Chương 2583
Chương 2583: Ông lão luyện khí
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trên tế đàn truyền tống, theo lực lượng không gian cuộn trào, từng bóng người lục tục bước ra.
Có nam có nữ, có già có trẻ...
Ai nấy đều quần áo rách rưới, vóc dáng gầy gò, đầu bù tóc rối.
Tựa như mười năm chưa từng được ăn uống, ngủ nghỉ hay tắm rửa...
Triệu Âm kích hoạt Tiên Linh Chi Nhãn.
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu nhân cấp bốn, độ tiến hóa 100/15, Sức mạnh 700, Nhanh nhẹn 705, Thể lực 685, Tinh thần 680, thiên phú: Chế dược cấp A, Chân Thị Chi Nhãn cấp B! Hệ Gió cấp B!]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu nhân cấp bảy, độ tiến hóa 100/2, Sức mạnh 3500, Nhanh nhẹn 3505, Thể lực 3600, Tinh thần 3550, thiên phú: Luyện khí cấp B, Chân Thị Chi Nhãn cấp B!]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu nhân cấp sáu, độ tiến hóa 100/86, Sức mạnh 2500, Nhanh nhẹn 2510, Thể lực 2505, Tinh thần 2500, thiên phú: Vẽ bùa cấp A, Thanh Minh Chi Nhãn cấp A!]
[Nhân tộc...]
Đợt người đầu tiên xuất hiện toàn bộ đều ở cấp Vu nhân!
Sắc mặt Triệu Âm lập tức sa sầm. Hắn không ngờ tội tộc lại chẳng coi đám nhân tài hiếm hoi này ra người đến mức ấy.
Họ không chỉ thảm hại, ngay cả cấp bậc sinh mệnh cũng chỉ dừng ở cấp Vu nhân.
Một miếng thịt dị tộc cũng không nỡ cho thêm!
Chỉ trong chốc lát, bên ngoài tế đàn truyền tống đã ken đặc bóng người, Triệu Âm đảo mắt nhìn qua.
Có tới một nghìn năm trăm người!
Tế đàn truyền tống vẫn lập lòe ánh sáng, nhưng nhịp độ truyền tống đột nhiên chậm lại.
Lúc này, những bóng dáng bước ra từ tế đàn rốt cuộc cũng có khí tức sinh mệnh mạnh hơn nhóm trước.
Tiên Linh Chi Nhãn của Triệu Âm hiển thị thông tin của họ.
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu sư cấp hai, độ tiến hóa 100/12, Sức mạnh 132000, Nhanh nhẹn 133000, Thể lực 132000, Tinh thần 130000, thiên phú: Xây dựng cấp S! Thanh Minh Chi Nhãn cấp A! Hệ Đất cấp S]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu sư cấp một, độ tiến hóa 100/12, Sức mạnh 68000, Nhanh nhẹn 68500, Thể lực 68000, Tinh thần 68500, thiên phú: Trận pháp cấp S! Khuy Thiên Chi Nhãn cấp S!]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu sư cấp bảy, độ tiến hóa 100/45, Sức mạnh 1250000, Nhanh nhẹn 1255000, Thể lực 1251000, Tinh thần 1250000, thiên phú: Luyện đan cấp S! Thanh Minh Chi Nhãn cấp A! Hệ Sét cấp S! Hệ Gió cấp SS]
[Nhân tộc...]
Thiên phú đặc biệt của nhóm người này toàn bộ đều đạt cấp S!
Tổng cộng có sáu trăm mười bốn người.
Khoảnh khắc này, Triệu Âm rốt cuộc đã hiểu cách thức phân bổ tài nguyên của tội tộc dành cho nhân tài đặc biệt hoàn toàn dựa trên mức độ mạnh yếu từ thiên phú của họ.
Cùng là người mang thiên phú đặc biệt cấp S, kẻ nào sở hữu thiên phú chiến đấu mạnh hơn thì cấp bậc sinh mệnh cũng cao hơn...
Cuối cùng, sau khi người thứ sáu trăm mười bốn bước ra khỏi tế đàn truyền tống.
Dao động không gian trên tế đàn mới hoàn toàn lắng xuống.
Triệu Âm vừa định mở lời thì tế đàn truyền tống lại sáng bừng lên.
Ngay sau đó, bóng dáng Nhã Các Bố bước ra từ bên trong.
Phía sau hắn là ba mươi hai người theo cùng...
