Chương 888
Chương 888: Một bước lên trời
Đăng ngày 01/10/2026
19
Mã Qua Tỉ tới đây chỉ vì cảm nhận được dị năng mạnh mẽ của A Tang, bèn tới dò xét.
Không ngờ lại lấy được một viên Ma Huyết Đan.
Lúc này hắn nóng lòng muốn về sớm để tiêu hóa Ma Huyết Đan.
Đối với Triệu Âm, hắn đã hoàn toàn yên tâm.
"Nam tước Mã Lặc Bạt!"
"Ngài Mã Qua Tỉ!"
Mã Lặc Bạt vội vàng cung kính cúi đầu, tỏ ra vô cùng khiêm nhường.
Lúc này Mã Qua Tỉ nhìn chằm chằm Mã Lặc Bạt bụng phệ, cũng không so đo chuyện hắn tự ý kết giao với tử tước ngoại lai.
"Chuyện phong địa của Nam tước A Đông giao cho anh xử lý!"
"Thưa ngài Mã Qua Tỉ, xin hỏi ngài dự định ban mảnh phong địa nào cho ngài A Đông?"
"Tùy ý, anh dẫn cậu ta đi xem bản đồ Nam Sơn Thành, hễ là đất vô chủ thì cứ tùy ý chọn!"
Mã Qua Tỉ một là muốn bớt việc, hai là lười động não, ba là cũng muốn bán cho Triệu Âm một ân huệ!
Mã Lặc Bạt lập tức ghen tị liếc nhìn Triệu Âm một cái.
Phải biết rằng, ban thưởng phong địa cho nam tước xưa nay đều do đích thân tử tước đại nhân chọn lựa theo sở thích.
Để A Đông tự mình lựa chọn là chuyện chưa từng có tiền lệ!
Triệu Âm thấy ánh mắt của Mã Lặc Bạt cũng hiểu đây là chuyện tốt, vội vàng ôm quyền vái chào.
"Tử tước đại nhân hậu ái, A Đông cảm kích khôn cùng!"
Mã Qua Tỉ quay người nhìn Triệu Âm: "A Đông, quy củ chắc cậu đã biết. Sau khi có phong địa, cậu chính là chúa tể nơi đó. Cho dù là tôi, nếu tự tiện xông vào phong địa quý tộc, cậu cũng có quyền chém đầu!"
"Đại nhân dù muốn đầu Thi Ma của A Đông, A Đông cũng sẵn lòng hai tay dâng lên!" Triệu Âm cung kính nói.
Mã Qua Tỉ nghe vậy, đối với quý tộc mới thăng cấp này càng thêm hài lòng.
Hắn bỗng nhớ ra điều gì, lại dặn dò Mã Lặc Bạt: "Lúc A Đông chọn phong địa, lấy cả tấm bản đồ kia ra luôn đi!"
"Ngài Mã Qua Tỉ...!" Mã Lặc Bạt cũng nhớ ra điều gì, toàn thân lập tức chấn động.
Triệu Âm lờ mờ cảm giác được tấm bản đồ khác trong miệng Mã Qua Tỉ nhất định có điểm gì đó đặc biệt.
Mã Qua Tỉ nói xong không để ý đến Mã Lặc Bạt nữa, lại quay sang nói với Triệu Âm:
"Sau khi thành quý tộc, cậu có thể tùy ý bố trí lãnh địa của mình. Theo quy củ Thi Ma tộc, chỉ cần nuôi nổi thì tùy ý chiêu mộ binh lính cùng nô bộc dị tộc!"
Mã Qua Tỉ bỗng lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý: "Trong đó dễ dùng nhất là nữ bộc nhân tộc!"
"Đa tạ Tử tước đại nhân!"
Triệu Âm trước sau không muốn gọi tên Mã Qua Tỉ, vì luôn cảm thấy như đang chửi bậy.
"Còn nữa, cậu có quyền bổ nhiệm ba huân tước, ba trăm quân tước. Phong địa của họ có thể báo lên Nam Sơn Thành, tôi sẽ cho người sắp xếp!"
Mã Qua Tỉ nói tiếp: "Còn về chức vụ trong quân đoàn, tạm thời chưa có chỗ trống thích hợp cho cậu, chờ có cơ hội sẽ sắp xếp sau!"
"Ngoài ra, sau này khi có chức vụ, cậu cũng có thể tùy tình hình mà cất nhắc quý tộc, nhưng danh ngạch vượt quá chức quyền thì phải báo cáo lên tôi!"
"Đa tạ Tử tước đại nhân!" Triệu Âm trước sau vẫn chưa đứng thẳng lưng.
Mã Qua Tỉ nói xong liền giương đôi cánh gió, nóng lòng bay khỏi trang viên của Mã Lặc Bạt.
Tử tước đại nhân vừa đi, bầu không khí trong trang viên lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Mặt A Hoan lộ vẻ phức tạp.
Hắn không ngờ Triệu Âm lại có thể trực tiếp được tấn phong nam tước.
Đối với những Thi Ma cả đời chỉ có thể quanh quẩn ở vị trí huân tước như bọn hắn, điều này tương đương với một bước lên trời.
Lúc này thân phận đảo ngược, Triệu Âm cao hơn hắn một cấp, nắm giữ quyền sinh sát đối với hắn!
"Ngài A Đông, đây là ma tinh của ngài!" A Hoan hai tay nâng khối ma tinh cấp A mà Triệu Âm đưa cho hắn trước đó.
Dù A Hoan rất tiếc nuối nhưng vẫn chủ động giao ra.
