Chương 834
Chương 834: Định vị đàn thú
Đăng ngày 01/10/2026
19
[Chuột túi: Phẩm giai cấp A, Sức mạnh 1310, Nhanh nhẹn 1305, Thể lực 1200, Phòng thủ 1420, Tinh thần 960. Sau khi nhiễm virus zombie biến dị, thức tỉnh dị năng: Quyền Lưu Manh, hệ Lửa]
[Cú mèo: Phẩm giai cấp A, Sức mạnh 1250, Nhanh nhẹn 1360, Thể lực 1100, Phòng thủ 1450, Tinh thần 1020. Sau khi nhiễm virus zombie biến dị, thức tỉnh dị năng: hệ Gió, hệ Lửa]
[Nhím: Phẩm giai cấp A, Sức mạnh 1380, Nhanh nhẹn 1285, Thể lực 1300, Phòng thủ 1520, Tinh thần 1060. Sau khi nhiễm virus zombie biến dị, thức tỉnh dị năng: Mưa Gai, hệ Lửa]
[Ngựa thảo nguyên: Phẩm giai cấp A, Sức mạnh 1535, Nhanh nhẹn 1550, Thể lực 1220, Phòng thủ 1700, Tinh thần 1250. Sau khi nhiễm virus zombie biến dị, thức tỉnh dị năng: Cực Tốc, hệ Lửa]
[Sói thảo nguyên: Phẩm giai cấp S, Sức mạnh 3000, Nhanh nhẹn 3150, Thể lực 2250, Phòng thủ 3250, Tinh thần 2260. Sau khi nhiễm virus zombie biến dị, thức tỉnh dị năng: Thiết giáp, hệ Lửa]
[Kền kền: Phẩm giai cấp S, Sức mạnh 3150, Nhanh nhẹn 3200, Thể lực 2320, Phòng thủ 3350, Tinh thần 2370. Sau khi nhiễm virus zombie biến dị, thức tỉnh dị năng: Lông Thép, hệ Lửa]
Sáu loại ngụy Biến Dị Thú đều thức tỉnh thành công song dị năng!
Chỉ có dị năng Lông Thép của bầy kền kền là đã thức tỉnh từ trước.
Năm loại ngụy Biến Dị Thú còn lại.
Ngoại trừ hệ Lửa nằm trong dự liệu của Triệu Âm, năm loại dị năng mới thức tỉnh này là lần đầu tiên hắn thấy xuất hiện trên thân ngụy Biến Dị Thú.
Trong đó, hệ Gió của cú mèo và Cực Tốc của bầy ngựa không cần phải xem xét nhiều.
Thiết giáp của bầy sói cũng giống hệt một dị năng của Lão Ngưu.
Triệu Âm chủ yếu dồn sự chú ý vào Quyền Lưu Manh của chuột túi và Mưa Gai của nhím.
Hắn lập tức điểm danh một con chuột túi và một con nhím.
Bước ra đầu tiên là con chuột túi, nó gầm gừ một tiếng trầm đục, hai cánh tay đột nhiên phình to.
Chớp mắt, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như rễ cây cổ thụ.
Ánh sáng đỏ tượng trưng cho nguyên tố huyết khí lan khắp toàn thân nó.
Ngay lập tức, vẻ côn đồ trên mình con chuột túi càng đậm, trong mắt lộ rõ vẻ ngông nghênh.
Khoảnh khắc tiếp theo, nó đột ngột vung quyền. Cánh tay to hơn cả đùi phóng ra với tốc độ mắt thường khó bắt kịp. Oành!
Sau một tiếng nổ lớn, một cây hạt dẻ cách đó không xa nổ tung ngay tức khắc!
Mí mắt Triệu Âm giật thót. Hắn quát lên: "Mẹ kiếp, mày làm cái gì đấy?"
Cây hạt dẻ đó là một trong một trăm lẻ tám cây ban đầu của Triệu Âm.
