Chương 1155
Chương 1155: Cái đầu to đáng sợ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tiểu Nhi Quỷ là dạng tồn tại thế nào?
Con trai Chuyên Húc Đại Đế, huyết mạch Chí Nhân Vương Tộc chưa từng qua luân hồi chuyển kiếp!
Thế nhưng cái đầu lâu trâu khổng lồ không rõ lai lịch kia lại có thể giằng co ngang ngửa với nó giữa không trung.
Xem chừng trong chốc lát khó mà phân định thắng bại.
Bênh người nhà vốn là truyền thống xưa nay của đất Thần Châu.
Trần Đại Kế thấy đàn em bị bắt nạt, lập tức nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên.
"Mẹ kiếp, bắt nạt trẻ con đấy à?!"
"Hôm nay ông Kế không đập nát mày thì đổi sang họ khác!"
Dứt lời, hắn lôi ra đôi búa lớn định xông lên trợ chiến.
Đúng lúc đó, Tiền Đa Đa lái xe lao tới.
Lão vừa chạy vào biệt thự vừa gào to.
"Thằng ranh đừng có bốc đồng, mày không đấu lại cái đầu trâu đó đâu!"
"Đấy là Hộ pháp thần của Mật tông Phật giáo, Đại Uy Đức Kim Cương!"
Vua giáng đầu sư đương thời Áo Mặc Sa sở dĩ mang danh yêu tăng là vì gã vốn xuất thân từ đệ tử Mật tông.
Về sau do nhiều nguyên nhân mà biến chất, cuối cùng sa đọa thành giáng đầu sư áo đen.
Đại Uy Đức Kim Cương là một trong tám đại Hộ pháp của Phật giáo Mật tông Tây Tạng.
Tương truyền ngài có chín đầu, mỗi đầu một diện mạo.
Chính giữa là đầu trâu nước tượng trưng cho Diêm La Vương, tóc dựng hình ngọn lửa, ba mươi tư cánh tay.
Hai tay giữa ôm Kim Cương Khởi Thi Mẫu.
Các tay còn lại cầm búa việt đao, bát kapala cùng nhiều loại pháp khí.
Cái đầu trâu trước mắt chính là chiếc đầu ở giữa của Đại Uy Đức Kim Cương.
Chỉ là không rõ do đức tin hay do sự biến chất của yêu tăng dẫn tới dị hóa, mới khiến Đại thần Hộ pháp Mật tông vốn có biến thành bộ dạng vặn vẹo như lúc này.
Trần Đại Kế tuy không mấy nể Tiền Đa Đa, nhưng biết lão già này bấm quẻ rất tài.
Bởi vậy hắn lập tức dừng bước, cất giọng hỏi.
"Bác Tiền, cái đầu trâu bự kia ghê gớm lắm à?"
"Cháu lên giúp cũng không ăn thua sao?!"
Tiền Đa Đa vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái đầu trâu đang giằng co với Tiểu Nhi Quỷ, vừa cười khổ.
"Thằng ranh, tao giải thích thế này cho mày hiểu."
"Thời mạt pháp bây giờ, chỉ có người tu hành cấp giáo chủ mới có thể cụ thể hóa đức tin của mình."
"Đại Uy Đức Kim Cương vặn vẹo trước mắt chính là..."
Trần Đại Kế nghe xong ngẩn người: "Đệ... đệch, cấp giáo chủ?!"
"Bác Tiền, ý bác là thằng người vàng bất tử trong phòng kia là giáo chủ?!"
Trần Đại Kế tuy không hiểu "cụ thể hóa đức tin" là gì, nhưng hắn biết cấp giáo chủ đại diện cho điều gì.
Ngay cả "hung tàn" như đại ca của hắn và anh Bảo cũng chỉ nhận mình là "cấp phó giáo chủ".
Trong tất cả những kẻ hắn quen, chỉ có Trương Giác mới được thiên hạ kính cẩn gọi một tiếng giáo chủ.
