Chương 925
Chương 925: Nhát gan
Đăng ngày 01/10/2026
19
Phân thân Thi Ma xuất phát, mang theo mười tám nam tước Thi Ma giáp trắng.
Cùng tám nghìn binh lính Thi Ma giáp trắng.
Thành nhỏ lập tức trở nên trống trải.
Chỉ còn lại bản thể cùng vài người tộc nhân loại, Lang Vương Tiểu Ngân, cùng Triệu Lặc Bạt, Triệu Đăng và tám nghìn binh lính Thi Ma.
Triệu Âm nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Tống Tiểu Đao:
"Tiến Hóa Dược Tề A Đăng dâng lên có bao nhiêu?"
"Toàn là thứ chúng ta không dùng tới, tổng cộng năm trăm lọ cấp B, sáu mươi lăm lọ cấp A!"
"Hắn lấy đâu ra nhiều dược tề như vậy?" Triệu Âm thắc mắc.
Hắn bèn gọi A Đăng tới hỏi thẳng.
"Báo cáo đại nhân, ở phía bắc Nam Sơn Thành, sâu trong Thập Vạn Đại Sơn có một đám lưu khấu Thi Ma sinh sống bằng nghề cướp bóc các đoàn thương buôn từ các đại thành trì đến Nam Sơn Thành. Do nguyên nhân lịch sử để lại, cộng thêm đám lưu khấu Thi Ma này không hề đụng đến thương đội của Nam Sơn Thành, nên Mã Qua Tỉ tử tước không đem quân vây quét!"
"Hai năm trước, bọn chúng cướp một đoàn buôn nô lệ, không ngờ trong đó có một tên nô lệ đặc biệt thuộc Trư La tộc, nắm giữ kỹ thuật chế tạo Tiến Hóa Dược Tề!"
"Tôi biết nam tước đại nhân để ý Tiến Hóa Dược Tề, nên trước khi quy thuận đã bán sạch gia sản làm một chuyến giao dịch với đám lưu khấu!"
A Đăng thật thà báo cáo.
Đám người A Hoan đều gọi người tộc nhân loại trước mắt là Triệu tiên sinh. Mấy ngày nay A Đăng quan sát thấy A Đông đại nhân ngồi ngang hàng với Triệu tiên sinh.
Ngay cả mấy cô gái nhân loại trong đại điện cùng người đàn ông trung niên kia, dù kính trọng A Đông đại nhân nhưng không hề có mấy phần sợ hãi.
Cộng thêm việc A Đông đại nhân từng nói khi còn ở nhân tộc mang họ Triệu...
Cho nên A Đăng đã sớm đoán ra người trước mắt chắc chắn là huyết mạch chí thân của A Đông đại nhân thời còn là nhân loại.
A Đông đại nhân rất coi trọng tình thân huyết mạch.
A Đăng cung kính với Triệu Âm, không dám chậm trễ mảy may.
Triệu Âm chấn động tinh thần, không ngờ tình cờ lại có được tin tức về Trư La tộc.
Hắn theo thói quen truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ: "A Đăng, muốn tiêu diệt đám lưu khấu đó thì cần bao nhiêu nhân lực, thực lực cỡ nào?"
"Lưu khấu có tổng cộng năm nghìn Thi Ma, thủ lĩnh là Thi Ma cấp SS, nắm giữ dị năng Chỉ Kiếm. Cho tôi năm trăm binh lính Thi Ma là đủ diệt sạch đám lưu khấu này!"
A Đăng ôm quyền cúi đầu.
Hiện tại hắn đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa, thực chất chỉ cần một mình hắn cũng đủ quét sạch sơn trại Thi Ma kia.
Đòi thêm năm trăm binh lính Thi Ma chỉ là để đề phòng lưu khấu tháo chạy.
"Tôi cho anh một nghìn binh lính Thi Ma, mang tên Trư La tộc đó về đây. Nhớ kỹ, tôi chỉ cần đồ sống, nếu hắn chết, tôi bắt anh chôn cùng!" Triệu Âm ra lệnh dứt khoát.
A Đăng lập tức thấy sống lưng lạnh toát.
Khẩu khí của Triệu Âm khiến hắn kinh hãi, cảm nhận rõ nếu bản thân sơ sẩy làm chết tên Trư La tộc kia, kẻ trước mắt tuyệt đối sẽ không nương tay.
Mấu chốt là người này hoàn toàn có thể đại diện cho A Đông đại nhân.
"Tuân lệnh!" A Đăng ôm quyền cúi đầu, xoay người đi tập hợp quân Thi Ma.
Triệu Âm bước lên bậc thang, đi tới sân thượng phủ đệ, đứng sau lan can nhìn về phía Nam Sơn Thành ở phương bắc.
...
Lúc này trong Nam Sơn Thành, ánh lửa rực đỏ bầu trời.
Hàng loạt công trình sụp đổ bốc cháy, vô số Thi Ma hoảng loạn tháo chạy.
Mã Qua Tỉ không ngờ nam tước A Đông kia đối mặt với áp lực từ Ly Hỏa công quốc mà vẫn dám chủ động ra tay với gã.
Sau khi A Đăng phản bội, viên tướng nam tước mới được phái tới nam thành môn chỉ vừa đối mặt đã bị A Cửu một đấm đập chết tươi.
Quân phòng thủ lập tức tan rã như núi lở, thậm chí có Thi Ma chủ động mở toang cổng thành để đổi lấy việc A Cửu tha mạng.
