Chương 883
Chương 883: Thi Ma điên cuồng
Đăng ngày 01/10/2026
19
A Hoan hiểu, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để trừ khử A Lai.
Tất cả những điều này đều do Triệu Âm mang lại cho hắn.
Giọng nói bá đạo của A Hoan vừa dứt, đám trung đội trưởng sau lưng lập tức ùa lên.
A Lai nghĩ mãi không thông, rõ ràng mình đến đây để hỏi tội.
Sao chớp mắt một cái, bản thân lại biến thành kẻ có tội?
Điều khiến hắn chấn kinh hơn là, tên A Đông mà A Điền trước đó một mực đòi giết, thế mà lại thức tỉnh dị năng hệ chiến đấu!
Vào lúc này, chỉ riêng tội mưu sát A Đông cũng đủ để hắn mất mạng!
Vô số thanh trường đao tiêu chuẩn đồng loạt tuốt khỏi bao, ánh thép lạnh lẽo lóe lên.
Một đám trung đội trưởng có cấp độ sinh mệnh từ cấp A đến cấp S lập tức kết trận, bao vây A Lai trong chớp mắt.
Lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng hò hét chém giết, đó là đám lính quèn A Lai mang tới đang giao chiến với đại đội chín của Bộ Thuế Vụ!
Phụt! Phụt! Phụt!
Chỉ trong một khoảnh khắc, vô số chiến đao rạch nát chiến giáp trên người A Lai. Làn da trắng bợt chằng chịt gân xanh xuất hiện vô số vết rách, máu đen tuôn trào ra ngoài.
A Lai không có dị năng hệ phòng ngự, khi bị chiến trận vây khốn, khả năng chống đỡ của hắn cũng chẳng mạnh hơn Thi Ma bình thường là bao.
Hơn nữa trong đám trung đội trưởng này, không ít kẻ đạt cấp độ sinh mệnh cấp S!
Chỉ trong tích tắc, chiến giáp của A Lai đã vỡ vụn, toàn thân đầy vết thương.
Hắn vội vàng kích hoạt dị năng hệ sức mạnh, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường đao, chém mạnh một nhát!
Oành!
Bốn, năm trung đội trưởng trước mặt lập tức bị hất văng ra ngoài, có kẻ đao gãy, có kẻ bị chém đứt ngang lưng...
"A Lai chống lệnh bắt giữ, tại chỗ chém giết quý tộc, phạm vào tội chết thứ tư! A Đông đại nhân, giúp tôi chém chết tên này!" A Hoan cười lớn.
Lúc này A Lai giết người chẳng khác nào trúng ngay ý đồ của hắn.
Tội danh lại tăng thêm một điều.
Hai bàn tay A Hoan hóa thành móng vuốt sắc nhọn, thân hình lao vút về phía trước.
Triệu Âm rất hài lòng với biểu hiện của A Hoan. Phải nói rằng sự điên cuồng của tộc Thi Ma vượt xa nhân tộc, làm việc cũng dứt khoát hơn nhiều!
Hắn chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng về phía A Lai: "Lấy danh nghĩa Thi Ma, ta nguyền rủa, dị năng của ngươi ngưng trệ, vết thương chuyển biến xấu!"
Dị năng nguyền rủa cũng giống các dị năng khác, uy lực phát ra càng nhỏ thì tiêu hao càng ít.
Hiện tại A Lai vốn đã rơi vào thế hạ phong, Triệu Âm chỉ cần hỗ trợ A Hoan.
Hắn thậm chí không muốn vì chuyện này mà tiêu hao quá nhiều tinh thần lực.
Khoảnh khắc tiếp theo, A Lai kinh hãi nhận ra trong cơ thể bỗng xuất hiện một luồng khí đen vô hình. Trong chốc lát, máu đen khắp người hắn điên cuồng phun ra ngoài theo các miệng vết thương.
Dị năng hệ sức mạnh của hắn cũng vận chuyển trắc trở.
Ngay khoảnh khắc đó, phụt phụt phụt!
Lại có thêm vô số trường đao chém xuống lưng hắn.
Trên da thịt vốn đã nát bươm, từng mảng thịt rơi rụng xuống đất.