Trương Giác... năm nghìn năm lịch sử Thần Châu cũng chỉ xuất hiện một người như thế.
Không muốn làm tiên, nhưng thực lực lại cận kề tiên thần;
Một tiếng hạ lệnh, trăm vạn giáo chúng cam tâm tình nguyện vì ông ta chịu chết...
"Bác... Bác Tiền, bác chắc thằng người vàng trong nhà bá đạo đến mức đấy không?!"
Tiền Đa Đa nghiêm mặt gật đầu.
"Người tu hành chính thống Thần Châu chúng ta tuy coi thường tà thuật Nam Dương, nhưng không thể phủ nhận vua giáng đầu sư tuyệt đối có thực lực cấp giáo chủ."
Nói tới đây, lão già trầm ngâm một lát rồi bồi thêm.
"Đương nhiên không thể so bì với Trương Giác, Trương giáo chủ tiền bối."
"Nhưng dẫu vậy cũng không phải thứ mấy người chúng ta đối phó được... trừ phi..."
"Trừ phi cái gì bác nói mau đi chứ!" Tính Trần Đại Kế vốn nóng vội, chẳng đợi Tiền Đa Đa nói hết đã giục.
Tiền Đa Đa bất đắc dĩ cười.
"Trừ phi Tiểu Cửu phá được 'Linh giáng', thỉnh Đại thần Hộ pháp Đạo môn tới!"
Trần Đại Kế nghe xong ngẩn ra một thoáng, sau đó nhoẻn miệng cười bỉ ổi.
"Thỉnh thần á?! Chẳng phải là gọi hội sao?"
"Mấy chuyện vặt này cần gì đại ca đích thân ra tay, cháu cũng làm được!"
"Bác Tiền cứ chống mắt lên mà xem!"
Nói xong, hắn làm bộ làm tịch bắt ấn... Tiếc là chẳng ra ngô ra khoai gì, nhìn kỹ thì ra đang bắt chước tư thế bắn tia laser của Siêu nhân Điện quang...
"Đầu to đối đầu to, sống đời chẳng cần lo."
"Cung thỉnh Tân Đầu To, lên đường!"
Trong cơn gió âm rít từng hồi, Hào Quỷ Tân Liên Sơn đội đốm ma trắc, mặt mày méo xệch hiện ra trước mắt mọi người.
"Ối giời ơi thiếu tướng quân, cậu lại túm tôi lên làm cái gì thế?!"
"Khó khăn lắm mới đến ngày nghỉ, lại có người mời tôi đi uống rượu hoa..."
Trần Đại Kế chẳng buồn nhảm nhí với hắn, co chân đạp thật mạnh vào cái mông to của Hào Quỷ.
"Lão Tứ, mày bớt lải nhải đi, mau giúp thằng hai nhà mình xử cái đầu trâu kia!"
"Hai đứa chúng mày đều đầu to, xem đứa nào trâu hơn!"
Hào Quỷ nghe vậy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.
"Vãi chưởng, đùa nhau à?!"
"Thiếu tướng quân ơi dạo này sao cậu cứ thích chơi bài khó thế?! Không thể tìm quả hồng mềm nào mà bóp à?!!"
"Mấy hôm trước là Vu Thương, giờ lại thêm một hình chiếu nhân gian của Uy Đức Kim Cương... Đã thế còn là 'huyết ảnh' bị vặn vẹo nữa chứ..."
Giáng đầu sư chia làm hai phái áo đen và áo trắng. Phái áo đen chủ yếu nhận tiền làm bùa hại người, hoàn toàn vô đạo đức; phái áo trắng chuyên giúp hóa giải giáng đầu, làm bùa duyên hòa hợp.
Kim Cương Khởi Thi Mẫu, tên Tạng là "Xảo Đức Nhật Thố Các La". Theo Từ điển: Kim Cương Khởi Thi Mẫu là hóa thân phẫn nộ của Diệu Âm Phật Mẫu.
