Chương 1166
Chương 1166: Sáu vật hóa rồng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hoa Cửu Nan thấy vậy bất đắc dĩ, giơ tay vung thêm một đạo An Thần Chú.
Ác quỷ bấy giờ mới dần lắng xuống, nhưng vẫn nơm nớp ngoái nhìn mố cầu khổng lồ đang giam giữ mình.
Trần Đại Kế một tay xoa đầu ác quỷ an ủi, miệng không ngừng mắng mỏ thằng hai, thằng ba nhà mình.
"Tiểu Kỉ Kỉ, cất cái mũ cối của mày đi được không?!"
"Người ta đã ra nông nỗi này rồi còn dọa dẫm cái gì!"
"Cả mày nữa thằng nhóc chết tiệt kia, cất ngay cây đại đao đi!"
Mắng xong "nhị thiếu" của Giai Lựu Tử Quân Đoàn, Trần Đại Kế lại ngây ngô hỏi ác quỷ.
"Này người anh em, sao cứ nhìn chằm chằm vào cái mố cầu thế, bên dưới có đồ bẩn thỉu à?!"
"Khói đen trói mày là do thứ đó làm ra đấy à?!"
Trần Đại Kế vừa dứt lời, một tiếng "long ngâm" như có như không bỗng vọng lên từ dưới gầm cầu.
Cùng lúc đó, dòng nước sông vốn xanh biếc bắt đầu cuộn trào dữ dội, chớp mắt đã đục ngầu.
Cảnh tượng chẳng khác nào chiếc chậu úp dưới đáy sông bị lật tung thuở nhỏ.
"Đệt, rồng?!"
"Dưới đó là họ hàng nhà anh Thường Bát à?!"
Trần Đại Kế vô tâm vô tính, nhưng Thường Bát Gia phản ứng cực nhanh.
Thấy vậy, hắn chẳng nói nửa lời, đuôi lớn quấn lấy Hoa Cửu Nan, Trần Đại Kế, Liêu Bình cùng "song thiếu" Giai Lựu Tử Quân Đoàn, lóe lên một cái đã lùi khỏi mặt cầu.
Bỏ lại một mình Tiền Đa Đa đứng ngơ ngác giữa cầu...
"Giao long vượt sông?! Rút lẹ thôi!!"
Hoa Cửu Nan vừa gọi Tiền Đa Đa xuống mau, vừa khẽ lắc đầu.
"Không phải giao long vượt sông. Nhìn thế này, hẳn là thứ sắp hóa rồng!"
Liêu Bình tuy là đạo sĩ vật lý, nhưng dẫu sao cũng xuất thân danh môn.
Đăm chiêu nhìn dòng nước cuộn trào một lúc, hắn mở miệng hỏi.
"Anh Hoa, ý anh là dưới mố cầu có con đại giao long ngàn năm đang tu hành, đánh cọc sống là để tế cho nó?!"
Hoa Cửu Nan lại chậm rãi lắc đầu.
"Thứ hóa rồng đâu chỉ có loài rắn với trăn..."
Lại nói:
Vốn có sáu loài động vật có thể hóa rồng, gồm lợn, rắn, giao, ngựa, cá, và rùa.
Tính cả người thì là bảy loài.
Những điều này đều có ghi chép trong thần thoại hoặc cổ thư.
Trong đó cá chép vượt long môn được lưu truyền rộng rãi nhất, xuất phát từ cuốn "Tân Thị Tam Tần Ký";
Rắn hóa rồng chép trong "Thuật Dị Ký"; ngựa hóa rồng ở "Tấn Thư"; lợn hóa rồng thấy ở "Dương Thái Chân Ngoại Truyện".
Còn rùa hóa rồng có lẽ liên quan đến Bá Hạ, đứa con thứ sáu trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử.
Ngay lúc Hoa Cửu Nan phổ cập kiến thức mê tín dân gian cho mọi người, Tiền Đa Đa cũng đã lái chiếc taxi cũ nát của mình chạy xuống.
Hết cách, ai bảo người Tân Bát Tự Môn nghèo quá làm chi.
Chẳng may cần câu cơm bị sinh vật lạ dưới sông hất văng, sau này cụ Tiền chỉ còn nước đi ăn mày...
Lái xe chạy thêm mấy chục mét, tới khi cảm thấy an toàn Tiền Đa Đa mới thở hồng hộc chạy tới.
Nhìn sóng cuộn ngợp trời dưới sông, Tiền Ngũ Bách vẻ mặt nghiêm túc.
"Tiểu... Tiểu Cửu, theo cháu thấy thứ dưới kia rốt cuộc là cái gì, sao lại có hung uy bậc này?!"
Hoa Cửu Nan không đáp, rút chiếc kiếm hạp cổ kính ra vỗ nhẹ, phóng xuất thanh "Chi Ngọc", một trong tám thanh kiếm bên trong.
"Ngọc xuất khả đoạn sơn, trảm!"
Kiếm "Chi Ngọc" hóa thành một luồng sáng bảy màu, chém thẳng vào luồng khói đen đang trói ác quỷ.
Tiếng va đập vang lên rôm rốp như sắt thép chạm nhau, khói đen đứt lìa toàn bộ.
Kiếm "Chi Ngọc" cuốn lấy ác quỷ quay về bên người Hoa Cửu Nan.
Giao ác quỷ đang kinh hồn bạt vía cho Trần Đại Kế, bấy giờ Hoa Cửu Nan mới cất lời.
"Chuyện cụ Tiền hỏi cháu cũng chưa rõ, cứ xem tình hình thế nào đã!"
Thấy vật tế của mình bị thả đi, thứ dưới sông rốt cuộc phát cuồng.
Trong tiếng gầm gừ trầm đục như tiếng trâu rống, mặt nước càng cuộn trào dữ dội.
Từng đợt sóng khổng lồ bốc lên ngút trời, rồi đổ ập xuống như từng bức màn nước.
Cùng lúc, sấm chớp nổ rền không ngớt trên tầng không.
Khung cảnh này chẳng khác nào đứng ngắm thủy triều Tiền Đường Giang vào ngày mưa bão.
Thường Bát Gia thường ngày nhát gan, song đối với Hoa Cửu Nan trước nay một lòng trung thành.
Thấy nước sông cuồn cuộn trút xuống sắp dội lên người Hoa Cửu Nan, hắn lập tức gầm lên một tiếng, hiện nguyên hình Đằng Xà.
"Tiểu Bát mạo phạm, xin Tiểu Tiên Sinh lượng thứ."
Dứt lời, đuôi hắn cuộn lại nhẹ nhàng đặt Hoa Cửu Nan lên lưng mình, đồng thời vỗ đôi cánh rợp trời bay vút lên trên màn nước.
Còn đám Trần Đại Kế... đương nhiên đều bị xối cho ướt như chuột lột...
