Chương 1293
Chương 1293: Diêm La Lệnh ngắn nhất
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mấy âm binh đầu lâu thấy Trần Đại Kế thì ngớ người ra một lúc, rồi như sực tỉnh, "nhăn mày" lùi liền mấy bước.
"Thiếu tướng quân?!"
"Cậu... cậu thật sự không nên lấy Vô Gián Địa Ngục ra thề thốt, thế này thì khó thu xếp lắm..."
Trần Đại Kế lại mang vẻ mặt chẳng hề bận tâm.
"Mấy anh em đừng khó xử, cùng lắm thì cứ bắt tôi nhốt lại, không sao đâu, chẳng sợ."
Nghe vậy, âm binh bất giác liếc nhìn Hoa Cửu Nan mặt mày lạnh như băng, rồi nhìn sang Thường Bát Gia đang khúm núm gật đầu khom lưng, liên tục ngả mũ chào mình.
Chí Nhân Trữ Quân, Hữu Tình Đại Đế, Cửu Nan Minh Quân, cộng thêm cả Thần thú trấn quốc đương thời... Chống lưng của của nợ này hình như càng lúc càng làm quỷ sợ mất mật...
Lần trước nghe đồn Trương Thiên sư cũng cưng chiều tên này hết mực, còn ban cho tổng phù triệu hoán Vũ Xướng binh mã...
Chuyện này mà giải quyết không xong, chẳng phải đắc tội sạch một lượt các nhân vật tầm cỡ sao?!
Bắt của nợ này về thật á... Thôi xin!
Bọn này đâu có thiếu tổ tiên, ai thèm hầu hạ hắn chứ...
Mấy tên âm binh xì xào to nhỏ một hồi, rồi khom mình hành lễ với Hoa Cửu Nan.
"Trữ Quân đại nhân, chuyện này can hệ quá lớn, chúng tôi không dám tự tiện định đoạt."
"Cần phải về bẩm báo Bắc Âm Đại Đế, Thập Điện Diêm Quân, xin ngài đợi cho một lát."
Người già thành tinh, quỷ già thành cáo.
Điếc bà bà cả đời trải qua biết bao sóng gió, thấy vậy vội vàng đón mời âm binh ngồi uống trà.
Tần Thời Minh Nguyệt (lấy từ chỗ Phạm Thư, do Hoa Cửu Nan "thó" về), Vụ Ẩn (quà sinh nhật Thường Bát Gia tặng Hoa Cửu Nan), Tiên trà tuyết liên, thứ gì cũng đủ cả.
(Trà tuyết liên, Hồ Thanh Sơn tặng cho Điếc bà bà để kéo dài tuổi thọ.)
Chừng đó Điếc bà bà vẫn thấy chưa đủ, lại hướng về cây thông trong sân cúi đầu ba vái, hái một nắm hạt thông pha thêm một ấm tiên tùng trà.
Sau một hồi tiếp đón như thế, đám âm binh vốn chỉ dám đặt nửa mông lên ghế liền đồng loạt đứng bật dậy.
Cứ khăng khăng bảo đứng uống trà mới thấy đậm vị hơn...
Tên âm binh cầm đầu vừa uống vừa thận trọng hỏi Tiểu Nhi Quỷ:
"Tôn thượng là huyết mạch Chuyên Húc Đại Đế chăng?!"
Tiểu Nhi Quỷ lắc mình hiện ra long bào màu tím, hai tay chắp sau lưng kiêu hãnh đáp:
"Con không nhắc tên cha, ông đoán chẳng sai đâu!"
Âm binh lập tức đặt chén trà xuống, cung kính hành lễ, đồng thời đưa mắt chầm chậm đảo qua những người còn lại.
Giọng gã trở nên lạnh lẽo khác thường:
"Không biết vị nào ép Thiếu tướng quân phát đại thệ luyện ngục, để bổn tướng mở rộng tầm mắt."
"Lát nữa Bắc Âm Đại Đế có chỉ giáng xuống, hai bên các vị cứ việc đối chất một phen!"
Phệ Não Ma Tề Đồ dù nhận ra tình hình không ổn, nhưng cũng chỉ đành bấm bụng đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu "nhỏ xíu".
"Khụ khụ, là bản tiên đánh cược với Hoa... với Trữ Quân, Thiếu tướng quân cũng can dự vào..."
Thống lĩnh âm binh nghe xong, lại trừng mắt nhìn gườm gườm Tề Đồ một lúc lâu mới dời mắt đi.
Có vẻ như muốn khắc sâu hình bóng gã vào tận đáy lòng.
"Hóa ra là ông, Bát Ngục Luyện Tiên! Được, biết là ai là được rồi!"
"Đồ thất phu nhớ cho kỹ, ông ngàn vạn lần đừng có chết! Kể cả có chết, cũng hãy cầu cho mình hồn phi phách tán đi!!"
"Bằng không thì, hừ hừ..."
Kèm theo tiếng cười lạnh, từ cánh cửa địa ngục phía sau vọng ra từng đợt tiếng thét thảm thiết của những kẻ đang thụ hình...
Chỉ trong mấy câu nói qua lại, số âm binh về bẩm báo đã bưng hai đạo pháp chỉ trở lại.
Trần Đại Kế tính tình vốn nóng vội, hấp tấp chạy tót lên trước đón lấy.
"Mấy anh em sao rồi? Chuyện bắt tôi phía trên nói thế nào?!"
Gã âm binh vừa chán ghét dùng binh khí gạt Trần Đại Kế sang một bên, vừa chìa một đạo pháp chỉ trên tay tới.
"Thiếu tướng quân tự xem đi!"
Trần Đại Kế ngớ ra, sau đó cười xòa:
"Hê, anh đưa tôi xem cũng bằng thừa, tôi không biết chữ phồn thể đâu."
Âm binh vừa cung kính dâng đạo pháp chỉ kia cho Hoa Cửu Nan bằng cả hai tay, vừa đáp lời họ Trần:
"Thiếu tướng quân yên tâm, chỉ dụ này lời ít ý nhiều, cậu nhất định đọc được!"
Trần Đại Kế tò mò mở ra... Hê, biết đọc thật!
Pháp chỉ quả thực quá ngắn gọn, bên trên chỉ vỏn vẹn ba chữ lớn: "Muốn chết?! Cút!!"
Để phòng ngừa bất trắc, bên trên mỗi chữ còn chua thêm cả phiên âm pinyin...
