Chương 1036
Chương 1036: Lại có đứa trẻ bị dạy hư rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Dù Hoa Cửu Nan có già dặn hơn tuổi đến đâu, cũng không đủ gan công khai đi lầu xanh uống rượu trước bao nhiêu con mắt như vậy. Nghe xong vội lắc đầu từ chối.
"Đại Kế, cậu lo việc của cậu đi, không cần để ý tôi..."
Hoa Cửu Nan không chịu đi, Thường Hoài Viễn và Hôi Lão Lục cũng cười lắc đầu từ chối.
Còn Vô Tâm đơn thuần, đã bị đám nữ quỷ lầu xanh chỉ trỏ đến đỏ bừng mặt, cúi đầu liên tục niệm "Nam mô A Di Đà Phật".
Thấy không ai nể mặt mình, Trần Đại Kế hơi quê.
Nghĩ một chút, hắn một tay xách Tiểu Sâm Oa đặt lên đỉnh đầu mình, tay kia túm Tiểu Nhi Quỷ tới ngồi bên bàn lẩu.
"Hê, người lớn không tới, anh đây dẫn hai đứa hưởng thụ."
"Cái đó, 'thằng nhóc chết tiệt', ruột già của cậu chảy ra thì thu vào đi, nhìn bẩn quá!"
Tiểu Sâm Oa nào hiểu đi lầu xanh uống rượu là gì, thấy có đồ ăn ngon tất nhiên không từ chối.
Vừa ăn vừa gọi "Đại Chíp Chíp, Đại Chíp Chíp" rất vui.
Dáng vẻ đáng yêu như vậy, đương nhiên khiến đám nữ quỷ lầu xanh cười nghiêng ngả.
Thậm chí có một nữ quỷ gan lớn, nhấc Tiểu Sâm Oa khỏi đầu Trần Đại Kế, nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực nhô cao của mình.
Vừa đút hắn ăn lẩu vừa cười khanh khách.
Cảnh này khiến Hào Quỷ Tân Liên Sơn hâm mộ vô cùng. Lần đầu tiên cảm thấy lớn xác quá cũng chưa chắc là chuyện tốt...
Ngoài Tiểu Sâm Oa, Tiểu Nhi Quỷ cũng không hiểu lắm chuyện nam nữ.
Thêm nữa, Tể tướng Rùa nhà người ta vừa cứu mình, giờ cũng ngại không nể mặt đối phương.
Vì vậy chỉ có thể lúng túng ngồi bên cạnh Trần Đại Kế, mặc cho đám nữ quỷ từng miếng từng miếng "đút ăn".
Chỉ không biết, nếu Chuyên Húc Đại Đế nhìn thấy họ Trần dẫn con trai út của mình đi lầu xanh uống rượu, có đột nhiên giáng thần lôi đánh chết thứ này không...
Thấy mình đè được đối phương về mặt sĩ diện, Trần Đại Kế hề hề cười đểu.
"Lão khốn, Kế gia hỏi ông có phục không?!"
"Dám so tiền với bọn này, tôi phì!!"
Đám nữ quỷ lầu xanh tất nhiên phải dỗ kim chủ nhà mình vui. Nghe Trần Đại Kế nói, cũng nhao nhao cười duyên nhổ một bãi về phía Phạm Thư.
"Lão già không biết lượng sức, dám so với thiếu tướng quân, bọn em cũng phì!"
Phạm Thư, bậc tung hoành gia, thừa tướng Tiên Tần, đã bao giờ chịu nỗi nhục lớn như vậy.
Lập tức giận đến dựng tóc, mạnh tay ném chén trà xuống đất, chỉ về phía Trần Đại Kế.
"Chư vị tướng sĩ, mau giết tên kia!"
Đám chiến dũng nhận lệnh, lập tức dựng trường mâu, sải bước lao về phía Trần Đại Kế.
Tiếng chân ầm ầm như sấm nén.
Trần Đại Kế không hề yếu thế, nuốt miếng thịt dê nhúng trong miệng rồi mở miệng ra lệnh.
"Anh em, chém lão khốn đó cho Kế gia!!"
"Được rồi, đại ca cứ chờ xem là được!"
Giai Lựu Tử Quân Đoàn dưới sự dẫn đầu của Hào Quỷ Tân Liên Sơn, giữa tiếng reo hò của đám nữ quỷ lầu xanh, rút ra dao bổ dưa hấu, lưu tinh chùy, gạch và đủ thứ binh khí kỳ quái, đen nghịt xông về phía tượng binh Tần.
Tiểu Nhi Quỷ đang cực kỳ gò bó giữa vòng vây nữ quỷ thấy cảnh này, vội chủ động xin Trần Đại Kế ra trận.
"Tiểu hữu... thừa tướng... đại ca Rùa, hoàng tử này... tiểu đệ cũng muốn lên giúp, có được không..."
Trần Đại Kế nghĩ một chút, châm một điếu Hoa Tử hút một hơi, rồi phì một tiếng nhét vào miệng Tiểu Nhi Quỷ.
Tiện tay đưa luôn Đại Hạ Long Tước của mình qua.
"Thằng nhóc chết tiệt, đi chém cái đầu to của lão khốn đó xuống, nghe chưa?!"
"Lát nữa đại ca uống say, còn phải dùng nó làm bô tiểu!!"
Nữ quỷ hầu hạ bên cạnh Tiểu Nhi Quỷ cũng nhân cơ hội hùa theo: chụt một cái hôn lên mặt hắn.
"Tiểu thiếu gia đi nhanh về nhanh, nô gia còn chờ cậu đấy..."
Nói xong lại cố làm vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng cúi đầu.
Tiểu Nhi Quỷ tuy xuất thân đế vương, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, tâm trí vẫn như trẻ con.
Đã bao giờ trải qua chuyện kích thích như vậy!
Lập tức hai mắt đỏ ngầu, xách Đại Hạ Long Tước gào quái dị, xông giết về phía tượng binh Tần.
Phải biết Tiểu Nhi Quỷ chưa từng chuyển thế, càng không có Thai Trung Chi Mê gì, thực lực một thân không giảm chút nào so với năm xưa.
Đừng nói chỉ là tượng binh Tần, nếu thật sự động thủ, Hoa Cửu Nan hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn!
Một phen xung sát này chẳng khác hổ vào bầy dê, nơi hắn đi qua, tay chân gãy nát của tượng binh Tần bay đầy trời.
Ngay cả quân bạn là Giai Lựu Tử Quân Đoàn cũng nhao nhao né tránh, sợ bị Tiểu Nhi Quỷ lỡ tay chém trúng.
Bên kia, Vãng Lượng Quỷ nhìn Tiểu Nhi Quỷ ngậm điếu thuốc, mặt đầy dấu son môi, tay cầm dao chém, vừa chém người vừa chửi bới, yếu ớt mở miệng hỏi Hoa Cửu Nan.
"Khương, Khương hoàng huynh, em trai tôi có phải bị thừa tướng dạy hư rồi không..."
Hoa Cửu Nan: "..."
"Bản vương có lỗi với bác Chuyên Húc..."