Toàn bộ mười vạn đại quân Thi Ma của Nam Sơn Thành trong lúc hỗn loạn căn bản không kịp tổ chức phòng ngự hiệu quả.
A Cửu dù không bật dị năng hệ hỏa, chỉ dựa vào chỉ số cơ bản vượt xa Thi Ma cấp SS thông thường cũng không có bất kỳ nam tước cấp SS nào đỡ nổi một chiêu!
Sau khi vài vị nam tước không tin tà bị A Cửu đập chết, đại quân Thi Ma ở nam thành liền vỡ trận chạy trốn về phía bắc thành.
Ba nghìn quân Thi Ma phía sau A Cửu dưới sự dẫn dắt của A Hoan và A Trân bắt đầu điên cuồng truy sát, nhân cơ hội cướp phá các cửa tiệm ven đường.
Những cửa tiệm này ngày thường đều do quý tộc trong thành kinh doanh, tích lũy qua vô số năm vô cùng giàu có, lượng lớn vật tư liên tục được nhét vào Không Gian Giới Chỉ của đám lính Thi Ma.
Đây vốn là tập tục của Thi Ma tộc, bất kỳ thế lực nào sụp đổ cũng phải đối mặt với sự cướp bóc của kẻ thắng cuộc.
A Cửu cũng không bận tâm ngăn cản, những vật tư này đều phải nộp lên cho A Đông đại nhân, sau đó mới do đại nhân phân phát.
Nếu không cướp đi, e rằng cũng bị đám Thi Ma tháo chạy vơ vét vào trang bị không gian mang mất.
A Cửu nhớ rõ mệnh lệnh của đại nhân là chém giết Mã Qua Tỉ, tiếp quản Nam Sơn Thành, nên trước đám lính Thi Ma tháo chạy, A Cửu không truy cùng giết tận.
Đại quân thẳng tiến về phủ đệ của Mã Qua Tỉ tử tước.
...
Cùng lúc này.
Mã Qua Tỉ mặt cắt không còn hạt máu, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán.
"Tử tước đại nhân, ngài còn không ra tay thì Nam Sơn Thành xong đời mất!"
"A Cửu kia tuy mạnh, nhưng nếu tử tước đại nhân có thể tập hợp lại mười vạn đại quân thì không phải là không có hy vọng đánh một trận!"
Lúc này trước mặt Mã Qua Tỉ chỉ còn lại ba tên nam tước.
Đó cũng là những kẻ duy nhất chưa bỏ chạy, lúc này đều mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn Mã Qua Tỉ trên bảo tọa.
Có lẽ trong mắt bọn chúng, tử tước đại nhân nhà mình là sự tồn tại vô địch, nhất định có thể xoay chuyển cục diện.
Nhưng chỉ có Mã Qua Tỉ tự hiểu rõ, đối mặt với A Cửu, gã không có lấy nửa phần thắng.
Trước đó gã đã lén ra khỏi thành quan sát, tận mắt chứng kiến cảnh A Cửu đấm chết tươi một vị nam tước.
Toàn bộ chỉ số cơ bản của A Cửu vượt xa gã cả một đoạn dài.
A Cửu còn vô tình bộc phát dị năng hệ hỏa, uy lực sát thương mạnh hơn dị năng hệ phong của gã gấp bội!
Ngay cả giữa các dị năng đỉnh cấp cũng có phân biệt mạnh yếu.
Mã Qua Tỉ vội vã quay về, vốn đã định cuốn gói bỏ trốn, nhưng đường đường là một tử tước, nếu rời khỏi Nam Sơn Thành thì gã còn đi đâu được nữa?
Nương nhờ các tử tước khác sao?
Các tử tước khác, ai chịu thu nhận, ai dám thu nhận một tử tước ngang hàng?
Bộ không sợ gã làm phản ư?
Giữa lúc Mã Qua Tỉ còn đang do dự thì ba tên nam tước trước mắt đã tìm tới phủ đệ, thỉnh cầu gã tập hợp quân mã chống lại A Cửu.
"Tử tước đại nhân, nếu làm mất thành trì, theo quy củ của Thi Ma tộc, bá tước đại nhân sẽ không tha cho tử tước bại trận, khi đó chúng ta chỉ đành theo ngài đi làm lưu khấu!"
Một tên nam tước lại khuyên can.
Mã Qua Tỉ chẳng lọt tai chữ nào, trong đôi mắt cá chết bỗng lóe lên một tia sát khí.
Giết ba tên nam tước trung thành này thì sẽ không còn ai biết đến chuyện xấu hổ Mã Qua Tỉ gã không đánh mà chạy.
Giết ba tên nam tước trung thành này, bọn chúng về sau cũng chẳng thể âm thầm khinh bỉ gã.
Xử lý bọn chúng!
Ý nghĩ này vừa dấy lên trong lòng, Mã Qua Tỉ liền không kìm nén nổi nữa.
"A Cửu, tới nhanh thế sao!" Mã Qua Tỉ bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa nói lớn.
Ba tên nam tước lập tức dựng tóc gáy, vô thức ngoảnh đầu lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, vô số phong nhận phóng ra từ phía sau, lập tức bao trùm lấy ba tên nam tước.
Da thịt lộ ra bên ngoài của bọn chúng tức khắc thủng lỗ chỗ, cổ cũng đứt lìa.
Ba tên nam tước Thi Ma ngã gục trong vũng máu đen ngòm, không kịp phát ra một tiếng động.
Bọn chúng đều trợn tròn hai mắt.
Đến chết vẫn không thể tin nổi Mã Qua Tỉ lại nhát gan đến mức này...
