Chương 919
Chương 919: Tranh công
Đăng ngày 01/10/2026
19
Khoảnh khắc tiếp theo, A Dương nhìn thấy Nam tước A Đăng, kẻ trấn thủ cửa nam, xuất hiện ở vị trí đầu tiên của đại quân.
"Nam tước A Đăng, mau cứu tôi! Mã Lặc Bạt và A Đông phản bội rồi! Chúng phản bội Tử tước Mã Qua Tỉ, phản bội Nam Sơn Thành!"
Lúc này, toàn bộ thuộc hạ của A Dương dường như thấy được hy vọng, tất cả đều phấn chấn hẳn lên.
"Tử tước đại nhân không quên chúng ta!"
"Tử tước đại nhân phái Nam tước A Đăng đến cứu chúng ta rồi!"
"Mã Lặc Bạt, A Đông, ngày tàn của các người đến rồi!"
"Tiếp theo, thứ các người phải đối mặt là cơn thịnh nộ của Tử tước Mã Qua Tỉ và cả mười vạn đại quân Thi Ma của Nam Sơn Thành!"
Cả tàn quân Thi Ma đều hưng phấn, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn vài phần.
Lúc này, A Cửu đã dẫn mười tám Nam tước xông thẳng vào hàng ngũ bại quân của A Dương, bắt đầu tàn sát.
A Dương hoàn toàn không có ý định quay lại cứu viện, nghiến răng lao hết tốc lực về phía A Đăng đang tiến tới.
Cuối cùng, khoảng cách giữa hắn và quân đoàn Thi Ma của A Đăng chỉ còn chưa đầy năm trăm mét.
"Nam tước A Đăng!"
Gương mặt Thi Ma của A Dương nở nụ cười.
A Đăng lao tới cực nhanh, trong đôi mắt cá chết lóe lên vẻ mỉa mai: "Nam tước A Dương, anh nghĩ Tử tước Mã Qua Tỉ phái tôi đến cứu anh à?"
"Chẳng lẽ là Nam tước A Đăng tự mình đến cứu tôi?" A Dương nghi hoặc hỏi.
A Đăng đã áp sát ngay trước mắt hắn, rút chiến đao ra: "Đương nhiên cũng không phải...!"
Phập!
Chiến đao đâm xuyên qua yết hầu của A Dương.
Lưỡi đao nhỏ giọt máu đen thấu qua sau gáy.
A Đăng lúc này mới nói tiếp: "Tôi cũng đến để giết anh!"
Mắt A Dương trừng lớn, trong cổ họng phát ra tiếng ùng ục, từng ngụm máu đen trào ra ngoài.
Hắn không thể tin nổi lại thêm một Nam tước nữa phản bội Mã Qua Tỉ đại nhân.
Rốt cuộc mọi chuyện là vì sao? Tên Nam tước A Đông kia rốt cuộc có thủ đoạn gì?
A Dương đáng thương, từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu nổi tình hình.
Và cả đời này, hắn cũng không bao giờ hiểu được nữa.
Xoẹt!
A Đăng hất mạnh trường đao, đầu A Dương bay vút lên không trung, mưa máu bắn tung tóe xuống mặt đất.
A Đăng vươn tay trái tóm lấy mái tóc dài của cái đầu, tay phải cầm chiến đao chỉ thẳng vào tàn quân!
"Anh em, hãy để A Đông đại nhân thấy được lòng trung thành của chúng ta đối với ngài ấy!"
"Giết!"
"Giết!"
"Giết!"
Ba ngàn binh lính Thi Ma phía sau A Đăng gầm thét như phát điên, điên cuồng lao vào hàng ngũ bại binh...
Cùng lúc đó, dù là quân của A Cửu hay người của Mã Lặc Bạt đều gào thét cuồng loạn.
Trong mắt bọn chúng, đám Thi Ma đến tranh công quá đông.
"Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất!"
"Giết!"
Mã Lặc Bạt hét lớn.
"Mẹ kiếp, sao ngày càng nhiều Thi Ma phản bội Mã Qua Tỉ thế? Lão già khốn khiếp đó mất lòng thuộc hạ đến mức này à?" Một Nam tước Thi Ma phía sau A Cửu chửi thề.
Lúc này, quân Thi Ma của A Dương chỉ còn lại chưa đầy một ngàn tên.
Tất cả Thi Ma đều buông vũ khí xuống, nhiều tên sợ tới mức tè ra quần.
Không phải bảo là đến tiễu trừ Nam tước A Đông thôi sao? Chẳng phải bảo mấy ngày trước A Đông chỉ là một tên lính quèn Thi Ma cấp A thôi sao?
Tại sao cục diện lại thành ra thế này?
Thế nhưng dù có đầu hàng, thứ chờ đợi chúng vẫn là lưỡi đao tàn sát.
Lực lượng của A Cửu, Mã Lặc Bạt cùng A Đăng chẳng khác nào bầy chó đói tranh mồi.
Dù sao cứ cướp được đầu người là có quân công, quan tâm mẹ gì chuyện đối phương đã đầu hàng hay chưa.
Cứ chém trước rồi tính!
Đám lính quèn Thi Ma đáng thương còn chưa kịp định thần đã bị đồ sát sạch sẽ.
Ngay sau đó, gần hai vạn Thi Ma điên cuồng lao lên, lột sạch trang bị và Không Gian Giới Chỉ trên các thi thể...
Thậm chí Mã Lặc Bạt và A Đăng còn nảy sinh xung đột.
