Chương 1227
Chương 1227: Nguồn gốc tên nhân vật chính
Đăng ngày 02/10/2026
19
Viết đến đây, người viết xin đính chính trước một nhận thức sai lầm mang tính thường thức:
Trong mọi điển tịch xưa nay, chưa từng ghi nhận việc đại tu hành giả của nhân loại, đặc biệt là người tu thiện, khi thành tiên lại bị sét đánh.
Chưa từng có!
Cách nói tương tự thuần túy là do đám viết tiểu thuyết chúng tôi bịa đặt bừa bãi để phục vụ cốt truyện!
Thực ra chỉ có động vật tu tiên, hoặc kẻ tu ma, tu tà mới phải độ lôi kiếp.
Phật gia, Đạo gia, hay bất kỳ người tu thiện nào thuộc loài người đều không cần độ kiếp.
Chẳng hạn như việc ta vẫn thường nghe: cao tăng sau khi viên tịch sẽ "hồng hóa mà đi".
Trong chớp mắt toàn bộ nhục thân biến mất, hóa thành một luồng hào quang bảy màu bay vút lên trời.
Có người chỉ để lại một ít tóc và móng tay.
Đó là tu thành chính quả, tiến vào vô lượng cung thuộc cõi tịnh thổ không hành mà Phật giáo thường nhắc tới.
Chúng ta nào đã nghe thấy vị cao tăng viên tịch hay cao đạo phi thăng, hồng hóa mà đi nào lại bị sét đánh cho khét lẹt bao giờ?!
Đó chẳng phải là nói nhảm sao!
Nghĩ thôi cũng thấy nực cười...
(Về việc cao tăng hồng hóa tiến vào cõi tịnh thổ không hành, các độc giả có hứng thú có thể tự tìm đọc "Cú Nghĩa Bảo Tạng Luận" và "Kim Cương Tát Đỏa Ý Kính Tục", người viết không nhắc lại nữa.)
...
Dù người tu thiện không cần độ lôi kiếp, nhưng sẽ phải trải qua thử thách mười ma chín nạn, đúng như câu "không ma chẳng thành đạo".
Theo kinh Đạo ghi chép:
Năm vị Ma vương của Ngũ Đế là tông chủ của vạn thần, có thiên phúc nhưng không có thiên đức, thường ngạo mạn tự đại, tự xưng công đức ngang hàng chư thiên Thượng đế.
Chúng thường xuyên chiến đấu với chư thiên ở thượng giới. Thần ma cõi trên tranh đấu, nhân gian lầm than sinh linh đồ thán.
Nguyên Thủy Thiên Tôn xót thương chúng sinh, bèn phái Chân Vũ Đại Đế đi hàng phục quần ma.
Kể từ đó các đại Ma vương chịu trói, bằng lòng quy y Thái Thượng Vô Cực Đại Đạo, đồng thời phát đại thệ nguyện trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn:
Nếu ở đời sau có kẻ học đạo cầu tiên, các đại Ma vương sẽ cùng chư thiên thần ghi chép công hạnh của người đó, lập ra đủ loại cửa ải để thử thách tâm tính kẻ tu hành.
Đó chính là "mười ma chín nạn".
Mười ma khảo nghiệm đạo tâm, gồm có: Lục Tặc ma, Phú ma, Đao Binh ma, Nữ Sắc ma, Nữ Nhạc ma...
Chín nạn khảo hạch tu vi, kiến thức phong kiến mê tín ở đây nhiều quá, tốn chữ, vả lại mọi người cũng chẳng ai muốn đi tu, người viết xin phép không liệt kê từng cái một.
Còn Hoa Cửu Nan và Trần Đại Kế vốn chưa từng trải qua thử thách mười ma chín nạn, nên dù có vượt qua lôi kiếp cũng không thể trở thành cái gọi là "tiên".
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Mặc Hoàng không dám nán lại núi Đào Chỉ quá lâu, vội vã cáo từ rời đi.
Tất nhiên, với cái tính thích chọc gậy bánh xe, trước khi đi hắn không chỉ gói ghém sạch sẽ rượu thịt trân quý, mà còn tiện tay vặt một nắm lông lớn trên mình con cọp trắng mắt treo.
Việc này khiến Hổ Vương nổi trận lôi đình, nếu không nhờ hai vị Quỷ Đế sống chết kéo lại, nó nhất định phải táp cho đứt mấy miếng thịt trên cái mông teo tóp của Mặc Hoàng mới hả giận.
Nhìn bóng lưng Mặc Hoàng đi xa, Thần Đồ Quỷ Đế vừa an ủi con cọp trắng đang chịu ấm ức, vừa bất đắc dĩ cười khổ.
"Đúng là cùng một giuộc."
"Cái tính thích trêu mèo chọc chó, đáng ghét này của Mặc huynh, quả thực chẳng khác gì Thiếu tướng quân..."
Nhắc tới hai mầm họa của Mặc Gia, vẻ mặt Đông Phương Quỷ Đế nghiêm lại:
Hắn mượn giấy mực từ chỗ Phán quan Thôi Giác Thôi Phủ Quân, vung bút viết vội một hàng chữ lớn.
Cấm Mặc Sở, Trần Đại Kế bước vào!
Viết xong liền lập tức sai âm binh đem dán ngay lên cổng chính núi Đào Chỉ...
Trong lúc Hoa Cửu Nan và Trần Đại Kế độ kiếp, ở một nơi khác, sâu trong ngọn núi hoang vắng gần bờ biển phía Đông.
Kim Mãn Đâu hiện thân đáp xuống đất, nhìn mây kiếp đang cuồn cuộn kéo tới mà cười như điên dại.
Hắn đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Chín mạng quy một để phi thăng thành tiên là tâm nguyện duy nhất của hắn.
Vì tâm nguyện đó, hắn không tiếc chém sạch người thân bạn bè, đồ sát cả cha mẹ ruột để hoàn thành...
"Ha ha ha, đây là kiếp nạn để thành tiên sao?!"
"Đến đây, để xem rốt cuộc sấm sét nhà mày lợi hại, hay thuật Cửu Mệnh Quy Nhất của tao thần dị hơn!!"
Dường như cảm nhận được sự khiêu khích của tên ma đầu bên dưới, sấm sét trên không trung lập tức trở nên cuồng bạo hơn bội phần.
Ma Y Lão Lão đuổi theo suốt dọc đường từ phía xa thấy vậy bèn vội vã dừng Quỷ Kiệu lại, dắt theo Tiểu Thổ Phỉ và Tiểu Nhi Quỷ nấp vào chỗ khuất.
"Bà ơi bà, có cần con qua đó đập cho hắn một trận không!"
Vì Kim Mãn Đâu từng ngông cuồng đòi giết Hoa Cửu Nan, nên Tiểu Nhi Quỷ nghiến răng nghiến lợi căm thù hắn tới tận xương tủy.
Nó chỉ hận không thể tung một đấm đánh cho Kim Mãn Đâu hồn phi phách tán ngay tại chỗ!
