Chương 1244
Chương 1244: Lấy dưới phạm trên
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thường Bát Gia, Vạn Xà Cộng Chủ, thần thú trấn quốc!
Có hắn dốc toàn lực gia trì, uy thế một đao này khó bề tả xiết.
Bộ xương giáp vàng đi đầu vừa chạm vào đao mang chưa đầy ba nhịp thở đã như tảng tuyết rơi vào lò luyện thép, thét lên một tiếng rồi tan biến không còn tăm tích.
Đến một mảnh vụn cũng chẳng lưu lại.
Bị thuật pháp cắn trả, Hoàng Sào rên lên một tiếng, lùi lại liên tiếp.
Ngã bệt xuống mặt đất.
Đao mang thế không giảm, tiếp tục chém xuống hư ảnh ba ngọn núi hải ngoại cùng mười tám chữ Vạn bằng vàng.
Phật ấn lóe kim quang, dưới áp lực nghẹt thở ngưng tụ thành pháp tướng Bất Động Minh Vương.
Một pho thần tướng trên đầu có bảy búi tóc, bím tóc rủ xuống vai trái, lộ tướng phẫn nộ, lưng gánh lửa dữ.
Tay phải cầm kiếm bén, tay trái cầm quyến sách, giơ cao khỏi đầu đón lấy đao mang.
Ba ngọn tiên sơn hải ngoại do Từ Phúc ngưng tụ bám chặt sau lưng pháp tướng Bất Động Minh Vương, trợ thêm uy lực hàng ma.
Một tiếng nổ lớn vang rền, chấn động kịch liệt lan khắp mọi ngóc ngách hòn đảo.
Ác quỷ Khuyển Phong đứng không vững, ngã rạp nghiêng ngả.
Sát Sinh Đao và Bất Động Minh Vương Chú cứ thế giằng co giữa không trung.
Tiểu Nhi Quỷ từ nhỏ đã thân với Hoa Cửu Nan, thấy cậu bị người ta ức hiếp sao chịu nổi.
Nó giật phắt thanh Đại Hạ Long Tước bên hông gã họ Trần rồi bật nhảy lên, chém mạnh về phía pháp thân Bất Động Minh Vương.
"Dưới gầm trời này đất nào chẳng là đất vua, bờ cõi bốn phương ai chẳng là bề tôi."
"Kẻ nào dám phạm thượng, chém hết!!"
Tiểu Nhi Quỷ tuy yếu nhất trong Chí Nhân Vương Tộc, nhưng rốt cuộc chưa từng chuyển thế.
Đại Hạ Long Tước cuốn theo ngọn lửa ngợp trời, như con phượng hoàng tắm lửa đâm sầm vào hư ảnh Bất Động Minh Vương.
Tiếng nổ ầm ầm xé toạc không gian, lửa văng tứ phía.
Ác quỷ Khuyển Phong quanh đó hễ dính phải một đốm lửa là lập tức bốc cháy thành một cây đuốc hình người.
Kêu gào chạy toán loạn một lúc rồi hóa thành đám tro tàn bay theo gió.
Có Tiểu Nhi Quỷ nhập cuộc, cán cân thắng bại bắt đầu nghiêng dần về phía Hoa Cửu Nan.
U Minh Chi Tử Vĩnh Dạ tuy là phận nữ nhi nhưng quyết đoán chẳng kém đấng mày râu.
Ả dứt khoát tung tòa sen dưới chân ra chặn lấy Sát Sinh Đao cùng Đại Hạ Long Tước, còn mình thì kéo bừa Hoàng Sào đang trọng thương, gọi Từ Phúc một tiếng rồi lao thục mạng về trung tâm hòn đảo.
Từ Phúc vạn lần không ngờ mới vài ngày không gặp mà Hoa Cửu Nan đã đạt cấp bậc giáo chủ.
Cực chẳng đã, hắn cũng đành chạy theo.
Cùng lúc đó, bọn người Ma Y Lão Lão vừa thoát khỏi thế kìm kẹp, không kìm nổi uất ức trong lòng bèn thi triển đủ ngón đòn quay sang dọn dẹp đám ác quỷ Khuyển Phong.
"Con gái, hai bố con mình húc chết bọn chúng!"
Dứt lời liền gọi ra mai rùa, hiện thân thể long quy, cọng ngốc mao trên đầu lắc lư rồi lao thẳng vào bầy quỷ Khuyển Phong.
Tiểu Văn Bằng thấy thế chẳng chút chần chừ, cũng lập tức hiện nguyên hình.
Nghĩ ngợi một lát, nó vẫn thấy "mẹ" mình yếu quá, bèn xách gã họ Trần đặt lên lưng, sải từng bước rầm rập như long trời lở đất nghiến thẳng về phía kẻ thù.
Rùa lớn cõng rùa nhỏ, xông xáo giữa tiếng gào khóc của đám ác quỷ Khuyển Phong như vào chỗ không người.
Hào Quỷ Tân Liên Sơn cũng chẳng chịu thua kém, vừa cười sảng khoái vừa hiện chân thân âm thần.
Cây đinh ba to như cột điện vung tròn một vòng quét sạch bốn phía, mồm cũng chẳng chịu ngậm lại.
"Thần uy tựa ngục, địa pháp nghiêm minh, Trách Hình Địa Ngục, bờ bến khôn cùng!"
"Lấy danh nghĩa kẻ trấn thủ, đao luân, lăn đi!"
Bánh xe đao kết bằng hàng ngàn lưỡi bén như chiếc xe lu lù lù hiện ra giữa hư không, nghiến về phía bầy ác quỷ Khuyển Phong đang hoảng loạn.
Thấy ai nấy đều dũng mãnh giết địch, tính khí Tiểu Thổ Phỉ ngày một nóng nảy càng không chịu đứng nhìn.
Nó vừa chửi đổng vừa xắn tay áo, toan lao tới giáp lá cà với đám ác quỷ Khuyển Phong.
Người nó còn chưa cao tới mắt cá chân đối phương, xông sang khác nào tự dâng mồi tới miệng.
Ma Y Lão Lão nhìn mà dở khóc dở cười.
"Thằng ranh con kia quay lại, đừng có vướng chân vướng tay!"
Xách cổ Tiểu Thổ Phỉ đang khua khoắng chân tay nhét tọt vào Quỷ Kiệu xong, Ma Y Lão Lão chẳng còn nể nang gì nữa!
Bà vươn tay điểm vào giữa mày, thả ra vạn ngàn ác quỷ trong Ma Y Quỷ Quốc.
"Lũ ranh con, cứ việc ăn cho đã miệng! Nhè tụi đầu chó mà xơi, đừng cắn bậy sang đứa khác là được!!"
Đám ác quỷ trong Ma Y Quỷ Quốc đều từng bị gã hòa thượng béo Pháp Khánh sát hại dã man năm xưa.
Lại qua ngàn trăm năm tế luyện, lệ khí quanh thân dĩ nhiên chẳng loài ma quỷ tầm thường nào sánh nổi.
Nhận lệnh Ma Y Lão Lão, chúng như bầy xác sống sổng chuồng, nhe răng cười quái dị rồi lao vào kẻ địch.
Chẳng cần chiêu thức phép thuật gì, chỉ bổ nhào tới cắn xé điên cuồng.
