Chương 138
Chương 138: Mã Vương gia có ba con mắt
Đăng ngày 01/10/2026
19
Điếc bà bà rửa sạch mặt mũi chân tay, được Hoa Cửu Nan và Hồ Phỉ Nhi dìu đến trước hương án giữa sân.
Bà châm một đôi nến trắng, cắm lên ba nén nhang lớn.
"Bụi lại về bụi, đất lại về đất."
"Duyên trước đã hết, hẹn ở kiếp sau."
"Phượng Mai, con bé số khổ của bà, ra đây đi."
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Điếc bà bà cất tiếng gọi liền ba lần, xung quanh vẫn không có lấy một chút động tĩnh!
Thấy cảnh này, lòng ai nấy đều thắt lại:
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Chỉ có Trần Đại Kế là vô tâm vô tính.
"Bà ơi bà đừng mệt người, để con vào phòng gọi hai đứa nó ra."
"Mấy hôm nay thằng béo chết tiệt với vợ nó bận rộn trên giường suốt, mệt quá nên ngủ say đấy mà."
"Mẹ kiếp, chả biết chăn của ông đây có bị tụi nó làm bẩn không nữa..."
Điếc bà bà đâu có bụng dạ nào nghe Trần Đại Kế lải nhải.
Bà giơ tay, rút nén nhang dẫn hồn đang ngậm trong miệng Triệu Phi ra.
"Đứa ngốc này, còn chưa tỉnh lại thì đợi đến lúc nào!"
Nói đoạn, Điếc bà bà giơ lòng bàn tay đập mạnh một phát lên trán Triệu Phi.
Bốp một tiếng giòn giã, Triệu Phi mở bừng hai mắt.
Chẳng đợi người khác kịp mở miệng, hắn đã òa lên khóc nức nở.
"Bà ơi, bà mau nghĩ cách cứu Phượng Mai với!"
"Đêm qua cô ấy bị mấy hình nhân giấy khiêng đi mất rồi!"
"Cái gì?!"
Mọi người nghe vậy đều biến sắc!
Trần Đại Kế lại càng chửi té tát vào mặt Triệu Phi:
"Thằng béo chết tiệt, mày ăn hại thế hả?!"
"Người giấy cướp vợ mày, mày không biết đập chết mẹ tụi nó à!"
Triệu Phi khóc càng tủi thân hơn.
"Tao có đánh chứ... nhưng đánh không lại tụi nó."
"Bọn nó đè tao xuống đất đạp túi bụi, suýt chút nữa đánh chết tao rồi!"
Triệu Phi vừa nói vừa xắn tay áo lên.
Dưới ánh trăng, mọi người quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay hắn chằng chịt những vết bầm tím.
Hoa Cửu Nan khẽ nhíu mày, gỡ một mảnh giấy vụn trên bông hoa đỏ trước ngực Triệu Phi xuống, miệng lẩm bẩm niệm chú.
"Năm quỷ năm quỷ, bôn tẩu vội vàng, mê hoặc giấu vật, dời chuyển vô thường, ta phụng sắc lệnh, đuổi dữ lánh hoang, nhược bằng trái lệnh, xương cốt tan tành."
"Cấp cấp như luật lệnh, thuật tìm quỷ, xuất!"
Một đốm lửa xanh nhạt bay vút ra từ đầu ngón tay Hoa Cửu Nan, lượn quanh sân một vòng rồi biến mất tăm.
"Bà ơi, hồn phách của Triệu Phượng Mai quả nhiên không có ở nhà ta."
Không Thiền đại sư nhắm chặt hai mắt, lát sau mới từ từ mở ra.
"A Di Đà Phật."
"Nữ Bồ Tát, trong nhà thí chủ không hề có bất kỳ sinh hồn nào."
Đến nước này, Điếc bà bà đã đoán ra manh mối.
Bà giậm mạnh chân, nghiến răng nói:
"Khỏi cần tìm nữa!"
"Con bé Phượng Mai chắc chắn đã bị thứ trong tiệm quan tài bắt đi rồi!"
Triệu Phi nghe xong lại càng khóc dữ.
"Bà ơi, bà nhất định phải tìm cách cứu vợ con!"
Mẹ Triệu Phi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Xin thím rủ lòng từ bi."
"Con bé Phượng Mai lúc sống đã đủ khổ rồi, chết rồi mà còn bị ác quỷ hành hạ thì cả nhà con ăn ngủ sao yên!"
Triệu Ái Quốc vẻ mặt nặng nề.
"Thím có cách nào không?"
"Nếu cùng đường, cháu liều mạng với thứ dơ bẩn đó luôn!"
"Dù có bỏ mạng, cháu cũng không thể để con bé Phượng Mai chịu khổ thêm nữa!"
Điếc bà bà nghiêm giọng rầy:
"Ái Quốc, anh cứ làm cho tốt chức quan phụ mẫu của mình là được."
"Con bé Phượng Mai, bà già này sẽ nghĩ cách cứu!"
Hoa Cửu Nan cất lời:
"Bà ơi, giờ chúng ta phải làm sao?"
Điếc bà bà dằn mạnh cây gậy trong tay xuống đất, giọng dõng dạc đầy sát khí:
"Nó đã đè đầu cưỡi cổ tới tận nhà mình rồi, còn làm sao được nữa?"
"Dọn đồ, mang đồ nghề theo, ngay bây giờ đi làm thịt sáu cái thứ quỷ quái không biết sống chết đó!"
"Đồ khốn nạn!"
"Không cho chúng nó biết tay, chúng nó không biết Mã Vương Gia có ba mắt!"
Chú thích: "Mã Vương Gia có ba mắt" là ví von người có bản lĩnh ghê gớm.
Mã Vương Gia là Mã nguyên soái trong tứ đại nguyên soái "Mã Triệu Ôn Quan" của Đạo giáo, còn gọi là Mã Thiên Quân.
Ngài còn được xưng tụng là Hoa Quang Thiên Vương, Hoa Quang Đại Đế.
Ngài từng đại náo tam giới, sau được Chân Vũ Đế thu phục, trở thành một trong Ba Mươi Sáu Thiên Tướng dưới trướng ngài.
Là một vị hộ pháp thần quan trọng của Đạo gia.
Ngọc Đế Đại Thiên Tôn từng phong ngài làm "Hỏa Bộ Binh Mã Đại Nguyên Soái".
Ba con mắt tượng trưng cho tinh hoa của lửa, sao lửa và dương khí của lửa.