Dưới chân A Lai đọng lại một lớp máu đen dày đặc, đều từ trong cơ thể hắn chảy ra.
Lúc này, do mất máu quá nhiều, đầu óc A Lai bắt đầu choáng váng.
Đúng lúc đó, A Hoan đã lao đến trước mắt, móng vuốt mang theo ánh sáng hệ kim sắc bén đến rợn người...
Phụt!
Móng vuốt cắm thẳng vào đỉnh đầu A Lai, A Hoan dùng sức móc một cái, nắp sọ liền bị xé toạc ra.
A Lai đổ vật xuống đất.
A Hoan nắm nắp sọ, thò chiếc lưỡi vằn vện hai màu đen đỏ liếm môi một vòng, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Khặc khặc khặc...!"
Mối thù hằn tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến, sao có thể không vui mừng?
Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Âm cũng thở phào nhẹ nhõm.
A Lai vừa chết, mọi chuyện đã ngã ngũ.
Tiếp theo, dù có xảy ra chuyện gì, thân phận quý tộc mới tấn thăng cũng đủ để đảm bảo hắn giữ được mạng.
Cho dù tầng lớp cấp cao của Bộ Tài Nguyên có đến hỏi tội thì đã có A Hoan, và cả những kẻ đứng đầu Bộ Thuế Vụ gánh đỡ.
Vị bộ trưởng Bộ Thuế Vụ kia nắm giữ một loại dị năng hệ tốc độ cực kỳ thực dụng, là Thi Ma cấp SS, ngài Mã Lặc Bạt... Quan hệ giữa ngài và bộ trưởng Bộ Tài Nguyên vốn dĩ vô cùng căng thẳng.
A Hoan đang có tâm trạng rất tốt. Hắn dùng luôn nắp sọ của A Lai làm bát, rót đầy một bát rượu, rồi ngửa cổ uống cạn cùng máu đen lẫn óc bên trong.
"Đã quá!"
Triệu Âm nở nụ cười dữ tợn, nhưng trong lòng lại thấy buồn nôn.
Dù hiện tại thân xác lẫn linh hồn của hắn đều là Thi Ma, bản tính Thi Ma cũng bị phóng đại, hắn vẫn khó mà chấp nhận nổi vài tập tính của giống loài này.
Triệu Âm lại lấy ra một đồng tử tinh tệ, đưa cho đám trung đội trưởng còn sống để họ tự chia nhau.
Còn những kẻ đã chết thì coi như xong, chết trong lúc làm nhiệm vụ chỉ chứng minh thực lực quá yếu.
Về tiền tử tuất... tộc Thi Ma không có khái niệm đó.
Tính cả A Điền, tổng cộng có mười hai trung đội trưởng mất mạng. Họ đều là quý tộc nhỏ trong Nam Sơn Thành, ai nấy đều sở hữu một mảnh đất phong nhỏ và đã xây dựng nhà cửa của riêng mình trong thành.
Giờ họ chết đi, Nam Sơn Thành sẽ dôi ra một khoảng đất trống lớn.
A Hoan bước tới, hơi chắp tay với Triệu Âm.
"A Đông đại nhân, xin mời cùng tôi đi gặp bộ trưởng đại nhân!"
Triệu Âm dẫn theo A Cửu, theo chân A Hoan bước ra khỏi tiền điện. Lúc này, cuộc chém giết bên ngoài cũng đi vào hồi kết.
Hàng trăm tên lính quèn do A Lai mang tới phần lớn đã chết dưới sự bao vây của Bộ Thuế Vụ, số còn lại đều quỳ rạp xuống đất xin hàng.
"Tội đồng mưu với A Lai đều phải chết, giết sạch không tha!" A Hoan ra lệnh.
Đến cả Triệu Âm cũng phải giật mình, sự tàn độc của tộc Thi Ma lại một lần nữa làm mới nhận thức của hắn.
Gương mặt Triệu Âm không chút biểu cảm, theo sau A Hoan giẫm lên vũng máu đen ngập đất, lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết cùng lời van xin phía sau, dần dần đi xa...
Bộ trưởng Bộ Thuế Vụ Mã Lặc Bạt ngày thường không có mặt ở trụ sở.
