Chương 1100
Chương 1100: Lại thấy vật đại hung
Đăng ngày 02/10/2026
19
Diện Nhiên Quỷ Vương thống lĩnh toàn bộ hồn phách nơi dương gian, địa vị tương đương Ngũ Phương Quỷ Đế chốn Âm Ty.
Dưới trướng ông đặt ra bốn vị “Sơn chủ”, thay mặt phân quản thiên hạ.
Thế nhưng chẳng rõ vì cớ gì, thư tịch từ xưa tới nay đều chỉ ghi chép về ba vị “Sơn chủ”.
Chiếc ghế còn lại trước sau vẫn để trống.
Không ngờ Thường gia nhị gia Thường Hoài Tẩm lại có được cơ duyên lớn đến mức này!
Song với tính cách trầm ổn, đĩnh đạc của nhị gia, đây quả thực là người thích hợp nhất.
Tục ngữ có câu: Trên đời chẳng có miếng bánh ngọt nào tự dưng rơi xuống đầu.
Lúc mọi người đều đang mừng rỡ thay Thường Hoài Tẩm, Hoa Cửu Nan cùng Thường Hoài Viễn lại hết sức thận trọng.
Hoa Cửu Nan chắp tay cảm tạ trước, sau đó mới hỏi ra điều băn khoăn trong lòng.
"Đại Sĩ hậu ái anh hai nhà tôi như vậy, bản vương vô cùng cảm kích."
"Nếu có việc gì cần chúng tôi giúp sức, xin cứ nói thẳng."
Làm việc với người thông minh quả nhiên nhẹ nhàng!
Diện Nhiên Quỷ Vương vừa thầm tán thưởng Hoa Cửu Nan, vừa lên tiếng đáp lời.
"Hạ mình cầu cạnh ắt có điều muốn nhờ, Trữ quân nhìn việc thấu đáo thật!"
"Đã vậy, nếu lão phu còn khách sáo chối quanh thì hóa ra lại hẹp hòi."
Dứt lời, vị chúa tể vạn quỷ cõi trần thở dài một tiếng, phất tay tung ra một bức tường lửa ngùn ngụt, ngăn cách toàn bộ người ngoài.
Chỉ còn lại Hoa Cửu Nan, Thường Hoài Viễn, Thường Bát Gia, Thường nhị gia đang ngơ ngẩn mông muội và Trần Đại Kế ở bên trong "hỏa tường".
"Thực không dám giấu, Trữ quân, Long quân, Thiếu tướng quân, sắp có một đại hung chi vật xuất thế..."
"Thời buổi mạt pháp này, quỷ thần không thể xuất hiện, tiên ma đều phải quy ẩn, tới lúc đó e phải nhờ Trữ quân và Quang Hoa Phủ ra tay, trợ lão phu trấn áp kẻ địch hùng mạnh!"
Hoa Cửu Nan nghe vậy khựng lại:
Cậu thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là thần thánh phương nào lại khiến Diện Nhiên Quỷ Vương phải căng thẳng đến mức này.
Chẳng lẽ Thanh Thạch Quan liên thủ với huyết quan định tới tìm Đại Sĩ gây phiền phức?!
Thế nhưng hai cỗ quan tài từng chôn cả thiên hạ kia dường như chỉ có nhân quả sâu đậm với Chí Nhân nhất mạch, tuyệt đối không gây hại cho nhân gian.
Giữa lúc Hoa Cửu Nan còn đang ngẩn ngơ, Trần Đại Kế đã ngây ngô lên tiếng.
"Đại... Đại Sĩ đúng không?"
"Ông cứ yên tâm! Chỉ cần giữ được anh hai Thường ở lại Vạn Long Sơn, tôi với đại ca nhất định sẽ giúp ông xử lý cái thứ 'đại hung' kia."
"Đánh không lại thì tôi gọi người: nào là anh Ngưu Mã, anh Mặt Nhỏ, toàn là anh em chí cốt của tôi cả!"
Nói tới đây, Trần Đại Kế bỗng phì cười.
"Đại ca, tôi nghe bà nội kể hồi mới sinh anh chẳng phải cũng là đại hung chi vật hay sao... lại còn ăn cả quỷ nữa chứ..."
Nhìn vẻ ngây ngô ngờ nghệch của Trần Đại Kế, Diện Nhiên Quỷ Vương chỉ biết cười trừ.
"Thiếu tướng quân chưa hiểu hết rồi."
"Đại hung chi vật trong miệng lão phu không dễ đối phó như vậy đâu."
"Dẫu cho Thập đại Âm soái, Thập điện Diêm La cùng ra mặt, cộng thêm cả lão phu hiệp lực cũng chẳng ăn thua..."
Trần Đại Kế tính khí tuy hung hăng nhưng chưa ngu tới mức lấy trứng chọi đá.
Nghe vậy liền lộ vẻ chùn bước, gãi gãi mái tóc rối bù, cười ngượng nghịu.
"Vãi... vãi chưởng, hung dữ thế cơ à? Còn dữ hơn cả đại ca tôi!?"
Diện Nhiên Quỷ Vương cười khổ gật đầu.
"Thực lực đạo hạnh của kẻ đó thực sự vượt xa Trữ quân đại nhân hiện tại."
"Trừ phi... trừ phi Trữ quân phá tan hoàn toàn Thai Trung Chi Mê, trở lại thành vị Chí Nhân Vương Tộc có sức mạnh xé toạc vòm trời thời thượng cổ."
"Chỉ khi ấy, họa may mới có thể đánh một trận..."
Trần Đại Kế nghe xong lại càng ngây mặt: "Thật hay đùa đấy!"
"Đại ca tôi lúc mạnh nhất mà cũng chỉ 'họa may' thôi á?!"
Diện Nhiên Quỷ Vương lại cười khổ gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang phía Hoa Cửu Nan.
Hoa Cửu Nan xưa nay không phải người lỗ mãng.
Thế nhưng chuyện hôm nay lại can hệ trực tiếp tới tiền đồ của Thường gia nhị gia, bởi vậy cậu buộc phải đồng ý.
Ở đây cần giải thích thêm một chút, vì sao không nhờ thẳng Quang Hoa Nương Nương sắc phong cho Thường gia nhị gia.
Về điểm này, có thể liên hệ tới tác phẩm "Phong Thần Diễn Nghĩa".
Một khi là hậu thiên phong thần, không phải loại thần chỉ được thiên địa trực tiếp thừa nhận, thì đạo hạnh của vị thần đó sẽ vĩnh viễn không thể tăng tiến.
Giống hệt những vị thần mất đi thể xác trong bảng Phong Thần vậy.
Điểm mấu chốt ở đây chính là: mất đi thể xác!
Còn Diện Nhiên Quỷ Vương lại thuộc hàng thần chỉ được thiên địa thừa nhận, tương tự như Thập điện Diêm La.
Bốn vị “Sơn chủ” do ông sắc phong cũng là chính thần được trời đất chứng giám, vậy nên Hoa Cửu Nan mới sảng khoái gật đầu nhận lời.
Trầm ngâm một lát, Hoa Cửu Nan chậm rãi cất giọng.
"Đại Sĩ, không rõ đại hung chi vật mà ông vừa nhắc rốt cuộc là sự tồn tại thế nào?"
