Chương 1198
Chương 1198: Còn có thứ lợi hại hơn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trở về phòng Hoa Cửu Nan, Ma Y Lão Lão điểm ngón tay lên mi tâm, thả hai linh hồn áo đen từ trong quỷ quốc của bà ra.
Nhìn trang phục đúng là tín đồ Bái Thần Giáo.
Hai linh hồn bọc trong hắc khí, rõ ràng đã bị đám quỷ trong quỷ quốc dạy dỗ một trận nên thân: tinh thần uể oải, thở thoi thóp.
Vừa được thả ra, chúng lập tức ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy.
Đến khi nhìn thấy Ma Y Lão Lão, chúng càng run rẩy dữ dội hơn.
Thậm chí chẳng dám ôm nhau nữa, cả hai quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa.
Chưa đợi Hoa Cửu Nan cất lời hỏi, hai gã đã cận kề bờ vực sụp đổ liền như trút ống đậu, dốc sạch những gì mình biết ra ngoài.
Chúng đều là tín đồ cấp cao của Bái Thần Giáo, phụng mệnh giáo chủ ở lại đây trông chừng Phạm Hân, chờ tiếp ứng những người còn lại.
Nhưng từ tối qua, hai gã không sao liên lạc được với tầng lớp cấp cao của Bái Thần Giáo nữa, ngay cả Vạn Trùng Lệnh do giáo chủ để lại cũng tự nổ tung.
Hai gã không ngốc, lập tức nhận ra Bái Thần Giáo của chúng xong đời rồi.
Nghi thức nghênh đón Hải Thần chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Chúng bàn nhau, dứt khoát làm hại nữ sinh đại học Phạm Hân để hưởng lạc lần cuối, sau đó mai danh ẩn tích trốn đi giữ mạng.
May mà Ma Y Lão Lão vào kịp lúc, mới không để hai kẻ đồi bại ra tay thành công...
Ngoài những chuyện này, hai gã còn tiết lộ một tin tức quan trọng.
Đó là Bái Thần Giáo đã cấu kết với bọn Hoàng Sào, Từ Phúc, chuẩn bị hiến tế sinh linh để tiếp dẫn một thực thể khủng khiếp giáng lâm.
Thực thể này không phải Hải Thần.
Bái Thần Giáo chỉ ngoài mặt đồng ý hợp tác, thực chất xem việc tiếp dẫn thực thể kia là phương án dự phòng.
Đợi đến khi không thể thắp lại ngọn lửa thần của Hải Thần thì mới dốc sức phối hợp.
Dẫu sao với giáo chủ Bái Thần Giáo, kẻ nào có lợi thì kẻ đó là mẹ.
Chỉ cần ban cho mình trường sinh, thờ phụng vị thần nào cũng chẳng sao.
...
Thấy không moi thêm được tin tức gì hữu ích, Ma Y Lão Lão cười quái dị, nhốt hai kẻ tày trời trở lại quỷ quốc để chịu phạt.
Hoa Cửu Nan lại rơi vào trầm tư:
Lúc đưa tang chưởng quầy họ Lưu gặp con của Mạn Châu Sa Hoa, cô ta từng ngấm ngầm nhắc nhở mình:
"Thanh thạch bạn huyết xuất, thiên hạ khô cốt lộ; Khuyển Phong lộ thượng hành, ma lâm vạn kiếp phó..."
Tiếp đó là lời cảnh báo của Diện Nhiên Đại Sĩ - quỷ chủ nhân gian và Thừ Lão Tam mặt rỗ (con cóc lớn từng giúp Hoa Cửu Nan ngay từ đầu).
Giờ lại đến Bái Thần Giáo...
Rốt cuộc là thực thể thế nào mới kinh động đến nhiều thế lực như vậy.
Mà thực thể này dường như còn có thể sánh ngang với Thượng cổ Hải Thần...
Trần Đại Kế vì được ngâm nước canh Mạnh Bà mà sống lại, nên nhìn nhận vấn đề khá đơn giản.
Hắn ngây ngô hỏi:
"Đại ca đại ca, anh bảo răng vàng lớn với gã lái thuyền... thuyền của gã bị bọn mình cướp rồi..."
"Anh bảo hai người đó có khi nào lại công cốc không, tốn bao nhiêu công sức mời về vẫn là họ hàng nhà mình."
Hoa Cửu Nan nghe vậy thì ngẩn ra, rồi cười lắc đầu.
"Chắc không đâu."
"Từ Phúc là ông tổ của phương sĩ thiên hạ, học vấn cả đời vô cùng uyên bác."
"Chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như giáo chủ Bái Thần Giáo."
"Hơn nữa ai mà ngờ được, vị cổ thần từng như nước với lửa với Chí Nhân lại quan tâm đám hậu bối bọn mình đến thế."
Mấy người nhắc đến Hải Thần Ngu Hào và phụ hoàng của mình, Tiểu Nhi Quỷ lại rơm rớm nước mắt.
Hoa Cửu Nan thấy thế vội bế cậu bé lên đặt ngồi trên đùi mình.
...
Đã tạm thời nghĩ không thông, vậy dứt khoát không nghĩ nữa.
Hoa Cửu Nan quyết định đợi trời sáng sẽ ra hòn đảo nhỏ xem sao.
Dẫu sao bất kỳ hung thần ác sát nào dưới ban ngày ban mặt cũng bị suy yếu đi nhiều, đối phó sẽ dễ dàng hơn.
Ma Y Lão Lão vốn cũng định đi cùng để bảo bọc cho hai đứa cháu ngoại.
Nhưng bà chợt nhận được lời mời của Thành Hoàng gia địa phương là Chu Tân Chu đại nhân, mời bà tới miếu Thành Hoàng dự tiệc.
Dù sao Lão Lão bây giờ cũng là chính thần.
Giữa các chính thần lui tới với nhau có những quy củ lễ tiết rất nghiêm ngặt.
Còn Hoa Cửu Nan và Trần Đại Kế, tuy cũng có chức quan Địa Phủ trên mình, nhưng đây chỉ là "nghề tay trái".
Nói theo cách bây giờ thì tương đương với "giáo sư thỉnh giảng danh dự".
Thấy Ma Y Lão Lão khó xử, Hoa Cửu Nan khẽ an ủi:
"Bà cứ yên tâm đi, giờ cháu đã là giáo chủ rồi!"
"Lại thêm Đại Kế, Bát gia với Tiểu Bằng Cấp, mấy kẻ bình thường chẳng làm gì nổi bọn cháu đâu!"
Dứt lời, Hoa Cửu Nan chợt nhận ra Tiểu Nhi Quỷ ngồi trên đùi càng tủi thân hơn.
Cậu vội vàng mở miệng nói thêm:
"Chưa kể còn có nhóc con này nữa."
"Thực sự đánh nhau, chưa chắc anh đã là đối thủ của hiền đệ đâu!"
Trẻ con mà, ai chẳng muốn được người lớn coi trọng.
Tiểu Nhi Quỷ nghe vậy, sắc mặt lúc này mới "chuyển nhiều mây thành nắng ráo".
"Vẫn là hoàng huynh lợi hại, đệ sao đánh lại hoàng huynh được... Với lại, đệ cũng đâu nỡ đánh nhau với hoàng huynh..."