Triệu Âm nhìn A Hoan, suy nghĩ xoay chuyển.
Phân thân Thi Ma này của hắn chắc chắn phải ở lại Thi Ma Thế Giới.
Sau này tìm lại được mấy cô gái cùng khế ước thú, muốn giải cứu số lượng lớn nhân tộc bị coi như gia súc khỏi Thi Ma tộc e rằng không hề dễ dàng.
Vì vậy, quyền thế và địa vị trong Thi Ma tộc có ý nghĩa sống còn đối với hắn.
Trong phong địa có ba danh ngạch huân tước. A Hoan này tuy tham lam nhưng dị năng móng vuốt của hắn khá mạnh trong số các huân tước!
Chủ yếu là Triệu Âm cũng chẳng quen biết Thi Ma cấp huân tước nào khác.
Thế là, Triệu Âm mở lời với Mã Lặc Bạt: "Ngài Mã Lặc Bạt, tôi muốn xin ngài một huân tước."
Lúc này Mã Lặc Bạt đang nhìn khu vườn hoa héo rũ mà xót ruột, nghe vậy liền nhìn sang Triệu Âm.
"Cậu định mang Huân tước A Hoan đi sao?"
Triệu Âm gật đầu, hoàn toàn không có ý định bàn bạc với A Hoan: "Thi Ma tôi tin tưởng không nhiều. Ngài Mã Lặc Bạt là người tôi tin tưởng, thuộc hạ của ngài cũng đáng tin!"
Mã Lặc Bạt rất sảng khoái, trực tiếp ra lệnh cho A Hoan: "Huân tước A Hoan, kể từ hôm nay, anh sẽ rời khỏi Bộ Thuế vụ, trở thành huân tước Thi Ma trên phong địa của Nam tước A Đông!"
A Hoan lập tức mừng rỡ khôn xiết, ôm quyền cúi lạy lia lịa: "Đa tạ Bộ trưởng đại nhân, đa tạ ân đức của ngài A Đông!"
A Hoan hiểu rất rõ, trở thành huân tước bên cạnh một nam tước hoàn toàn khác biệt về vị thế so với làm việc ở Bộ Thuế vụ.
Huống hồ là một lãnh địa mới dựng lên như của Nam tước A Đông, bất kể sau này tước vị của mình ra sao, hắn cũng sẽ là nguyên lão khai quốc của lãnh địa, được nam tước đại nhân coi trọng hơn hẳn.
Nhưng mấu chốt nhất vẫn là dị năng của Nam tước A Đông, đáng sợ đến mức khiến Thi Ma phải líu lưỡi.
Tương lai Nam tước A Đông thăng lên tử tước không phải là không thể, nước dâng thì thuyền của hắn cũng nổi...
Tương tự như vậy, thái độ sảng khoái và trọng đãi của Mã Lặc Bạt dành cho Triệu Âm cũng cùng một lý lẽ, tất cả chỉ vì Triệu Âm sở hữu một dị năng đáng sợ!
Triệu Âm cất ma tinh, đi theo Mã Lặc Bạt tới Bộ Thuế vụ.
Tất cả bản đồ phong địa vô chủ ở Nam Sơn Thành do Mã Lặc Bạt nắm giữ đều ở đó.
Triệu Âm và A Hoan đều xuất thân từ Bộ Thuế vụ, trước khi đi cũng phải làm thủ tục đăng ký.
A Cửu vẫn đợi bên ngoài trang viên của Mã Lặc Bạt, thấy Triệu Âm bước ra liền vội vàng đón lấy.
Kinh ngạc hỏi: "Đội trưởng, anh nhận được tước vị rồi sao?"
Triệu Âm gật đầu, A Hoan đứng bên cạnh lập tức nói: "Đại nhân không chỉ nhận được tước vị mà còn được đích thân ngài Mã Qua Tỉ tấn phong, hãy gọi đại nhân là Nam tước!"
"Nam tước?" A Cửu trợn tròn đôi mắt cá chết, đầu óc ong ong.
Hắn đi theo Triệu Âm tới đây liều mạng chỉ vì lòng nghĩa khí.
Từng nghĩ Triệu Âm có thể trở thành quý tộc, nhưng không ngờ lại có thể thăng thẳng lên nam tước, một bước lên trời!
Thực sự sắp từng bước lên mây rồi sao?
"A Cửu!"
A Cửu hoàn hồn thì thấy Triệu Âm và Mã Lặc Bạt đã đi xa, quay đầu gọi hắn một tiếng.
"Tới đây, tới đây, Nam tước đại nhân!"
Rất nhanh đã tới Bộ Thuế vụ.
Chuyện làm thủ tục cho ba người Triệu Âm, Mã Lặc Bạt giao cho một đại đội trưởng xử lý.
Lúc này, toàn bộ Bộ Thuế vụ, vô số tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, cho đến đại đội trưởng đều vây kín ngoài văn phòng bộ trưởng, không đếm xuể.
Tất cả đều nghe nói có một tiểu đội trưởng tên A Đông, một sớm thức tỉnh dị năng liền một bước lên trời, vượt giai cấp nhận tước vị nam tước!
Hôm nay, tên Thi Ma mang tên A Đông kia, chắc chắn là lần cuối cùng trong đời họ được nhìn thấy.
Hôm nay, chắc chắn là một huyền thoại. Rất nhiều năm về sau, Bộ Thuế vụ Nam Sơn Thành vẫn còn lưu truyền câu chuyện xưa này...
Có Thi Ma vút lên trời cao, dang cánh tung bay... sau đó... sau sau đó... sau sau sau đó...
