Chương 1385
Chương 1385: Tiến hóa dị loại
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lúc này, con sóc nhỏ toàn thân run rẩy, cả bốn chân đều mất sạch sức lực, ngã quỵ xuống đất.
Dưới thân nó, một vũng nước tiểu từ từ chảy ra.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, các nguyên tố hệ lôi xung quanh liền đồng loạt lùi lại, khiến bầu không khí vốn có thể dễ dàng xóa sổ sinh mệnh cấp SSS bỗng chốc biến thành một vùng đất sạch.
Con sóc nhỏ đến tròng mắt cũng không thể đảo, chỉ đành bất lực nhìn thẳng vào bóng người trên bầu trời, trong cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ như khóc lóc.
Trên trời cao, lôi trạch vô tận bắt đầu co rút cực nhanh, lấy bóng hình thanh niên kia làm trung tâm, tạo thành một cơn xoáy lốc.
Từng ảo ảnh thần thú do lôi trạch diễn hóa cũng biến trở lại thành quy tắc hệ lôi nguyên bản nhất, lần lượt chìm vào cơ thể thanh niên.
Trong chớp mắt, bí cảnh đổ nát này không còn sót lại lấy một tia quy tắc hệ lôi nào nữa, chỉ trơ trọi bầu trời vỡ vụn và bóng hình vĩ ngạn kia.
Hắn như một sinh mệnh thực thụ, bước ra một bước đã đến ngay trước mặt con sóc nhỏ.
Xì xì...
Nước tiểu vừa ngừng lại của con sóc nhỏ lập tức bắn vọt thành tia, xối thẳng lên đôi ủng chiến đen kịt của thanh niên.
Thanh niên nhíu mày, cúi người túm lấy con sóc nhỏ ướt sũng vào lòng bàn tay.
Lòng bàn tay hắn lan tỏa một tầng ánh tím nhạt, ngăn cách nguồn năng lượng hệ lôi ngút trời trong cơ thể với con sóc nhỏ.
Khoảnh khắc này, con sóc nhỏ dường như không còn sợ hãi đến thế, nhìn thanh niên hồi lâu rồi thử co duỗi tứ chi trong lòng bàn tay hắn.
Khóe môi thanh niên bỗng hiện lên một thoáng mỉm cười.
Luồng sức mạnh quy tắc màu tím nhạt trong lòng bàn tay bao bọc trọn lấy con sóc nhỏ, sau đó hắn nhét thẳng nó vào ngực áo.
Rồi sau đó... hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay người, bóng hình lập tức xuất hiện trở lại trên bầu trời.
Ánh mắt thanh niên tiếp tục quét qua mặt đất hết lần này đến lần khác... dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Toàn bộ trong bí cảnh đã sớm không còn lấy một tia sinh khí.
...
"Chưa chết!"
Triệu Âm lẩm bẩm: "Thế này chắc là an toàn rồi chứ?"
Thứ hắn lập khế ước rồi ném ra khỏi Hạch Tâm Thế Giới chỉ là một con sóc nhỏ thuộc cấp sinh mệnh thông thường.
Dù đã ăn lượng lớn siêu phàm thực phẩm, cường độ sinh mệnh của nó đã vượt xa sinh mệnh thông thường.
Nhưng nó vẫn chưa mở ra tiến hóa.
Triệu Âm càng nhớ rất rõ, lúc mình rời đi, các nguyên tố hệ lôi tụ lại trong bí cảnh đủ sức hủy diệt sinh mệnh cấp SSS!
Cho dù chỉ là một ngụm không khí bình thường, năng lượng hệ lôi chứa bên trong cũng đủ hủy diệt ngay tức khắc một sinh mệnh ở cấp bậc như con sóc nhỏ.
"Đã hai ngày rồi, trừ khi lôi kiếp đã sớm tan đi, tất cả thần minh hoặc chết hoặc rời đi... nếu không, con sóc nhỏ không thể nào sống sót lâu đến thế!"
Nhưng Triệu Âm vẫn cảm thấy chưa đủ cẩn trọng.
Hắn lại đợi thêm nửa ngày, tâm thần vẫn không nhận được bất kỳ thông tin tử vong nào của khế ước thú.
Triệu Âm lại ném thêm một con chuột bạch đã ký khế ước ra khỏi Hạch Tâm Thế Giới.
Hai tiếng trôi qua, con chuột bạch vẫn không chết.
"An toàn rồi!"
Lúc này đáy lòng Triệu Âm mới thả lỏng, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn không mang theo bất kỳ ai, một mình biến mất khỏi Hạch Tâm Thế Giới...
Hắn không nhận ra rằng, ngay khi bóng dáng hắn vừa biến mất, trong một cánh cổng truyền tống cách đó không xa, bóng dáng A Hải đã hốt hoảng bước ra.
"Đại nhân A Âm... Đại nhân A Âm đâu rồi?"
"Chú Hải, Triệu Âm vừa rời đi rồi, chú tìm anh ấy có việc gì sao?" Chu Lệ Lệ bước ra từ căn lều tàng hình.
A Hải nghe vậy, mặt mày lập tức cắt không còn giọt máu: "Đại nhân... ngài ấy sắp sửa gặp phải... gặp phải một thực thể khủng bố không thể tưởng tượng nổi...!"
Chu Lệ Lệ nghe xong cũng lập tức biến sắc.
"Sao giờ chú mới đến? Chú Hải, chú dự cảm được điều gì?"
"Xin lỗi... tôi cũng vừa mới chợt linh cảm thấy, chỉ biết là... thực thể khủng bố mà đại nhân dốc sức né tránh căn bản chưa hề rời đi, bọn họ sắp sửa chạm mặt nhau rồi...!"