Trên thực tế, Triệu Âm cảm thấy Bộ Thuế Vụ nên đổi tên thành Bộ Quản Lý Nhân Tộc thì đúng hơn.
Bởi vì trách nhiệm thường ngày của họ là đi thu thuế từ các bộ lạc nhân tộc dưới trướng Nam Sơn Thành.
Đây cũng là lý do các bộ phận khác luôn coi thường Bộ Thuế Vụ.
Một đại quý tộc như Mã Lặc Bạt bình thường không đời nào ở lại Bộ Thuế Vụ để xử lý công việc hành chính.
Phần lớn thời gian, hắn đều ở trong lãnh địa phong bái của mình.
A Hoan dẫn Triệu Âm và A Cửu đi thẳng ra khỏi Bộ Thuế Vụ, hướng về phía trung tâm Nam Sơn Thành.
Nơi này, từng mảnh đất rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường đá kiên cố. Bên trong xây dựng toàn lầu son gác tía xa hoa, vườn hoa đầm sen, hồ nước nhân tạo, hòn non bộ cùng đài phun nước...
Đây chính là nơi tụ họp của các đại quý tộc thực sự tại Nam Sơn Thành.
Hoàn toàn khác biệt với đất phong của đám quý tộc nhỏ kia.
Khu vực này chiếm cứ vị trí an toàn và phồn hoa nhất của cả tòa thành.
Dọc đường đi, trong đầu Triệu Âm liên tục lục lọi ký ức của A Đông.
Trong Thi Ma Thế Giới, quý tộc cũng được chia thành bảy đẳng cấp.
Cấp thấp nhất là Quân tước, chính là cấp bậc của các trung đội trưởng ở các bộ môn.
Họ có quyền quyết định sống chết của Thi Ma bình dân chỉ bằng một lời nói, ngoài ra còn được nhận một mảnh đất phong rộng một trăm mét vuông trong thành để xây nhà, thu nạp nô bộc và gầy dựng gia đình của riêng mình.
Trong phạm vi một trăm mét vuông đất phong đó, Quân tước có quyền sinh quyền sát mà không bị tính là phạm vào luật pháp của tộc Thi Ma.
Ngay cả khi Thi Ma Thần xông vào lãnh địa của Quân tước, chiếu theo luật pháp của tộc Thi Ma, Quân tước cũng có quyền giết chết!
Đương nhiên, tiền đề là Quân tước phải có đủ thực lực.
Nếu chẳng may bị đánh chết, cũng không ai đi truy cứu trách nhiệm của kẻ bề trên.
Cấp bậc cao hơn Quân tước một bậc là Huân tước.
Chẳng hạn như loại người như A Hoan.
Có thể tùy ý định đoạt mạng sống của Quân tước, được cấp mảnh đất phong rộng vạn mét trong thành...
Ngoài việc đặc quyền cao hơn, những thứ khác cũng tương tự như Quân tước...
Cấp bậc cao hơn nữa là Nam tước, ví dụ như Mã Lặc Bạt mà Triệu Âm sắp diện kiến.
Có thể sở hữu đất phong rộng cả triệu mét vuông, đặc quyền cũng lớn hơn Huân tước rất nhiều...
Lên trên một bậc nữa là Tử tước. Cả Nam Sơn Thành chỉ có duy nhất một người.
Đó chính là quân đoàn trưởng của Quân đoàn số năm thuộc Mã gia quân... ngài Mã Qua Tỉ!
Đồng thời cũng là chủ nhân của cả tòa Nam Sơn Thành!
Quyền hạn mà hắn sở hữu đã không còn gói gọn trong độ lớn của đất phong nữa.
Theo luật pháp của tộc Thi Ma quy định, tất cả quý tộc từ bậc Tử tước trở lên đều có đặc quyền khai hoang mở cõi.
Nói cách khác, chỉ cần ngài Mã Qua Tỉ có đủ năng lực, nếu hắn muốn mở rộng lãnh địa của mình thì hoàn toàn có thể đi cướp đoạt từ tay các quý tộc khác.
Tất nhiên, bất kỳ mảnh đất màu mỡ nào cũng có quý tộc trấn giữ, điều kiện tiên quyết là bản thân phải có đủ bản lĩnh.
Tránh trường hợp sơ sẩy một cái là mất mạng.
