Chương 1209
Chương 1209: Bà ngoại giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Từ khoảnh khắc Hoa Cửu Nan "lên trời", con rắn lớn trung thành đã luôn dõi theo hắn sát sao.
Thấy hắn không tiếc dẫn tới thiên kiếp của bản thân chỉ để dọa Kim Mãn Đâu chạy, Thường Bát Gia đã sớm gấp đến ứa nước mắt.
Nay thấy Hoa Cửu Nan rời đi, nó lập tức vỗ cánh đuổi theo.
"Tiểu... Tiểu Tiên Sinh, cậu hồ đồ quá..."
Thường Bát Gia bản tính lương thiện, những lời như "hy sinh bản thân vì người phàm" cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Nó chỉ có thể vừa khóc vừa bám theo, nhưng lại không dám áp sát quá gần.
Chỉ sợ làm tăng thêm uy lực lôi kiếp phi thăng của Hoa Cửu Nan.
Dù sao hiện giờ Thường Bát Gia cũng là sự tồn tại ngang hàng thần thú trấn quốc.
Bên kia, Tiểu Bằng Cấp tâm tư tinh tế nhân lúc phun nước dập lửa, liền cất giọng non nớt nói với Trần Đại Kế đang ngồi trên lưng mình:
"Mẹ, bác cả sắp độ kiếp rồi, nguy hiểm lắm!"
Trần Đại Kế trước giờ phản ứng chậm chạp: "Bác cả mày... Con gái, ý mày là lão đại nhà mình?!"
"Mẹ kiếp, đang yên đang lành sao tự dưng độ kiếp?!"
"Mau mau, mau đuổi theo giúp một tay!"
Trần Đại Kế tuy không sợ chết, nhưng cũng tùy là ai.
Trong lòng hắn, kẻ chết cũng chẳng sao chỉ có mình và bố hắn - Trần Phú.
Ai bảo thằng phá gia này dưới địa phủ "có người" cơ chứ!
Còn người khác thì sống lay lắt vẫn hơn chết hẳn... huống chi đó lại là Hoa Cửu Nan.
Cùng muốn lao tới giúp còn có Tiểu Nhi Quỷ và Tiểu Sâm Oa.
Ma Y Lão Lão thấy vậy, đè nén nỗi lo trong lòng, một tay túm gọn hai đứa nhóc lơ lửng trên không.
"Hai đứa mày không được qua đó!"
"Trẻ con nít ranh tay chân lóng ngóng, sơ sẩy một cái là khiến lôi kiếp nhân đôi ngay!"
"Ngoan ngoãn ở đây chờ với bà, đợi Tiểu Cửu thành tiên trở về!!"
Nói rồi, trên mặt bà cụ đã bất giác giàn giụa nước mắt.
Nếu là kẻ khác dám túm cổ áo mình, Tiểu Nhi Quỷ và Tiểu Thổ Phỉ đã sớm đấm cho nở hoa toe toét rồi.
Nhưng trước mặt Ma Y Lão Lão mà ngay cả Hoa Cửu Nan cũng thật lòng kính trọng, hai nhóc con cụp đuôi như cà tím gặp sương giá, không dám ho he nửa lời.
Mặt ủ mày chau, chúng như hai mảnh áo rách bị Ma Y Lão Lão túm lơ lửng, uể oải đung đưa theo gió.
Tiểu Nhi Quỷ: "Bà ơi, hoàng huynh của cháu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!"
Tiểu Sâm Oa: "Chi chi a a, anh trai..."
Cảm nhận được tâm ý của hai đứa nhóc, Ma Y Lão Lão gạt nước mắt, vẻ mặt đanh lại.
"Cuống lên thì giải quyết được gì!"
"Hai thằng ranh tỉnh táo lại, bà dắt tụi mày đi trả thù cho cháu lớn!"
"Dù không bóp chết được súc sinh Kim Mãn Đâu, cũng phải đòi chút tiền lãi trước đã!!"
Dứt lời, giữa chuỗi cười the the quái đản, Quỷ Kiệu đỏ lòm lao vút về hướng Kim Mãn Đâu chạy trốn.
Nuốt giận không trả đũa thì không phải tính cách của Ma Y Lão Lão!
Và bà cụ cũng dùng hành động thực tế này để dạy cho Tiểu Nhi Quỷ cùng Tiểu Thổ Phỉ một bài học không bao giờ quên!
Thế nào là có thù tất báo, báo thù không đợi qua đêm!!
Kể từ đó, nhị thiếu gia của Giai Lựu Tử Quân Đoàn... càng thêm tác oai tác quái...
Ngay khoảnh khắc Quỷ Kiệu phóng đi, tiểu đạo sĩ Liêu Bình bên cạnh vội ném túi vải mang theo vào trong kiệu.
Vẫn bài cũ: Thiên sư tam bảo, nửa túi bùa chính khí, hai cái bật lửa chống gió.
"Bà cứ xài thoải mái, hỏng cháu đền!"
"Nện chết cha lão già biến thái đó đi!!"
Ma Y Lão Lão thích nhất đám hậu bối ruột để ngoài da thế này, nghe vậy càng cười to hơn.
"Khặc khặc khặc, Bình con đúng không? Cứ chống mắt lên mà xem!"
"Bà đây không lột một lớp da của thằng rùa rụt cổ Kim Mãn Đâu thì uổng công Tiểu Cửu gọi ta tiếng bà suốt hơn mười năm qua!!"
Phía bên kia:
Để không liên lụy đến người khác, Hoa Cửu Nan đẩy tốc độ lên mức cao nhất, chẳng mấy chốc đã tới một vùng biển vắng bóng người.
Nhìn mây kiếp trên trời đang đè xuống ngày càng thấp, hắn chỉnh đốn y phục rồi cúi đầu hành lễ về phía mặt biển.
"Vạn bất đắc dĩ, tình thế gấp gáp nên đành mượn tạm quý địa để độ kiếp."
"Kính mong các loài có linh trí mau chóng rời đi, tránh bị vạ lây."
"Nếu có thể vượt qua kiếp nạn, bản vương nhất định sẽ đích thân đến từng nhà tạ tội!"
Lời Hoa Cửu Nan vừa dứt, mặt biển trong phạm vi mười dặm lập tức cuộn trào dữ dội.
Lác đác trồi lên ba cái đầu to lớn mang hình thù kỳ dị.
Có con bạch tuộc khổng lồ sánh ngang tàu du lịch, có con cua lớn tựa cối xay.
Lại có một khối sinh vật quái dị rộng chừng một dặm, không ngừng ngọ nguậy trông như đám rong biển khổng lồ...