"Xin lỗi... là tôi có lỗi với đại nhân A Âm, tôi đến muộn quá rồi...!"
...
Cùng lúc đó.
Trong tay thanh niên áo đen đang nâng niu một con chuột bạch, đôi mắt uy nghiêm lúc này lại tràn ngập sự ôn hòa.
Đột nhiên, từ tay hắn bắn ra một tia hồ quang, rơi trúng lưng con chuột bạch làm lóe lên những đốm lửa.
Con chuột bạch kêu thét lên một tiếng chí chít, lớp lông sau lưng bị thiêu rụi, mảng da chuột hồng hào bị giật đến cháy đen.
Xoẹt một tiếng!
Thanh niên đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy mảng da chuột cháy đen rồi xé toạc xuống.
Máu tươi đỏ thẫm men theo lưng chuột chảy ròng ròng, nhuộm đỏ lớp lông trắng như tuyết dưới bụng...
Con chuột bạch trợn trừng mắt, liều mạng giãy giụa nhưng chẳng mang lại chút tác dụng nào.
Thanh niên nhìn chằm chằm vào lưng con chuột bạch.
Mạch máu và cơ bắp ở đó co giật liên hồi, lờ mờ lộ ra lớp xương trắng hếu bên dưới.
Thanh niên thong thả cởi bỏ áo bào đen, vạt áo phần thân trên chậm rãi tuột xuống rồi hóa thành quy tắc hệ lôi, lặn vào trong cơ thể, để lộ vòm ngực hoàn mỹ.
Toàn thân hắn mang màu da đồng cổ, tỏa ra ánh sáng khỏe khoắn.
Từng đường cơ bắp mượt mà đẹp đẽ, tràn trề sức sống mãnh liệt cùng cảm giác sức mạnh đặc quánh.
Tay trái thanh niên vẫn nâng con chuột bạch, còn đầu ngón tay phải từ từ cắm vào ngực mình.
Xoẹt một tiếng!
Giống hệt như cách đối xử với con chuột bạch, thanh niên gượng sức xé phăng một mảng da lớn của chính mình.
Hắn cũng trợn tròn hai mắt, dường như đang bắt chước bộ dạng của con chuột bạch.
Thế nhưng bên trong lồng ngực... sau khi mất đi lớp da bên ngoài, các mô bên trong lộ ra... đều được cấu thành từ từng chuỗi quy tắc hệ lôi.
Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ phải kinh hồn bạt vía.
Bởi khí tức toát ra từ mỗi một chuỗi quy tắc hệ lôi kia đều như thể đủ sức hủy diệt cả một thế giới...
Khi thanh niên nhìn đăm đăm vào con chuột bạch trong lòng bàn tay, khoảnh khắc tiếp theo, lớp quy tắc hệ lôi dày đặc dưới da bỗng bắt đầu biến đổi...
Đây dường như là một kiểu tiến hóa dị biệt...
Trong bầu khí tức hủy diệt rợn người, một tia sinh cơ từ từ nảy sinh.
Kế tiếp, chất lỏng màu tím như máu bắt đầu hiện ra, rồi sau đó mọc ra cơ bắp, đường gân...
Xoẹt một tiếng!
Trong tiếng kêu thảm thiết của con chuột bạch, lại một miếng máu thịt nữa bị xé toạc ra, để lộ đốt sống và xương sườn ẩn bên dưới.
Ngay sau đó lại là một tiếng xoẹt.
Thanh niên cũng xé toạc một mảng lớn phần máu thịt vừa mới sinh ra của mình, để lộ quy tắc hệ lôi đã ngưng tụ thành thực thể ở bên dưới...
Sau đó, xương trắng bắt đầu hình thành bên trong quy tắc hệ lôi...
Lúc này, thanh niên đang dồn hết tâm trí vào việc tiến hóa, hắn không nhận ra rằng ở phía sau cách vạn mét, không gian lại gợn lên một hồi dao động.
Có lẽ hắn đã phát hiện, nhưng lại chẳng hề bận tâm, dường như việc mô phỏng sinh mệnh của con sóc đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí hắn.
Triệu Âm vừa mới xuất hiện, trong tâm thần liền truyền đến một cơn đau buồn nồng nặc.
Nước mắt hắn không kìm được mà tuôn rơi lã chã.
Đau buồn đến mức gần như nghẹt thở.
Ngay tức khắc, Triệu Âm đã hiểu ra, khế ước thú của hắn vừa mới chết xong.
Rất nhanh sau đó, lực lượng truyền tống bao bọc quanh người tan biến, Triệu Âm liền nhìn thấy bóng hình khủng bố cách xa vạn mét kia.
Con chuột bạch quá đỗi yếu ớt, làm sao chịu nổi sự hành hạ nhường này của thanh niên.
Lúc này nó đã cạn sạch máu, bước vào cửa tử.
Gã thanh niên kia cởi trần nửa thân trên, giữa lồng ngực máu thịt be bét, xương trắng hếu lởm chởm.
Vậy mà hắn lại sững sờ ngây dại, dường như đang cẩn thận cảm nhận xem sinh mệnh trong lòng bàn tay rốt cuộc đã lụi tàn ra sao...
Trong nỗi đau buồn, Triệu Âm nhìn rõ cảnh tượng này, trái tim hắn giật thót một cái.
Gần như không cần suy nghĩ, Triệu Âm lập tức kết nối với Hạch Tâm Thế Giới...
Một luồng lực lượng truyền tống lập tức bao bọc lấy hắn...