"Tên Huân tước Thi Ma này là do người của tôi giết, đầu và chiến lợi phẩm phải do tôi nộp lên cho A Đông đại nhân!" Mã Lặc Bạt quát A Đăng.
A Đăng nhếch mép cười khẩy: "Rõ ràng là do anh em của tôi chém chết, mọi người đều có thể làm chứng!"
"Thuộc hạ của tôi cũng làm chứng được!"
Hai Nam tước Thi Ma sắp sửa động thủ, định dùng vũ lực để định đoạt thì một gã Thi Ma cao lớn chậm rãi bước tới.
A Cửu mang vẻ mặt lạnh băng, dẫn theo A Hoan, A Trân cùng mười tám Nam tước đi tới trước mặt hai người.
A Cửu cúi người, từ tốn chặt đầu cái xác đó xuống, lột sạch toàn bộ trang bị vật tư rồi quay lại đưa cho A Hoan phía sau.
"Rõ ràng là A Hoan giết." A Cửu nói.
Thực tế thì vừa rồi ai cũng ùa lên, căn bản không thể phân biệt nổi rốt cuộc là bên nào hạ thủ.
Mã Lặc Bạt và A Đăng thấy vậy, một là kiêng dè thân phận của A Cửu bên cạnh A Đông đại nhân, hai là sợ hãi thực lực của mười tám Nam tước kia... Cả hai đều không dám lên tiếng nữa.
Một trận chiến tưởng chừng vô cùng dữ dội lại kết thúc đầy kịch tính như thế.
Sau khi thu dọn chiến trường xong, A Cửu không cướp đoạt chiến lợi phẩm và thủ cấp của hai bên kia, nhưng lại ra lệnh cho mười tám Nam tước bắt giữ Mã Lặc Bạt và A Đăng ngay tại chỗ.
"A Cửu đại nhân, ngài định làm gì thế?" Mặt Mã Lặc Bạt lộ vẻ kinh hãi.
"Hai người nói là đến quy thuận, nhưng tôi không thể xác định được, chỉ có thể dẫn hai người về để A Đông đại nhân định đoạt."
Mặt Mã Lặc Bạt trắng bệch, nhưng cũng hiểu cách làm của A Cửu hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Sáu ngàn Thi Ma cùng hai Nam tước đều bị A Cửu tước vũ khí, áp giải đi về hướng Hắc Sâm Lâm.
...
"Tử tước đại nhân, Tử tước đại nhân, chuyện lớn rồi!"
Một Nam tước Thi Ma xông vào phủ đệ của Mã Qua Tỉ.
Tim Mã Qua Tỉ lập tức thắt lại, còn chưa nghe tên Nam tước báo cáo, hắn đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.
Thực tế, trước khi phái A Dương và Mã Lặc Bạt đi, hắn đã có ý định thăm dò thực lực thực sự của A Đông.
"Mã Lặc Bạt và Nam tước A Dương thất bại rồi à?"
"Không phải thất bại, mà là Mã Lặc Bạt bắt tay với Nam tước A Đăng phản bội, chém chết Nam tước A Dương, hiện đã quy thuận Nam tước A Đông rồi!"
"Anh bảo ai... A Đăng cũng phản bội?"
Sắc mặt Mã Qua Tỉ lập tức u ám tột cùng. Lão già Mã Lặc Bạt có quan hệ không cạn với A Đông, phản bội Nam Sơn Thành thì còn giải thích được.
Nhưng tên A Đăng đó đang yên đang lành tại sao lại phản bội?
"A Đăng phản bội rồi, mang theo ba ngàn đại quân trấn thủ cửa nam, hiện tại đã tiến vào lãnh địa của Nam tước A Đông!"
Trong đôi mắt cá chết của tên Nam tước báo tin tràn ngập sát khí: "Tử tước đại nhân, có lẽ tất cả chuyện này đều là sự sắp đặt của Mã Lặc Bạt. Lão ta là tài sản duy nhất còn sót lại của vị Tử tước tiền nhiệm trong cả Nam Sơn Thành này!"
"Nam tước A Đông cũng từng là thuộc hạ của lão, lại càng do lão chủ trì việc phản bội!"
"Tất cả những chuyện này có lẽ đã được Mã Lặc Bạt tính toán từ trước nhằm lật đổ sự thống trị của ngài!"
Phải thừa nhận rằng lời của tên Nam tước này nghe khá có lý.
A Đông xuất hiện ở trang viên của Mã Lặc Bạt, lúc trước A Tang muốn chém chết A Đông thì Mã Lặc Bạt ra sức bảo vệ.
Chuyện ở Đan Thiết Thành cũng do Mã Lặc Bạt làm, tất cả những gì hắn biết đều xuất phát từ miệng của Mã Lặc Bạt.
Nếu nói một kẻ vừa thăng cấp Nam tước như A Đông có thể tạo ra bố cục lớn nhường này thì rất khó tin.
Nếu thật sự là Mã Lặc Bạt đứng sau giật dây, mọi chuyện liền trở nên hợp lý!
"Vòng tay không gian của Tử tước Mã Phúc vẫn luôn nằm trong tay lão già Mã Lặc Bạt đó!"
Mã Qua Tỉ nghiến răng nghiến lợi: "Lão dám lừa ta!"
"Tử tước đại nhân, trước đó khi Mã Lặc Bạt báo cáo tình hình ở Đan Thiết Thành nhất định đã có điều che giấu, trong tay lão... có lẽ thực sự đang nắm giữ một món vũ khí cấp SSS!"
