Chương 1498
Chương 1498: Quỷ Vương có điều mong cầu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nghĩ đến đây, thái độ Hắc Sơn Quỷ Vương càng thêm cung kính.
"Tiểu Tiên Sinh khách khí! Có thể ra sức vì ngài quả thực là vinh hạnh của lão quỷ tôi!"
"Vốn không cần Hoàng 'hiền điệt' đi mời, tôi cũng tự tới!"
Hắc Sơn Quỷ Vương vừa nói vừa nở nụ cười hòa nhã với Hoàng Tá.
Hoàng Tá trong lòng vốn thấy áy náy, dĩ nhiên hiểu thấu thâm ý trong nụ cười kia.
Ông vội đưa mắt ra hiệu, ngầm bảo quỷ vương chỉ cần lập được công, Tiểu Tiên Sinh nhà mình tuyệt đối sẽ luận công ban thưởng.
Hắc Sơn Quỷ Vương nhận được ám hiệu từ Hoàng Tá, trong lòng càng thêm vững dạ.
"Tiểu Tiên Sinh, tiểu quỷ có một cách thẩm vấn chẳng ra làm sao: Quỷ Phệ."
"Chỉ cần giao lão ma đầu này cho tôi bảy bảy bốn mươi chín ngày, là có thể bóc tách dung hợp toàn bộ thần hồn của hắn."
"Đến lúc đó, mọi chuyện hắn biết tiểu quỷ tôi đều nắm rõ, việc tìm ra Thường gia nhị tiên tự nhiên chẳng thành vấn đề!"
Quỷ Phệ thực chất là thuật thôn phệ mà kẻ ngoại lai ai cũng biết.
Trước đây từng nói Hắc Sơn Quỷ Vương mang huyết mạch do kẻ ngoại lai để lại.
Chỉ là cách này đối với hậu duệ như hắn lại vô cùng đau đớn.
Nuốt chửng thần hồn người khác dĩ nhiên giúp bản thân mạnh lên, nhưng cũng khó chịu hệt như mắt người thường dính cát, ổ trục kẹt dị vật.
Hơn nữa nuốt quá nhiều còn dễ đánh mất chính mình.
Dù sao trong tâm trí một người nếu chứa quá nhiều ký ức của kẻ khác, ai là ai lúc đó thật khó mà phân định!
Nếu Phệ Não Ma đủ mạnh, thậm chí còn có cơ hội biến khách thành chủ, trực tiếp chiếm lấy thể xác này.
Lợi hại trong chuyện này Hắc Sơn Quỷ Vương biết, nhóm Hoa Cửu Nan cũng đều hiểu rõ.
Nên nhất thời thật khó đưa ra quyết định.
Kẻ hiểu rõ điều đó dĩ nhiên còn có lão ma đầu.
Qua cơn sợ hãi ngắn ngủi, Phệ Não Ma bật cười gằn.
"Nuốt cũng tốt, lão tổ đây coi như đổi một cách để tiếp tục sống mà thôi!"
"Nếu có ngày ngóc đầu trở lại, thể xác quỷ của lão quỷ mày mạnh hơn bộ dạng hiện tại này nhiều lắm đấy!!"
Thấy đối phương còn dám làm càn, "anh hùng" họ Trần rốt cuộc nhịn không nổi:
"Tiểu Sâm Oa, vào phòng lấy tất của Trương Siêu ra đây!"
"Chính là đôi đi nửa năm, lại vứt xó một tháng chưa giặt ấy, nhét vào mồm hắn cho tao!"
"Lải nhải lải nhải suốt, chỉ tổ làm nổi cái thằng ranh già này!"
Tiểu Thổ Phỉ nghe vậy lập tức vút một cái bay vào phòng, lát sau vừa bịt mũi vừa lảo đảo bay trở ra — vì bị hun choáng váng.
Trên tay nó tóm một chiếc tất đang bốc khói vàng.
Nó chẳng nói chẳng rằng, phốc một tiếng nhét cả chiếc tất vào mồm lão ma đầu, rồi cắm đầu vừa điên cuồng rửa tay vừa nôn thốc nôn tháo.
Mùi nồng nặc đến mức khiến Hoàng Tá thoáng nghi ngờ không biết có ảnh hưởng tới doanh số Huân Thiên Hoàn của mình hay không...
Người ngoài còn như vậy, kẻ trong cuộc là lão ma đầu mắt lại càng trợn trừng lồi cả ra, chực ọc ra bất cứ lúc nào.
Hào Quỷ độc miệng độc tay cỡ nào chứ, lập tức nhân cơ hội cởi phăng chiếc giày vải rách cũng nửa năm chưa thay, nhét chặt cứng mồm Phệ Não Ma.
"Muốn nôn à, mơ đi! Nuốt ngược lại cho Tân gia mày!!"
Cảnh tượng kinh tởm cỡ này khiến ai nấy đều bịt mũi lùi lại, ruột gan cuộn trào từng cơn.
Chỉ có lão ma đầu sau một hồi giật nảy ngắn ngủi lại tiếp tục gầm chửi điên cuồng.
Gã này thế mà còn biết dùng thuật nói bụng...
"Lũ súc sinh chúng mày, trừ khi để lão tổ đây hồn phi phách tán, không thì có ngày mối nhục này tao sẽ bắt đền gấp bội!"
"Nhất là mày đấy, thằng ranh họ Hoa, ha ha ha ha!"
Lời vừa dứt, khắp viện lập tức nổi cơn gió âm u, tiếng cười quái dị rít lên không dứt trong gió lạnh.
"Kè kè kè kè, thứ súc sinh không biết sống chết, mày dám đe dọa anh tao!"
Quỷ Phật Vô Diện cụt một tay thay thế cho chú tiểu nhỏ bụ bẫm, nhe răng cười dữ tợn bước ra từ sau lưng Hoa Cửu Nan.
Đến trước mặt Phệ Não Ma Tề Đồ, dưới ánh mắt hoảng sợ của gã, hắn ra tay nhanh như chớp giật.
Phập phập phập, liên tiếp mười chiếc móng tay của lão ma đầu bị giật sạch.
Thế vẫn chưa đủ, Nhiễm Huyết Thư Tín lượn lờ bay giữa không trung, không ngừng cứa qua cứa lại trên người lão ma đầu.
Phệ Não Ma Tề Đồ vốn sợ cứng người trước vị này, nay thấy Quỷ Phật xuất hiện liền vừa gào thét đau đớn vừa kêu lớn.
"Mấy thằng ranh nhà họ Thường, chúng mày còn không mau ngăn thằng điên này lại!"
"Chúng mày không cần cha mẹ chết tiệt của chúng mày nữa sao?!"
Không đợi mấy anh em Thường Hoài Viễn kịp lên tiếng, Quỷ Phật đã dùng lưỡi dao găm tẩm độc rạch đứt yết hầu Phệ Não Ma.
Tất nhiên chỉ là cắt đứt dây thanh quản, ngăn gã la lối om sòm làm phiền tới anh mình.
"Kè kè kè, hôm nay mày nói cái gì cũng phải chết! Lăng trì đến chết!"
"Bất cứ ai dám đe dọa anh tao, đều phải chết!!"
