Chương 1333
Chương 1333: Cửu Cúc Nhất Lưu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sự thật chứng minh, con rắn lớn vẫn thương thằng nhóc ranh.
Thường Bát Gia mặc kệ mùi tử khí nồng nặc trong hố, vung cái đuôi lớn quấn Trần Đại Kế kéo lên.
Tiểu Thổ Phỉ cùng Phao Phao vội vã lao tới "nhổ gai" cho đại ca... gắp từng mảnh đá vụn cắm đầy mặt hắn ra.
Trong lúc ấy, cả hai đương nhiên bị máu thuần dương phun ra xối ướt cả người.
Thấy bộ dạng thê thảm của Trần Đại Kế, gã đạo sĩ vật lý sợ đến phát khiếp.
Gã vội ném ấn Dương Bình Trị Đô Công trong tay sang một bên, xông vào phụ nhổ gai.
"Trần... Trần đại ca, tôi bảo tôi không cố ý gài anh, anh có tin không?!"
Bộ dạng thảm thương của tên gây họa làm Hoa Cửu Nan vừa xót vừa buồn cười.
Kiểm tra một lượt, thấy họ Trần chỉ bị thương ngoài da, cậu mới thở phào.
Cậu tự tay bôi thuốc kim sang, dùng vải trắng quấn kín cái đầu to tướng của hắn lại, chỉ chừa mỗi đôi mắt cá chết lộ ra ngoài.
Thế là một xác ướp hoàn toàn mới ra đời...
"Mẹ ơi lão đại, mặt em có để lại sẹo không?"
"Mặt đầy sẹo rỗ chẳng phải xấu hơn à? Lỡ Vân chê em xấu không thích em nữa thì biết tính sao?!"
Trần Đại Kế ngồi than thân trách phận làm Vương Thư Sơn vô cùng khó chịu.
Dù sao trong lòng gã vẫn rất coi trọng người sư đệ chẳng đâu vào đâu này.
"Đại Kế, sao chú em có thể suy nghĩ nông cạn như thế?!"
"Tử Hạ nói: Trọng đức đổi sắc; thờ cha mẹ, dốc hết sức; thờ vua, xả thân mình; kết giao bạn bè, giữ chữ tín."
"Chúng ta là môn đồ của thánh nhân, chỉ cần..."
Chưa đợi Vương Thư Sơn thuyết giáo xong, trong lầu quỷ bỗng nổi trận gió âm.
Hào Quỷ Tân Liên Sơn mặt mày hớn hở từ dưới đất lao vọt lên.
"Ha ha ha, Tiểu Tiên Sinh, tin tốt đây! Lão Tân tôi tra rõ lai lịch thằng ranh Đông Doanh đó rồi..."
Vừa nói đến đây, Tân Liên Sơn bỗng thấy Trần Đại Kế quấn băng gạc đầy đầu.
"Ái chà quái vật trùm đầu?! Ăn một xỉa của lão Tân đây!"
Pháp khí âm ty tỏa từng luồng hắc quang, đâm thẳng vào mạng sườn họ Trần.
"Ái chà Tân Lão Tứ, mày muốn tạo phản à? Dám chọc vào Kế gia?!"
Trần Đại Kế vừa chửi ầm lên vừa vung ngược Đại Hạ Long Tước, gõ thẳng vào cái đầu to của Hào Quỷ.
"Không phải chứ, Thiếu... Thiếu tướng quân?!" Hào Quỷ muốn thu tay đã không kịp, chỉ đành dùng hết sức ghìm cây chĩa thép lại.
"Hự hự hự, đây là ông cố nội của tôi, đâm trúng là chết dở!!"
Thấy hai tên phá hoại khét tiếng cõi âm dương sắp lao vào xâu xé nhau, Hoa Cửu Nan dứt khoát ra tay.
Một tay cậu bắt lấy Đại Hạ Long Tước, tay kia giữ chặt chĩa thép.
"Đại Kế, hiểu lầm thôi."
"Tân tướng quân, vừa rồi anh bảo đã tra ra kẻ giật dây Dã Tự Phường rồi à?"
Hào Quỷ Tân Liên Sơn vừa luôn miệng cười bồi với gã họ Trần đang tức phồng má, vừa vội vàng đáp lời.
"Bẩm Tiểu Tiên Sinh, tra ra rồi, rõ cả rồi!"
"Thằng đó đúng là đồ xương mềm, chưa chịu nổi ngục thứ nhất đã khai tuốt!"
"Là phái Cửu Cúc bên Đông Doanh đưa nó qua đây hại người!"
"Phái Cửu Cúc?!" Trần Đại Kế nghe cái tên này lập tức thấy quen tai.
"Vãi chưởng, chẳng phải cái phái trong phim 'Cảnh Sát Trừ Ma' của chú Anh sao?"
"Sao thế, bọn họ xuyên không từ phim ra à?!"
Nghe thấy bốn chữ "phái Cửu Cúc", cộng thêm thế cục phong thủy nhìn thấy lúc mới đến trường, Hoa Cửu Nan lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cậu vừa trầm ngâm vừa giải thích:
"Đại Kế, cậu không biết đấy thôi, phái Cửu Cúc có thật, tên chính xác của bọn họ là 'Cửu Cúc Nhất Lưu'."
"Vào thời Tùy Đường, 'khiển Đường sứ' từ Nhật Bản phái sang nước ta đã học đủ loại học thuật gồm cả phong thủy, Đạo học và pháp thuật."
"Nói nghiêm túc thì nên tính là một nhánh của Âm Dương gia."
Vương Thư Sơn thuộc dòng chính Nho môn, xưa nay vốn coi thường lũ vong bản bên Đông Doanh.
Nghe vậy, gã cười khẩy nói chêm vào:
"Hoa sư đệ bảo chúng là nhánh của Âm Dương gia e là đề cao lũ đó quá! Chẳng qua chỉ là đám tiểu nhân học được chút da lông đã dám phản chủ!"
"Người phái Cửu Cúc cho rằng muốn tu hành tới cảnh giới cao nhất thì phải dùng những thủ đoạn tàn độc không từ một ai."
"Lúc cần thiết chúng còn thi triển tà thuật kiếm tiền đoạt của, hòng luyện thành chân thân kỳ công, vạn vật thế gian đều có thể biến thành công cụ cho chúng lợi dụng."
"Chẳng hạn như thế phong thủy độc ác 'ngư tà' trong dân gian chính là một trong những bí thuật tiêu biểu của phái Cửu Cúc."
"Trong các đời truyền nhân phái Cửu Cúc, kẻ có tà thuật cao nhất được gọi là 'Cửu Cúc Gia Tương', đa phần đều là nữ."