Vì đã quen mắt, từ trước đến nay Triệu Âm chưa từng để Lão Hắc bứng đi dời chỗ.
Nó vẫn luôn đứng bên hồ nước, từ lâu đã trở thành một phần cảnh sắc quen thuộc trong lòng nhóm Triệu Âm.
"Bảo mày biểu diễn dị năng, ai mẹ nó cho mày phá hoại!"
Triệu Âm đá một cước văng nó ra: "Đúng là cái đồ chuyên gây họa!"
Con chuột túi bị đá loạng choạng, gãi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân.
"Chủ nhân, không phải ngài muốn xem... xem uy lực của dị năng sao?"
"Bảo mày thể hiện, là bảo mày đi phá hoại à?"
Triệu Âm trừng mắt nhìn con chuột túi, giơ tay chỉ thẳng một lượt.
"Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ chuột túi, ngoài lúc ăn uống ra thì cút hết ra ngoài ốc đảo cho tao!"
Cả bầy gây họa vừa có được dị năng đang đắc ý nghe vậy đều ngơ ngác đờ đẫn.
Bốp!
Triệu Âm đá con chuột túi kia một cước bay về bầy.
Lũ này ngày thường hống hách quen thói, tụ tập thành đàn, trong đầu chúng không có việc gì là không dám làm.
Giờ thì phải uốn nắn lại!
"Bây giờ tụi mày đều đã tiến hóa thành ngụy Biến Dị Thú, cấp bậc sinh mệnh cũng đạt tới cấp A, khôn hơn trước nhiều rồi!"
Triệu Âm nghiêm giọng: "Đây là lần đầu, sau này đứa nào còn dám gây chuyện, tao thịt luôn."
Toàn bộ chuột túi lập tức run bắn, rạp mình dập đầu sát đất.
Một nghìn con chuyên gây họa gật đầu như giã tỏi.
Từ khoảnh khắc trở thành khế ước thú của Triệu Âm, thông qua Khế Ước Chi Hồn, chúng đã thừa hưởng phần lớn nhận thức thường thức từ chủ nhân.
Cho nên nói về trí khôn, lũ chuột túi tuyệt đối không hề thấp.
Có điều dị năng Quyền Lưu Manh của chuột túi quả thực có uy lực đáng kinh ngạc.
Sau khi kích hoạt dị năng, cả sức mạnh lẫn tốc độ đều tăng vọt dữ dội!
Sau khi răn đe bầy chuột túi, Triệu Âm gọi con nhím được điểm danh bước lên thể hiện.
Thấy đồng bọn vừa bị ăn đòn trước mặt bàn dân thiên hạ, con nhím nơm nớp lo sợ bước ra khoảng đất trống phía trước.
Nó gầm khẽ một tiếng, khắp thân cũng bùng phát ánh sáng dị năng.
Từng chiếc gai nhọn trên mình nó phát ra ánh huỳnh quang rực rỡ, ngay sau đó, vèo vèo vèo...
Từng chiếc gai nhọn bắn ra như súng máy, trong nháy mắt, hàng trăm chiếc gai tạo thành một vòng tròn, chi chít cắm sâu vào lòng đất!
Đúng như Triệu Âm dự tính.
Uy lực của Mưa Gai tương tự như mưa tên của Ngốc Đản.
Tuy không sắc bén bằng lông vũ thật của Ngốc Đản nhưng số lượng lại áp đảo hơn.
Triệu Âm mừng thầm trong bụng. Các dị năng mà ngụy Biến Dị Thú tiến hóa ra có đánh lan, có đơn mục tiêu, lại có cả hệ nguyên tố lẫn phòng thủ.
Càng đa dạng thì quân đoàn khế ước thú của hắn càng dễ bù đắp khuyết điểm.
Hiện tại, không quân có kền kền và cú mèo, một bên cận chiến, một bên tầm xa.
