Chương 1053
Chương 1053: Ma Chủ tái lâm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hai luồng đao mang giằng co trong chớp mắt rồi phụt một tiếng, đồng thời tan biến.
Hoa Cửu Nan rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc.
Cùng với Thường Bát Gia dưới chân, hắn lùi liền mấy chục mét mới gượng gạo đứng vững.
Đó là nhờ Thường Bát Gia mang sức mạnh của Ba Xà, nếu đổi thành dị thú bình thường, e là đã nổ xác tại chỗ.
Ngược lại, Bàn Hộ chỉ khẽ lắc nửa thân trên rồi trở lại như cũ.
Hắn cười gằn một tiếng, cưỡi Họa Đấu lao thẳng tới.
Thanh đại đao sấm sét mang theo tia điện lách tách, chém thẳng vào cổ họng Hoa Cửu Nan.
Hoa Cửu Nan không chỉ thuộc Chí Nhân Vương Tộc, mà còn là Tiểu Thiên Sư của Đạo môn.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đồng Tiền Kiếm tự bay lên.
"Kỳ tai đại đạo, tráng tai đại đạo, thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc dĩ sinh."
"Vạn Kiếm Quyết, xuất!"
Vô số tàn ảnh kiếm quang ngưng tụ, trút xuống người Bàn Hộ như mưa rào.
Bàn Hộ không né không tránh, chỉ vươn tay chộp lấy tia sét lượn quanh người hất mạnh vào hư không, lập tức hóa giải vạn kiếm đang ập tới.
Thường Bát Gia vốn nhanh nhạy, nhân kẽ hở ngắn ngủi này, hai cánh vỗ mạnh né khỏi đòn tấn công của Bàn Hộ.
Chờ khi quốc chủ Khuyển Phong toan tấn công Hoa Cửu Nan lần nữa, Quỷ Phật Vô Diện cùng Lục Dục Thiên Minh Sát Long Tôn mới thăng cấp đã cùng xuất hiện sau lưng hắn.
Con dao găm đen kịt và đôi cánh cuộn tử khí đồng loạt chém thẳng vào đầu chó của Bàn Hộ.
Trước tình thế này, Bàn Hộ dường như đã sớm chuẩn bị.
Hắn cười dữ tợn, đột ngột quay người, đại đao sấm sét xé gió chém ngược trở lại.
Tốc độ quá nhanh khiến thân đao lập lòe sấm sét tựa như bỗng chốc biến mất, khi tái hiện đã dán sát vào mặt nạ thanh đồng của Quỷ Phật!
Thậm chí trên chiếc mặt nạ thanh đồng tàn tạ kia đã lờ mờ xuất hiện vết đao rạch!!
Thời khắc sống còn, Quỷ Phật Vô Diện gầm lên một tiếng.
Ngọn quỷ hỏa u ám chập chờn trong hai mắt bắn vọt ra, vừa vặn làm đao thế chém xuống khựng lại một thoáng.
Hắn và Ba Minh Nhi chỉ nhờ chớp mắt ấy mà chật vật né khỏi đòn chí mạng.
"Người" tuy né được, nhưng chiếc mặt nạ trên mặt Quỷ Phật lại lặng lẽ nứt đôi.
Mặt cắt nhẵn thín phẳng lì, tựa như mặt gương đồng mài tỉ mỉ.
Kế đó, một tiếng "phịch" rơi xuống nền tuyết.
Lộ ra khuôn mặt tuấn tú, không một giọt máu và phủ đầy kinh văn đen như mực của Vô Diện.
Vết thương rớm máu giữa sống mặt càng đập vào mắt.
Cùng lúc đó, nơi hai mắt nhắm nghiền cũng không ngừng rỉ máu...
Bàn Hộ được thế không tha, cười gằn vung lại thanh đại đao sấm sét.
Hoa Cửu Nan thấy vậy kinh hãi, không chút do dự đọc Thế Thân Chú.
"Duy thần thường chiếu thiên địa, càn khôn biến hóa vô cùng. Chân thị giả lai giả diệc chân, địa thủy hỏa phong giả biến chân. Hách hách dương dương, thế thân phách thần lai giáng."
"Ngô phụng Cửu Thiên Huyền Nữ cấp cấp như luật lệnh!"
Mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, Quỷ Phật Vô Diện và Ba Minh Nhi như tàn ảnh biến mất khỏi chỗ cũ.
Khi hiện ra lần nữa, họ đã ở bên cạnh Hoa Cửu Nan.
Thay thế ở vị trí đó là một con ác quỷ bị bùa chú triệu đến gánh kiếp.
Đại đao sấm sét xẹt qua, ác quỷ thậm chí chưa kịp hét thảm đã bị chém làm đôi.
Hai nửa thi thể cũng bị Họa Đấu ngoạm trọn vào bụng.
Dù ác quỷ gánh chịu tổn hại, nhưng người thi pháp là Hoa Cửu Nan cũng chẳng dễ chịu gì.
Hắn rên khẽ, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Lượng lớn máu tươi ánh vàng nhạt không ngừng tràn ra từ mũi và miệng...
Quỷ Phật Vô Diện thoáng ngẩn ra, rồi chớp mắt một cái đã tới bên cạnh Hoa Cửu Nan.
"Anh..."
Hoa Cửu Nan muốn mở miệng an ủi, ngặt nỗi chưa kịp lên tiếng đã "oẹ" một tiếng hộc máu tiếp.
Quỷ Phật Vô Diện thấy vậy lập tức phát cuồng, cúi đầu cười khằng khặc quái dị không dứt.
Cười ngang tàng phóng túng đến mức bả vai run rẩy liên hồi.
Luồng âm phong gào rít xung quanh ngưng kết thành chín vòi rồng nối thẳng đất trời, xoay tròn quanh người Vô Diện;
Tượng Lệ Phật vốn chan chứa vẻ từ bi lúc này lại trở nên dữ tợn khôn cùng.
Nói là Phật, chẳng thà nói là ác quỷ oán trời hận đất!
"Khặc khặc khặc, tốt! Tốt lắm!!"
"Tất cả đều phải chết! Đều đáng bị băm vằn xẻ thịt, lăng trì tùng xẻo!!"
Khi Vô Diện ngẩng đầu lên lần nữa, Phật Tổ Trấn Ma Kinh trên mặt hắn đã biến mất hoàn toàn!
Từ đây, Tha Hóa Tự Tại Thiên Ma Chủ vốn chỉ xuất hiện trong kinh Phật, một lần nữa giáng lâm nhân gian...
