Chương 2059
Chương 2059: Thiếu niên bi khổ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đêm đó, gió rất lạnh.
Mã Long bị vứt bỏ nơi bãi sông ngoài thành như một con chó chết, mãi tới nửa đêm về sáng mới tỉnh lại.
Đêm đó, lần đầu tiên Mã Long hiểu thế nào là áp bức và hiểm ác.
Khí huyết thiếu niên khiến hắn không cam lòng...
Trời sáng, Mã Long kéo lê cái chân gãy đầy thương tích, bò về Sơn Thành.
Hắn đến trước phủ đệ Thành chủ...
Thành chủ Sơn Thành là người của bộ Thống Ngự thế giới này, cũng là người che chở cho Sơn Thành, là tín ngưỡng của toàn thể cư dân nơi đây.
Thầy giáo từng nói, Thành chủ sẽ vì an nguy của Sơn Thành mà đổ máu, bất chấp sống chết...
Thầy còn nói, Thành chủ đại diện cho chính nghĩa của cả tòa thành, là người trừng phạt tội ác...
Bao năm qua, Mã Long không nhớ nổi thầy đã ca ngợi Thành chủ vĩ đại đến nhường nào...
Thế nhưng, khi hắn gõ cửa phủ đệ Thành chủ, đón tiếp hắn lại là sự lạnh lùng...
"Ăn mày ở đâu tới, trọng địa Sơn Thành há để mày làm vấy bẩn!" Mở cửa là một tên lính giáp trắng. Ngày thường, mỗi lần về bộ lạc thu thuế, những người lính này luôn mang lại cho Mã Long cảm giác an toàn tuyệt đối.
Hắn chỉ mới tranh biện vài câu thì lại chịu một trận đòn tàn độc...
Khi ra tay, tên lính giáp trắng vô tình làm vỡ một chậu hoa, thế là thiếu niên Mã Long bị tống vào ngục tối.
Năm ấy, Mã Long mười sáu tuổi...
Ở trong ngục tối, hắn mới nghe bạn tù kể lại...
Tên chủ tiệm thuốc lừa mất một đồng tiền vàng của hắn chính là cháu họ xa của Thành chủ...
Trong ngục tối, người không bằng heo chó.
Nhất là loại không tiền không thế như Mã Long, mùa đông không áo bông, mùa hè không manh chiếu, cơm ăn mỗi ngày chỉ có cám lúa mạch nấu nửa sống nửa chín...
Hắn bị giam suốt hai năm ròng.
Hai năm sau, khi được thả khỏi ngục tối, Mã Long mới biết người mẹ nương tựa lẫn nhau bấy lâu đã qua đời từ một năm rưỡi trước...
Thầy giáo kể lại, mẹ hắn vì tìm kiếm đứa con trai mất tích mà bôn ba khắp nơi, cuối cùng tìm đến bên ngoài ngục tối.
Bà làm ầm một trận, liền bị cai ngục đánh chết tươi, đến thi thể cũng đem cho chó ăn...
Mã Long tìm đến ngoài ngục tối, nhưng ngay cả một mẩu xương của mẹ cũng chẳng thấy đâu...
Không ai biết ngày hôm ấy, ngọn lửa giận trong lòng thiếu niên cuộn trào dữ dội đến mức nào.
Không ai biết ngày hôm ấy, sau khi rơi những giọt nước mắt cuối cùng trong đời, thiếu niên không còn khóc vì bất kỳ ai hay bất cứ điều gì nữa.
Không ai biết mãi tới ngày hôm ấy, tín ngưỡng trong lòng thiếu niên mới hoàn toàn sụp đổ.
Sau ngày hôm đó, Mã Long trở nên đặc biệt trầm lặng, học được cách ngụy trang.
Hắn hoàn toàn hiểu rằng mẹ sẽ không bao giờ trở lại, cũng hiểu điều duy nhất đáng giá trên đời đã tan biến theo năm tháng.
Cũng vào ngày hôm ấy, thế giới bị công phá, lại là tộc Phong Vũ...
Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy vị Thành chủ Sơn Thành kia kịch chiến với tộc Phong Vũ, cuối cùng máu nhuộm trời xanh... cớ sao lòng hắn không có lấy một nét bi thương, ngược lại chỉ toàn là khoái trá?
Hắn tận mắt thấy dị tộc hùng mạnh giáng xuống từ bầu trời, hủy diệt Sơn Thành.
Lão chưởng quầy tiệm thuốc ngày trước, đám người làm, bọn cai ngục tối... tất cả đều gào khóc thảm thiết dưới đồ đao của dị tộc...
Trong lòng hắn, ngoài sự vui sướng ra thì chẳng hề có nỗi bi thương như lời thầy giáo từng nói.
Quân Giáp Trắng lái chiến hạm nhân tộc đến, dẫn dắt những người sống sót trốn khỏi thế giới này.
Mã Long may mắn trở thành một trong số đó.
Nhờ tuổi đời còn trẻ, ở trên chiến hạm, hắn dễ dàng nhận được một lọ Tiến Hóa Dược Tề hằng ao ước.
Hắn không ngờ sự sụp đổ của một thế giới lại biến hắn trở thành tiến hóa giả...
Mẹ không còn nữa, thế giới loài người kia có tồn tại hay không đã chẳng còn liên quan gì tới hắn.
Mã Long thường nghĩ, nếu không có dị tộc tấn công, liệu bản thân có còn cơ duyên về sau không?
Câu trả lời là... không thể nào!