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu Tông cấp năm, độ tiến hóa 100/5, Sức mạnh 150000000, Nhanh nhẹn 150000000, Thể lực 150000000, Tinh thần 150000000, thiên phú: Luyện đan cấp SS! Khuy Thiên Chi Nhãn cấp S! Hệ Lửa cấp SSS! Hệ Mộc cấp SS]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu Tông cấp năm, độ tiến hóa 100/5, Sức mạnh 149000000, Nhanh nhẹn 149000000, Thể lực 149000000, Tinh thần 149000000, thiên phú: Chế dược cấp SS! Khuy Thiên Chi Nhãn cấp S! Hệ Nước cấp SS! Hệ Gió cấp SSS! Thần Lực cấp SSS]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu Tông cấp năm, độ tiến hóa 100/11, Sức mạnh 325000000, Nhanh nhẹn 325000000, Thể lực 325000000, Tinh thần 325000000, thiên phú: Luyện khí cấp SS! Khuy Thiên Chi Nhãn cấp S! Hệ Nước cấp SS! Hệ Gió cấp SSS! Thần Lực cấp SSS]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu Tông cấp năm, độ tiến hóa 100/8, Sức mạnh 221000000, Nhanh nhẹn 221000000, Thể lực 221000000, Tinh thần 221000000, thiên phú: Vẽ bùa cấp SS! Khuy Thiên Chi Nhãn cấp S! Hệ Sét cấp SS! Vô Ảnh cấp SSS! Kim Thân cấp SSS]
[Nhân tộc: Phẩm giai Vu Tông cấp năm, độ tiến hóa 100/10, Sức mạnh 285000000, Nhanh nhẹn 286000000, Thể lực 285000000, Tinh thần 285000000, thiên phú: Trận pháp cấp SS! Khuy Thiên Chi Nhãn cấp S! Hệ Ánh Sáng cấp SSS! Hóa Đá cấp SSS! Man Ngưu cấp SSS]
[Nhân tộc...]
Ba mươi hai người này đều đạt tới Vu Tông cấp năm.
Nhưng cũng do thiên phú mạnh yếu khác nhau nên độ tiến hóa có sự chênh lệch rõ rệt.
Trong ba mươi hai người...
Bao gồm: Chế dược cấp SS năm người! Luyện đan cấp SS sáu người! Luyện khí cấp SS sáu người! Vẽ bùa cấp SS năm người! Xây dựng cấp SS năm người! Trận pháp cấp SS sáu người!
Cảm xúc của Triệu Âm bắt đầu dâng trào, loại thiên phú sinh hoạt đạt cấp SS vốn đã vô cùng hiếm gặp.
"Chẳng phải bảo vẫn còn một luyện khí sư đỉnh cấp sao?"
Đúng lúc Triệu Âm đang mong đợi, tế đàn truyền tống lại lóe lên lần nữa... Liền sau đó, một bóng người già nua chậm rãi bước ra.
Đó là một ông lão tóc trắng, lưng còng rạp, chòm râu dài ba thước phủ rối bời trước ngực.
Xủng xoảng! Xủng xoảng!
Nơi cổ chân gầy guộc của ông bị khóa chặt bởi một chiếc cùm. Mỗi bước ông bước đi, cùm chân lại bùng lên những tia sét khiến thân hình ông run rẩy từng cơn...
[Nhân tộc: Phẩm giai Đại Vu cấp năm, độ tiến hóa 100/1, Sức mạnh 21500000000, Nhanh nhẹn 21500000000, Thể lực 21500000000, Tinh thần 22500000000! Phòng ngự 22000000000!
Pháp Chi Lực 35000! Pháp Chi Tốc 35000! Pháp Chi Ngự 35000! Pháp Chi Thần 35000!
Thiên phú: Luyện khí cấp SSS! Vô Ảnh cấp SSS! Thần Lực cấp SSS! Kim Thân cấp SSS! Động Sát Chi Nhãn cấp SS! Trị Liệu cấp SSS! Không Gian cấp SSS!]
Triệu Âm ngẩn người, không chỉ vì chấn động trước thiên phú Luyện khí cấp SSS của đối phương.
Mà còn vì tình cảnh thê lương của ông lão.
Một nhân tộc cấp Đại Vu cấp năm, một luyện khí sư cấp SSS... Trong tộc, địa vị của nhân vật này tôn quý biết chừng nào?
Thế mà hiện giờ, bộ quần áo trên người ông còn chẳng bằng một kẻ ăn mày, dơ bẩn khắp thân thể, hoàn toàn không còn chút tôn nghiêm.
Cấp bậc sinh mệnh tuy vẫn là Đại Vu cấp năm.
Nhưng toàn bộ thuộc tính quy tắc đã rớt xuống ngang mức Đại Vu cấp hai!
Tội tộc thậm chí còn khóa lên người ông một bộ cùm chân siêu phàm chế tạo riêng để hành hạ.
Sau khi bước xuống tế đàn, ông lão như theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.
Gió đêm thổi tung mái tóc bạc xơ xác rối bời, để lộ ra gương mặt hốc hác...
