tộc chính là nhóm người từng thay Thiên Sứ tộc cai trị Thằn Lằn tộc năm xưa.
Ngoài ra, còn có mười người đạt thực lực nửa bước Quân Vương.
Mỗi đội có một nửa bước Quân Vương dẫn theo một trăm Chí Cường Giả, chia làm nhiều đợt tiến vào bí cảnh……
Chỉ có tiểu đội của Diệp Ngạn là hội quân với một tiểu đội khác.
Cùng tiến vào dưới sự chỉ huy của hai vị nửa bước Quân Vương.
Mục tiêu của đội trưởng rất rõ ràng, thẳng hướng hòn đảo này mà tới.
Đến tận lúc này, Diệp Ngạn vẫn không rõ mục đích thực sự của chuyến đi này là gì.
Trên đường đi, họ còn gặp không ít dị tộc.
Trong đó có Hôi Nhân tộc, Thằn Lằn tộc, Ngưu Đầu Tộc, Độc Nhãn Cự Nhân tộc, Liệt Hỏa tộc, cùng Mộc tộc……
Thực lực của các dị tộc này không giống nhau, số lượng cũng khác biệt.
Trong đó Hôi Nhân tộc, Độc Nhãn Cự Nhân tộc và Mộc tộc đều được coi là đồng minh của Thiên Sứ tộc.
Khi nhóm Diệp Ngạn gặp ba đại tộc, hai đội trưởng lập tức công khai thân phận con chiên của thần linh.
Lúc đó Diệp Ngạn nhìn thấy rõ sự khinh bỉ trong ánh mắt của ba đại dị tộc.
Cho tới tận bây giờ, Diệp Ngạn vẫn không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt đó.
Ngoài ba tộc này, ba tộc còn lại đều từng giao chiến với nhóm Diệp Ngạn, về sau có một tên Thiên Sứ tộc cấp bậc Chuẩn Thần xuất hiện ngăn cản giúp họ.
Lúc đó Diệp Ngạn mới biết thần linh đã cử đại nhân của Thiên Sứ tộc đến trợ giúp.
Một đội trưởng ngoan đạo nhất đã phấn khích hét lớn: "Bất kể chiên lạc lối ở đâu, thần linh cũng sẽ phái sứ giả đến mở đường cho chiên!"
Sau đó, vị đại nhân Thiên Sứ tộc nói cho họ biết thần linh phát hiện nanh vuốt của ma vương bị ma quỷ cám dỗ cũng đã tiến vào bí cảnh.
Phải dùng thủ đoạn của ma vương để dụ dỗ đám nanh vuốt đó dẫn tới điểm hẹn, sau đó chém giết toàn bộ, đồng thời mang thi thể vào trong bí cảnh.
Bảo rằng đó là thần dụ, cứu vớt bầy chiên lạc lối, để linh hồn của họ được vào thiên quốc thanh tẩy.
Hai tên đội trưởng hân hoan nhận nhiệm vụ, đi tới vùng đất do thần linh chỉ dẫn.
Cuối cùng…… Triệu Âm cũng thấy nhóm Tiểu Thúy trong ký ức của Diệp Ngạn.
Họ vừa chật vật từ đại vực thứ mười trở lại bí cảnh.
Khi nhìn thấy đồng tộc, Tiểu Thúy cùng cha và thiếu nữ Ngân Giáp Tử Ngọc…… tất cả mọi người đều rất mừng rỡ.
Một tên đội trưởng phản đồ mang thực lực nửa bước Quân Vương dùng những lời Thiên Sứ tộc đã dặn trước để nói, khiến họ lập tức đi theo bọn chúng hướng về phía hòn đảo……
Ký ức lướt qua cực nhanh…… Triệu Âm cuối cùng cũng thấy một tên nửa bước Quân Vương ra tay, chỉ một kích đã đập nát đầu Tử Ngọc.
Chiếc vòng tay không gian chứa hài cốt cấp Quân Vương lập tức bị hắn đoạt lấy……
Diệp Ngạn cũng tham gia trận chiến, cùng vài kẻ khác vây công thiếu nữ Lục Giáp.
Chính là Tiểu Thúy.
Một Chí Cường Giả thức tỉnh hệ Mộc đặc biệt đã gieo một hạt giống vào cơ thể Tiểu Thúy, chưa kịp hạ sát thì người đàn ông trung niên mặc Lục Giáp đã liều mạng lao tới, gượng chịu dị năng chí mạng để mở đường sống cho con gái……
Trong hình ảnh ký ức, Tiểu Thúy nhanh chóng trốn thoát.
Đúng lúc đó, trên đảo đột ngột xuất hiện một người mặc Hoàng Giáp của nhân tộc.
Ngay cả hai tên nửa bước Quân Vương cũng không thể phát hiện ra hành tung của hắn từ trước.
Hoàng Hổ!
Kể từ khi vào bí cảnh, Triệu Âm chưa từng gặp lại người bạn đồng hành vốn không hợp tính với Thanh Lang này.
Sau khi chạm mặt nhóm Quan Hưng, Triệu Âm từng nghĩ Hoàng Hổ nhất định cũng là một trong số những kẻ phản bội mặc Hoàng Giáp của nhân tộc.
Trong hình ảnh, Hoàng Hổ điên cuồng ra tay với đám nhân tộc phản bội, trong chớp mắt chém chết mười mấy tên nhằm giải cứu phe Ngân Giáp và Lục Giáp.
Nhưng hai kẻ phản đồ cấp ứng viên Quân Vương đã kịp thời đuổi tới chặn Hoàng Hổ lại.
Giữa vòng vây của mấy chục Chí Cường Giả và hai nửa bước Quân Vương, Hoàng Hổ lập tức trọng thương, một cánh tay bị chém đứt tận gốc, máu tươi trào ra từ miệng kèm theo cả mảnh vụn nội tạng……
Hắn ngoảnh đầu nhìn phe Ngân Giáp và Lục Giáp lần cuối.
Quân phản bội quá đông, phe Hoàng Giáp và Lục Giáp thậm chí không có lấy một ứng viên Quân Vương.
Lúc này tất cả đều đã bỏ mạng……
Hoàng Hổ đột ngột biến mất tại chỗ, khi tái xuất hiện đã ở cách đó ngàn mét.
Triệu Âm nhận ra đó chính là dị năng tàng hình mà Hoàng Hổ từng thi triển giữa sa mạc thuở ban đầu.
Trong ký ức của Diệp Ngạn, hai tên đội trưởng ra lệnh cho hắn cùng hai người khác ở lại canh giữ bên ngoài bí cảnh, sẵn sàng truyền tin tức.
Tất cả những kẻ còn lại mang theo xác phe Ngân Giáp, Lục Giáp cùng mười mấy thi thể bị Hoàng Hổ chém chết đuổi theo hắn, tiến sâu vào trong bí cảnh.
Có kẻ nhắc tới Tiểu Thúy đã bỏ trốn, nhưng hai tên nửa bước Quân Vương không thèm để tâm.
Diệp Ngạn canh giữ bên ngoài bí cảnh suốt bốn ngày, trong thời gian đó không hề thấy bất kỳ sinh linh nào đến gần, chỉ nghe thấy tiếng nổ rền vang của trận chiến phía xa vào ba ngày trước……
Cho tới hôm nay, Triệu Âm cùng Thanh Lang bất ngờ xuất hiện.
Đòn tấn công của Thanh Lang quá nhanh, lại quá mức hung hãn tàn khốc, khiến bọn họ thậm chí không kịp truyền tin cho hai tên đội trưởng……
