Chương 261
Chương 261: Ngoại truyện
Đăng ngày 28/09/2026
19
Từ ngày trở thành Âm Thiên Tử, người lãnh đạo tối cao thống lĩnh toàn bộ Âm Ty, mọi việc nơi cõi âm cũng dần trở lại quỹ đạo.
Tuy nhiều cơ cấu tạm thời vẫn chưa kiện toàn, nhưng việc vận hành cơ bản đã có thể tiến hành thông suốt.
Hôm nay, Ân Thiên Tử ngồi trong Thiên Tử Điện, trong lòng dâng lên bao nỗi cảm khái.
Kể từ khi đến thế giới này, ban đầu hắn chỉ là một dã thần nhỏ bé bám víu vào bức tượng đá, rồi từng bước vượt mọi chông gai để dần trở nên hùng mạnh.
Từ Thổ Địa Thần, Huyện Thành Hoàng, Châu Thành Hoàng, Phủ Thành Hoàng, Đô Thành Hoàng, Kinh Thành Hoàng, rồi trở thành Âm La bước chân vào Âm Ty, cuối cùng nhất thống cả cõi âm, bước lên thần vị siêu đẳng Âm Thiên Tử. Từng thước phim ấy lướt qua trước mắt, ngỡ như mọi chuyện mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua.
Đến lúc này, hắn mới có chút rảnh rỗi.
Việc nhỏ nhặt tự nhiên không cần hắn bận tâm, nhưng hiện tại cũng chẳng có đại sự gì, thoắt cái hắn lại cảm thấy buồn tẻ vô cùng.
Hắn thầm nghĩ, giờ mình đã là chúa tể Địa phủ Âm Ty, chẳng biết nơi này có thể thông tới các thế giới khác hay không.
Thật ra, hắn muốn thử xem liệu có thể thông qua Lục Đạo Luân Hồi Đài để quay về Lam Tinh kiếp trước, trở lại thế giới hiện đại trước khi hắn xuyên không tới đây.
Con người ai cũng có tâm lý lá rụng về cội, con dân Hoa Hạ lại càng như thế.
Thế nhưng, trước khi tới Lục Đạo Luân Hồi Đài khám phá, hắn phải về Nam Thiểm Bộ Châu một chuyến để gặp lại đám thuộc hạ cũ. Lần này, hắn dự định đưa cả vị phán quan Thi Văn Thanh, Mặc Vũ cùng đám tướng sĩ của Âm Binh Đài sang đây.
Dẫu sao Âm Ty vẫn còn khuyết thiếu rất nhiều vị trí, không thể để họ mãi ở lại nhân gian, như vậy thực sự quá lãng phí.
Hơn nữa, họ đều là tâm phúc của hắn, nay hắn đã bước lên đỉnh cao quyền lực thì đương nhiên không thể để thuộc hạ chịu thiệt thòi, bằng không chẳng phải sẽ khiến họ lạnh lòng hay sao.
Tâm niệm vừa động, hắn liền đạp không mà đi, chẳng mấy chốc đã tới bờ Lạc Hồn Hải. Nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục bay thẳng về phía La Phù Sơn.
Vừa ra tới mặt biển, bên dưới liền truyền đến một luồng sức mạnh khủng khiếp toan lôi hắn xuống đáy sâu.
Thế nhưng ngay lúc này, Thiên Tử Ấn sau khi dung hợp với Thiên Tử Lệnh lập tức tỏa ra vầng hào quang huyền diệu bao bọc lấy Ân Thiên Tử. Trong chớp mắt, lực hút đáng sợ từ Lạc Hồn Hải truyền tới liền bị hóa giải hoàn toàn.
Ân Thiên Tử dường như đã lường trước điều này nên không hề hoảng hốt, thần sắc vẫn bình thản tiếp tục xé gió lao nhanh về phía trước.
Lúc này tốc độ của hắn cực nhanh. Lộ trình trước kia phải dùng Độ Âm Chu mất hơn một năm ròng, giờ đây chỉ cần vài ngày ngắn ngủi đã đặt chân tới La Phù Sơn.
Hắn vừa tới nơi, một bóng người liền bay vụt đến, kính cẩn hành lễ:
"Tiểu thần bái kiến Âm Thiên Tử."
Người tới chính là Cát Hồng. Trước kia ông ta ở trong Thành Hoàng Chủ Thần Ấn chữa thương, nay thương thế đã khỏi hẳn nên được Ân Thiên Tử thả ra, để ông ta tọa trấn La Phù Sơn và sắc phong làm Nam Phương Quỷ Đế, thực lực đạt tới Nhất phẩm đỉnh phong.
"Cát Hồng tiền bối không cần đa lễ, bản thiên tử muốn mượn Quỷ Môn Quan một lát." Đối với vị Quỷ Đế này, Ân Thiên Tử vẫn luôn giữ lòng tôn kính.
Dù lúc này đối phương chỉ là thuộc hạ của mình, nhưng hắn cũng không hề bày vẻ trịch thượng của kẻ bề trên.
"Âm Thiên Tử cứ tự nhiên, có cần tiểu thần đi cùng không?"
"Không cần."
Nói dứt lời, Ân Thiên Tử không nhiều lời thêm, trực tiếp tung mình lao thẳng vào Quỷ Môn Quan. Chỉ thấy gợn sóng lay động, cả người hắn lập tức biến mất, trở về nhân gian.
Đặt chân tới cõi trần, một lần nữa cảm nhận được luồng khí tức thân thuộc, Ân Thiên Tử không khỏi bùi ngùi.
Chuyến đi đến âm gian này, thấm thoắt đã trôi qua mấy chục năm trời.
Anh Hoa Đảo lúc này đã khôi phục nguyên trạng, những tổn hại năm xưa đều đã được sửa sang xong xuôi.
Một bóng người chợt xuất hiện, quỳ sụp ngay trước mặt hắn:
"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi!" Kẻ vừa tới chính là Mặc Vũ.
"Ừm, khá lắm, đã là Nhất phẩm rồi cơ đấy. Sao không tới Âm Ty tìm ta?" Ân Thiên Tử cười tươi rồi đỡ lấy gã.
"Xin chủ nhân trách phạt, không phải tiểu long không muốn đi, mà là nhục thân căn bản không thể vào được cõi đó." Mặc Vũ phân trần, lúc này Ân Thiên Tử mới chợt vỡ lẽ.
Đúng rồi, Quỷ Môn Quan chỉ cho phép linh hồn đi qua, nhục thân không thể vượt ải, là do trước kia hắn đã sơ suất.
"Không sao, là do ta tính toán chưa chu toàn. Đi nào, theo ta đi gặp đám người Thi Văn Thanh."
"Rõ..."
Dứt lời, hai người lập tức phóng vút lên không, bay thẳng về phía nội lục.