Lục quân có khỉ, chuột khổng lồ, bầy sói, bầy ngựa, chuột túi và nhím.
Nếu không tính cấp bậc mà chỉ xét thực lực cùng giai, bầy khỉ mạnh nhất, ưu thế lớn nhất của chúng là mặc được trang bị.
Mà chủ nhân của chúng là Triệu Âm sắp rèn ra hàng loạt Phụ Ma Chiến Giáp!
Thứ hai là bầy sói, nhờ có Tiểu Hồng, dưới sự gia trì của hai lĩnh vực tăng cường, sức chiến đấu của chúng có thể bộc phát gấp mấy lần các bầy thú thông thường!
Thứ ba là nhím, dị năng tầm xa hệ vật lý rất hiếm gặp, khả năng phá phòng ngự vượt trội hơn dị năng nguyên tố bình thường, lại có thể tiêu diệt trên diện rộng.
Nếu kết đàn giao chiến với địch... đã từng thấy một toán lính đặc nhiệm cầm súng trường bắn liên thanh bao giờ chưa?
Thứ tư là chuột túi, khả năng tác chiến đơn lẻ cực mạnh.
Bất kể sức mạnh, tốc độ hay ý chí chiến đấu đều vượt trội hơn bầy sói.
Kể cả nhím đối đầu với chuột túi, khả năng cao chưa kịp phóng Mưa Gai đã mất mạng dưới Quyền Lưu Manh.
Nhưng đơn lẻ vẫn chỉ là đơn lẻ.
Dị năng của chúng không thuận lợi cho việc phối hợp đội hình.
Kẻ du côn lợi hại đến đâu cũng không bằng quân nhân biết hiệp đồng tác chiến.
Vì vậy chúng chỉ có thể xếp thứ tư.
Bầy chuột khổng lồ và bầy ngựa còn lại...
Bầy ngựa tuy số lượng đông đảo nhưng không có ngựa đầu đàn gia trì.
Tiểu Phi không có dị năng hệ lĩnh vực tăng cường như Tiểu Hồng.
Điểm thứ hai, Triệu Âm lúc này không có nhiều trang bị thú bậc cao, ngay cả trang bị thú của không quân so với cấp bậc hiện tại của chúng cũng đã quá lạc hậu, nói gì đến bầy ngựa?
Điểm thứ ba, bầy ngựa thiếu phương thức tấn công, dị năng hệ Lửa tuy mạnh.
Nhưng so với vài loại khế ước thú khác cũng sở hữu dị năng hệ Lửa thì lại yếu hơn một bậc.
Bầy chuột cũng chẳng có mấy ưu thế, cận chiến không bằng chuột túi, đánh xa không bằng nhím, cũng không có chuột đầu đàn gia trì, càng không thể so với bầy khỉ.
Chiến lực hung hãn của chúng hoàn toàn là nhờ số lượng ít.
Chúng cũng là nhóm đi theo Triệu Âm sớm nhất, nhận được trang bị thú tốt nhất.
Nếu nuôi dưỡng bầy chuột với quy mô lớn thì chưa chắc đã duy trì được...
Hiện tại, theo sự gia tăng về chủng loại thú, Triệu Âm buộc phải định vị rõ từng loại ngụy Biến Dị Thú trong đầu.
Không phải để phân chia đẳng cấp cao thấp.
Trên thực tế, mỗi loại ngụy Biến Dị Thú của hắn sau khi dồn quả vỏ bạc và lượng lớn Thần Cơ thì thực lực thậm chí đã vượt qua Biến Dị Thú thực thụ cùng giai bên ngoài.
Triệu Âm làm vậy chỉ để tiện cho việc điều động chiến thuật sau này mà thôi!
Hắn phất tay cho toàn bộ khế ước thú giải tán.
Hắn quay người đi về phía tổ ong.
"Mấy ngày trôi qua, Tiểu Phong chắc đã nhân giống ra đàn ong siêu phàm rồi."