Thời thịnh thế xưa nay chỉ là thịnh thế của kẻ bề trên...
Mã Long ngồi chiến hạm đến chiến trường thứ ba nghìn chín trăm hai mươi lăm.
Vì chỉ là tiến hóa giả cấp thấp nhất, hắn bị điều vào đội ngũ thu dọn chiến lợi phẩm trong quân đội...
Chuyến dừng chân này kéo dài suốt năm năm.
Nhờ làm việc trông có vẻ nghiêm túc hơn những người khác trong tiểu đội, Mã Long thường xuyên nhận được tiền thưởng.
Trong quân đội, chỉ cần sẵn sàng liều mạng,
Năm năm sau, Mã Long đã trở thành tiến hóa giả cấp A, có tư cách tiến vào chiến trường thu dọn chiến lợi phẩm sau mỗi trận đánh hoặc hỗ trợ thủ thành...
Hắn liều mạng hơn tiến hóa giả bình thường, lại có tâm tư cẩn mật, thỉnh thoảng còn lập được công lao, lọt vào mắt cấp quản lý quân đội...
Phần thưởng hắn nhận được cũng ngày một nhiều hơn.
Thế nhưng Mã Long không hề giống những tiến hóa giả khác, hễ có thưởng là vung tay quá trán, mua rượu thịt hay nhà cửa.
Hắn tích lũy toàn bộ tài nguyên lại.
Mỗi khi gom đủ tiền mua Tiến Hóa Dược Tề cấp cao hơn, Mã Long liền tiến hành tiến hóa...
Chẳng mấy chốc, mười năm nữa lại trôi qua.
Trong mười năm ấy, cùng với sự tiến hóa của cấp bậc sinh mệnh, cả tốc độ lẫn sức mạnh của hắn đều tăng lên gấp bội, ngoài tiền tệ ra, đôi khi Mã Long còn được thưởng huyết nhục dị tộc.
Mã Long tận mắt chứng kiến từng lớp đồng đội bên cạnh ngã xuống trong các trận thủ thành.
Hắn cũng sớm thăng lên chức đội trưởng tiểu đội hậu cần 9852!
Là một cựu binh hiếm hoi còn sống sót trong quân thủ thành, Mã Long thậm chí còn quen biết vài vị tướng lĩnh là Chí Cường Giả.
Tình nghĩa trong quân đội rất sâu sắc, hắn cũng nhiều lần nhận được sự quan tâm che chở từ các tướng lĩnh Chí Cường Giả.
Lọ dược tề dị năng đầu tiên Mã Long nhận được là một lọ Cự lực cấp B.
Đó là phần thưởng chiến công của một nữ Chí Cường Giả, do bà đã có dị năng cao cấp hơn nên tặng lại cho Mã Long.
Kể từ đó, Mã Long có thêm thân phận dị năng giả.
Chớp mắt lại qua hai mươi năm!
Tính đến nay đã ở chiến trường ba mươi lăm năm, vẻ ngoài của Mã Long đã trưởng thành thành một thanh niên nhân tộc.
Cấp bậc sinh mệnh của hắn đã tiến hóa đến cấp SS từ lâu!
Dù chỉ sở hữu một dị năng cấp thấp, nhưng nhờ chiến đấu dũng cảm, lại tích lũy được nhiều mối quan hệ và tài nguyên, hắn đã trở thành bách phu trưởng trong quân chính quy.
Hắn tình cờ nghe nói trong quân ngũ có một đội quân đặc thù, họ không cần xông pha chém giết ngoài chiến trường mà chuyên thay Quân Giáp Trắng tiến vào các bí cảnh, thế giới chết chóc cùng vô số tuyệt địa để thu thập vật tư chiến lược.
Họ được gọi là Tầm Bảo Quân!
Bởi tỉ lệ thương vong của Tầm Bảo Quân cực cao nên đãi ngộ cũng vô cùng hậu hĩnh.
Vật tư mà Tầm Bảo Quân thu được trong tuyệt địa được phép giữ lại nửa phần cho bản thân, chín phần rưỡi còn lại nộp lên cục quân nhu.
Hơn nữa, vật tư nộp lên cũng được trích nửa phần tính vào quân công!
Bách phu trưởng quân chính quy chính là ngưỡng cửa tối thiểu để gia nhập Tầm Bảo Quân.
Mã Long lại tìm đến vị nữ Chí Cường Giả nọ, nhờ bà tiến cử hắn vào Tầm Bảo Quân.
Đúng lúc đó, Tầm Bảo Quân cũng đang thiếu người...
Mã Long thuận lợi theo đại quân bôn ba khắp các vùng tuyệt địa... Hắn tuy không có dị năng mạnh mẽ nhưng lại cẩn trọng kín kẽ.
Trong tuyệt địa, đôi khi ngay cả Quân Vương nhân tộc cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
So với thực lực, sự cẩn trọng kín kẽ còn quan trọng hơn.
Mấy lần trở về từ tuyệt địa, đồng đội quanh hắn đã chết đến tám, chín phần mười.
Thế nhưng hắn đều sống sót, thu hoạch lại vô cùng dồi dào.
Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, Mã Long đã thu thập đủ vật tư để tiến hóa thành tiến hóa giả cấp SSS!
May mắn hơn nữa, trong một lần tiến vào bí cảnh, hắn bị lạc khỏi đại bộ đội.
Một mình đi vào một phế tích.
Tìm được một lọ Tiến Hóa Dược Tề cấp SS mà ngay cả Chí Cường Giả cũng phải thèm thuồng...
