Chương 1086
Chương 1086: Thanh Thành Quỷ Sơn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Liêu Bình bị Trần Đại Kế hỏi đến cạn lời, đành thật thà đáp:
"Anh Kế, tôi làm sao biết đằng vân giá vũ được, tổ đình chi tiền cho tôi đi máy bay đấy."
"Xuống máy bay xong mới dùng thứ này."
Liêu Bình vừa nói vừa gỡ từ hai bên cẳng chân ra hai thẻ tre, bên trên khắc phù văn Đạo gia bí ẩn.
Đó chính là bùa thần hành do Chính Nhất Phái bí chế, còn gọi là Giáp Mã.
Dùng Giáp Mã phải ăn chay, tuyệt đối không được uống rượu;
Buộc Giáp Mã lên hai chân, thi triển phép thần hành, hà hơi một cái là có thể đi ngàn dặm một ngày như đằng vân giá vũ.
Trần Đại Kế trước giờ luôn tò mò đủ thứ, cầm lấy Giáp Mã nghịch một hồi rồi tiện miệng hỏi:
"Hô Bình, dùng thứ này rồi chạy có nhanh bằng Bát Gia không?!"
Thường Bát Gia là ai? Quân vương loài rắn duy nhất còn sót lại, tốc độ đệ nhất thiên hạ.
Liêu Bình nghe vậy lắc đầu bất lực: "Sao mà đọ nổi với Bát Gia được!"
"Thế thì có tác dụng cóc gì!" Trần Đại Kế lập tức mất hứng, vứt Giáp Mã trả lại như ném rác.
"Dùng cái này vừa không được uống rượu, vừa không được ăn thịt, thà cứ cưỡi Bát Gia đi dạo còn hơn!"
......
Lúc Liêu Bình vào nhà, Hoa Cửu Nan đã ra tận cửa đón.
Nhìn dải lụa trắng buộc trên cánh tay trái của hắn, Hoa Cửu Nan biết Chu đạo nhân thật sự đã vũ hóa quy tiên.
Chưa đợi cậu mở lời, Liêu Bình đã quỳ phịch xuống đất.
"Hoa... anh Cửu Nan, anh nhất định phải báo thù cho sư phụ tôi!"
Hai bên trạc tuổi nhau, thậm chí Liêu Bình còn lớn hơn Hoa Cửu Nan mấy tuổi, sao có thể để hắn quỳ lạy mình.
Hoa Cửu Nan vội vàng muốn đỡ Liêu Bình dậy.
"Đừng làm thế, Chu đại sư bị thứ gì hại? Mau kể tôi nghe!"
Ngặt nỗi Liêu Bình bướng bỉnh vô cùng, Hoa Cửu Nan kéo thế nào hắn cũng không chịu dậy.
Hoa Cửu Nan không dám dùng lực quá mạnh, đành bất lực buông tay.
Liêu Bình lấy ra một phong thư, giơ cao quá đầu.
"Anh Cửu Nan, anh hỏi tôi cũng không biết!"
"Nhưng sư tổ có đưa một lá thư bảo tôi mang tới, trên đó chắc chắn có ghi kẻ thù của sư phụ!"
Hoa Cửu Nan đón lấy, đọc kỹ. Thư là bút tích của Tử Y Đạo Tôn Ngô Vĩnh Minh.
Đọc xong, cậu hít sâu một hơi, khẽ lẩm bẩm:
"Hóa ra là Bát Quỷ, hèn chi tổ đình Chính Nhất trả giá đắt như vậy vẫn không trừ nổi..."
Trần Đại Kế vốn tò mò, nhất là chuyện quỷ thần ma quái.
Nghe vậy, hắn hỏi ngay:
"Cửu Nan, Bát Quỷ là cái gì?"
"Còn ghê hơn cả người sét đầu chó à?!"
Thấy Hoa Cửu Nan trầm ngâm, Hồ Thanh Sơn mỉm cười đỡ lời:
"Cậu bé Đại Kế, còn nhớ Vũ Xướng binh mã cậu từng thỉnh không?"
Trần Đại Kế gật đầu lia lịa:
"Nhớ chứ, sao lại không!"
"Lần đầu thỉnh thứ đó đau chết đi được, giật đùng đùng khắp người..."
Hồ Thanh Sơn dở khóc dở cười, thầm nghĩ:
Chỉ có tai họa số một giới âm dương như cậu mới thỉnh Vũ Xướng binh mã dễ như gọi hàng xóm sang ăn cơm, hú một tiếng là xong.
Đổi thành người khác thì đâu chỉ co giật, đến tính mạng cũng chẳng còn...
Nghĩ đến đây, gia chủ họ Hồ bất giác liếc nhìn dải lụa trắng buộc trên tay Liêu Bình.
Thu lại cảm xúc, Hồ Thanh Sơn nói tiếp:
"Vũ Thướng của Đạo môn, mục đích ban đầu khi lập ra không phải làm thần binh hộ giáo, mà là để trấn thủ Lục Động Thiên Ma bị giam giữ dưới Thiết Vi Sơn ở Phong Đô."
Trần Đại Kế nghe xong gật đầu lia lịa:
"Cái này Cửu Nan kể cho cháu nghe rồi, ông Hồ nói tiếp đi."
Hồ Thanh Sơn mỉm cười:
"Năm xưa Trương Thiên Sư khi chưa đắc đạo, từng nhận phù chiếu của Thái Thượng Lão Quân, dẫn ba vạn Long Hổ binh vào đất Thục trừ Bát Quỷ."
"Hai bên đấu pháp ở núi Thanh Thành, Bát Quỷ không địch nổi, đành mời Lục Động Thiên Ma đến trợ chiến."
"Trương Thiên Sư dùng đại pháp lực triệu Kim Sí Đại Bàng diệt tà, lục ma bát quỷ đều bại trận."
"Lục ma bị trấn áp dưới chân Thiết Vi Sơn ở thành Phong Đô đến nay vẫn chưa được thoát, còn Bát Quỷ bặt vô âm tín từ đó."
Được Hồ Thanh Sơn nhắc nhở, tiểu đạo sĩ Liêu Bình cũng hiểu ra:
"Hồ lão thần tiên nói không sai!"
"Tổ đình Chính Nhất chúng tôi đợt trước làm lễ Tế Lệ, trên đàn tế treo tướng mạo của tám con ác quỷ."
"Cũng từ lúc đó tai ương liên tiếp ập đến, mấy vị sư bá, sư thúc, rồi cả sư phụ tôi..."
Nói đến đây, nét mặt Liêu Bình tràn ngập đau đớn phẫn uất.
Hắn kìm lại cảm xúc rồi nói tiếp: "Sư tổ từng vô tình nhắc tới, trải qua ngàn năm cắn nuốt lẫn nhau, giờ Bát Quỷ đã nhập làm một."
"Tự xưng là Thanh Thành Quỷ Chủ..."
(Đó cũng là lý do vì sao trên thực tế, núi Thanh Thành rõ ràng là thánh địa Đạo môn, nhưng lại bị gọi là Quỷ Sơn.)
Giai thoại Đạo gia xa xưa khiến Trần Đại Kế nghe mà ngẩn người.
Ngẫm nghĩ một chốc, hắn mới ngập ngừng hỏi:
"Cửu... Cửu Nan, đệ tử đệ tôn của Trương Thiên Sư còn đánh không lại cái lão Quỷ Chủ gì đó, hai đứa mình liệu có ăn thua không?!"
"Theo tao thấy, muốn giúp tiểu đạo sĩ trả thù thì phải gọi hội, kéo thêm thật nhiều người mới được!!"
