Chương 1163
Chương 1163: Đầu treo xà dùi đâm đùi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ý thức được sự lợi hại của Hoa Cửu Nan, Trần Đại Kế ngấm ngầm hạ quyết tâm:
Đợi khi về nhà, nhất định phải bắt bố hắn là Trần Phú đổi tượng Thần Tài thành đại ca nhà mình.
Trong nhà đã có người lợi hại hơn mà ngày nào cũng đi dập đầu với người ngoài, có ngốc không cơ chứ!
Vì thế Trần Đại Kế đã phát huy triệt để sở trường "tâm không linh nhưng tay thì khéo", tự tay đẽo một bức tượng Hoa Cửu Nan.
Trần Phú cũng thuộc dạng đoảng, ngày ngày quỳ lạy cồm cộp trước "bức tượng mới" suốt hơn nửa năm trời, mãi sau mới nhận ra mình đang lạy Hoa Cửu Nan.
Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Trần viên ngoại giận tím mặt, suýt chút nữa đánh chết tươi thằng con trời đánh...
Tất nhiên đó là chuyện sau này, giờ quay lại chuyện chính.
Ăn sáng xong, Tiền Đa Đa thức trắng cả đêm vẫn bất chấp nguy cơ lái xe khi kiệt sức, nằng nặc đòi chở bọn Hoa Cửu Nan đến chùa Kim Sơn.
Mọi người không lay chuyển được đại năng Tân Bát Tự Môn nghèo đến sợ này, đành chiều theo ý lão.
Nhưng họ vẫn xếp Trần Đại Kế ngồi ở ghế phụ, hễ thấy lão già Tiền buồn ngủ là nhắc nhở ngay.
Dù sao cũng phải đi hơn bốn mươi cây số.
Thế nhưng vừa lên xe chưa được bao lâu, Tiền Đa Đa đã phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Lão quay đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Đại Kế bên cạnh.
"Ranh... ranh con, mày cầm cái dùi to đùng kia làm gì đấy?!"
Trần Đại Kế đáp lại hết sức nhẹ nhàng:
"Chờ ông buồn ngủ là tôi đâm vào bẹn ông đấy!"
"Ông Tiền chưa nghe câu 'treo tóc xà nhà dùi đâm bắp đùi' bao giờ à?!"
"Xì, còn dốt hơn cả Bát gia nhà tôi, đúng là đồ mù chữ!"
Tiền Đa Đa sững sờ.
Cái tích dùi đâm bắp đùi dùng như thế này à?!
Chẳng lẽ lão già này nhớ nhầm?!!
...
Hơn bốn mươi cây số, theo tình hình đường sá ở Dư Hàng cuối những năm chín mươi thì thực ra chẳng mất bao lâu.
Nhưng hôm nay lại tắc đường dữ dội, nửa ngày không nhích nổi vài mét.
Trong cảnh "tiến thoái lưỡng nan" này, đoàn người Hoa Cửu Nan mãi đến khi trời sập tối vẫn chưa ra nổi đường chính.
May mà trên xe không có con gái, mấy người buồn tiểu thì giải quyết bằng chai Coca lớn.
Có lẽ do sáng uống nhiều sữa đậu nành, Trần Đại Kế và Liêu Bình tiểu đầy ba chai rưỡi, chiếc taxi tàn tạ mới miễn cưỡng chen được đến gầm một cây cầu vượt mới xây.
Tiền Đa Đa thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng: "Chắc là tắc ở phía trước rồi."
"Phải là tai nạn giao thông lớn cỡ nào mới tắc cả ngày trời thế này chứ!"
Trần Đại Kế vốn không chịu ngồi yên, vả lại cũng chẳng đi tiếp được, bèn rủ Liêu Bình xuống xe đi lại cho giãn gân cốt.
"Đại ca cứ ngồi đây đợi, tôi lên đằng trước xem náo nhiệt."
"Trời đất ơi, cả ngày đói lả cả ruột, không biết có mua được gì ăn không..."
Lại hơn nửa tiếng nữa trôi qua, trời đã tối hẳn, mới thấy Trần Đại Kế tót te chạy về.
Vừa lên xe, hắn đã phấn khích lắc mạnh Tiền Đa Đa đang tranh thủ chợp mắt.
"Ông Tiền mau dậy đi, đằng trước có biến thật rồi!"
"Bảy tám chiếc xe đâm dồn toa, may mà không chết ai!"
Tiền Đa Đa buồn ngủ đến mức chẳng buồn mở mắt nhìn Trần Đại Kế.
"Thằng ranh mày điên rồi à?! Người ta gặp tai nạn mà mày hả hê thế!"
Trần Đại Kế bấy giờ mới nhận ra mình nói sai cách, vội vàng chữa lại.
"Xem ông nói kìa, tôi là loại người hả hê trên nỗi đau của người khác chắc!"
"Ông Tiền đoán xem, ngoài mấy cái xe đâm nhau, tôi còn thấy gì nữa?!"
Nghe Trần Đại Kế hỏi thế, Tiền Đa Đa mới bực bội mở mắt nhìn hắn.
"Nhìn cái bản mặt nham nhở của mày, chẳng lẽ có ai cởi truồng chạy rông à? Lại còn là gái đẹp nữa chắc?!"
Trần Đại Kế sững sờ, mặt hơi đỏ lên.
"Hì, tôi cũng muốn xem lắm chứ, nhưng làm gì có ai chạy... Không đùa với ông nữa, vừa nãy tôi thấy có ma đứng trên cầu trợn mắt nhìn người ta kìa!"
Nghe thấy có ma, Tiền Đa Đa lập tức tỉnh hẳn ngủ.
"Thằng nhóc mày vừa bảo tai nạn không chết ai, đào đâu ra ma!"
"Có phải đói quá hoa mắt nhìn lầm không đấy?!"
Trần Đại Kế lắc đầu như trống bỏi.
"Chắc chắn không lầm!"
"Không phải mình tôi thấy, thằng Bình cũng thấy. Không tin ông hỏi nó xem!"
Liêu Bình nghe vậy gật đầu lia lịa.
"Đúng là có ma thật, lại còn là một con lệ quỷ oán khí ngập trời!"
"Xem ra vụ tai nạn là do nó giở trò."
"Nếu không phải vì đông người nhiều mắt, Trần đại ca đã định bắt con ma đó về chơi rồi!"
