Chương 1242
Chương 1242: Được đạo nhiều người giúp
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tiểu Nhi Quỷ vừa đấm lưng cho Tiểu Thổ Phỉ để nó khỏi sặc bãi nôn, vừa tiếp lời.
"Lão Tứ nói đúng đấy."
"Năm xưa Chí Nhân và Thần nhân không tiếc giá nào thảo phạt Tam Đảo Thập Châu, chính vì lũ Dị Chủng kia nuốt chửng linh hồn của chúng sinh thế giới này để làm thức ăn, phá hoại nền tảng của cõi này."
"Đệt, còn có chuyện này nữa à?!" Trần Đại Kế nghe xong ngẩn người, ngẫm lại những cảnh tượng từng thấy trước đây... đúng là thế thật!
Dù là tế sống trong mộ Trương Lương, hay Bái Thần Giáo tế Hải Thần, chúng cũng chỉ dám hủy hoại thể xác vật tế chứ không dám nuốt chửng linh hồn.
"Tân Đầu To, Nguyên nhi, nói vậy là lũ đầu chó phạm pháp rồi?!"
Tân Liên Sơn tức giận gật đầu lia lịa.
"Chứ sao nữa, phạm vào trọng tội đứng đầu trong luật lệ Âm Ty đấy!"
"Nếu bọn chúng đều là quân giết người thì dễ tính rồi!" Trần Đại Kế vừa lẩm bẩm vừa dậm chân thật mạnh xuống đất định thỉnh thần.
"Tôi gọi anh Ngưu anh Mã lên ngay đây, tóm sạch lũ khốn kiếp này!"
Ma Y Lão Lão nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trần Đại Kế, cười khổ ngăn lại.
"Thằng ranh con, đừng có ngốc nữa!"
"Chưa kể chúng ta đang bị đại trận vây kín, Địa phủ căn bản không nhận được 'tín hiệu'."
"Mà dù không có đại trận thì đây cũng là đảo Âm Dương! Nơi này vừa ở trong hai cõi, lại vừa ở ngoài hai cõi, cậu chẳng thỉnh được ai đâu!"
"Thế à, vậy tôi chịu rồi..." Trần Đại Kế tin nhất là Hoa Cửu Nan và Ma Y Lão Lão, nghe vậy bèn gãi đầu gãi tai, cười trừ lúng túng.
Trong lúc mấy người nói chuyện, càng nhiều sinh linh biển bị xua đuổi vào trong Cửa Sinh Tử.
Mùi tanh tưởi bốc lên ngập tràn hòn đảo.
Nhìn qua lớp Hoàng Kim Quân đang vây chặt, có thể thấy con cua nhỏ — chính là con trai của Giải Lão Bản — đã bị xua đến cách mọi người không xa.
"Đệt, phải tìm cách cứu nhóc con kia chứ!"
Trần Đại Kế vừa dứt lời, chữ "Nhẫn" khắc trên mai cua nhỏ bỗng le lói ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Bất chấp lũ đầu chó xua đuổi, nó tội nghiệp nhìn về phía Trần Đại Kế, miệng phát ra tiếng rít non nớt.
Lũ cua vây quanh nó vừa nghe thấy tiếng rít liền đồng loạt dừng bước.
Ánh mắt lóe lên từng tia sáng.
Ngay sau đó, chúng như phát điên, lao thẳng về phía đám người Hoa Cửu Nan đang bị Hoàng Kim Quân vây khốn.
Những con cua này ít nhiều đều có tu vi, nếu không đã chẳng bị ác quỷ Khuyển Phong chọn trúng.
Con to nhất to bằng cái cối xay.
Mà cua khổng lồ cỡ đó lại không hề ít!
Trước đợt bùng phát bất ngờ, lũ ác quỷ đầu chó không kịp trở tay, đã bị bầy cua xé toang một đoạn cả trăm mét.
Theo đà nổi loạn của đàn cua, các sinh vật biển khác cũng như nhận được mệnh lệnh, thi nhau gầm rú những âm thanh kỳ quái, gầm thét phối hợp xung phong.
Vạn mã phi nước đại vốn đã đủ chấn động, huống chi đây lại là những cự thú dưới đáy biển!
Con trai của Giải Lão Bản đứng trên đầu con cua lớn nhất, đôi càng nhỏ giơ về phía bọn Hoa Cửu Nan, tiếng rít non nớt càng thêm dồn dập.
Lũ đầu chó hoàn hồn chửi bới ầm ĩ, bắt đầu phối hợp với Hoàng Kim Quân tàn sát đám sinh vật biển.
So với nước Khuyển Phong và Hoàng Kim Quân, lũ sinh vật biển dù to xác nhưng chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Nói theo cách trong tiểu thuyết tu tiên ngày nay:
Chúng chỉ là đám tán tu không công pháp, không truyền thừa, không tài nguyên.
Như nông dân chân chất gặp phải lũ giặc cỏ hung hãn, chỉ đành chờ bị chém đầu.
Trần Đại Kế tuy mồm mép tai quái, nhưng chưa bao giờ thiếu lòng thương kẻ yếu.
Thấy cảnh này, hắn liếc nhìn Hoa Cửu Nan vẫn đang nhắm mắt suy diễn, rồi lại nhìn sang Ma Y Lão Lão với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Bà ơi bà, mình phải tìm cách giúp chúng nó chứ!"
"Cứ thế này thì bị lũ đầu chó giết sạch mất!!"
Ma Y Lão Lão nghe vậy chỉ biết cười khổ.
"Thằng ranh con, giờ mình như 'bồ tát đất qua sông — thân mình còn lo chưa xong', có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm!"
"Trừ phi Tiểu Cửu phá được trận pháp..."
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy tiếng gầm rung trời từ đằng xa vọng lại.
Sóng biển cuồn cuộn dâng cao, nổi bật giữa làn sóng là mấy bóng hình khổng lồ.
Dẫn đầu chính là Giải Lão Bản vừa bị lạc mất con, lúc này vì quá giận dữ mà toàn thân đỏ lựng.
Trông chẳng khác gì con cua vừa vớt từ nồi luộc ra!
Hai bên Giải Lão Bản là con bạch tuộc khổng lồ và một "sinh vật" to lớn bè bè như một khối rong biển kết lại.
