Chương 151
Chương 151: Đại tăng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hoa nở hai cành, tạm nói về phía bên kia.
Không Thiền đại sư trở về Kim Quang Tự, vừa bước vào đại điện liền ngẩn người:
Mới mấy ngày trước, ba vị cao tăng Ngũ Đài Sơn còn xuống dưới đáy tượng Phật để trấn áp Quỷ Phật Vô Diện, giờ đã ngồi ngay ngắn giữa điện tụng kinh lễ Phật.
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Phật tổ phù hộ, ba vị sư huynh rốt cuộc đã bình an trở về."
"Không rõ chuyến này có gặp phải hiểm nguy gì không?"
"Tôn Quỷ Phật kia, hiện tại tình hình thế nào rồi?"
Ba vị hòa thượng râu tóc bạc phơ ngừng tụng kinh, chậm rãi mở mắt.
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Ẩn tình bên trong sư đệ còn chưa biết, hãy nghe ba người chúng tôi nói rõ đầu đuôi."
Thì ra sau khi ba vị đắc đạo cao tăng Ngũ Đài Sơn tiến vào không gian dưới đáy tượng Phật, họ không hề thấy cảnh tượng như địa ngục như đã mường tượng.
Hoàn toàn trái ngược, bên trong chỉ có một ngôi miếu quy mô đồ sộ, hương khói nghi ngút.
Quỷ hồn chen vai thích cánh bên trong, nhiều không đếm xuể.
Nhưng những quỷ hồn này lại chẳng có chút hung tàn bạo ngược nào.
Gương mặt họ bình thản, thậm chí còn mang ý cười, ngồi xếp bằng ngay ngắn, tĩnh lặng bên trong miếu.
Họ lắng nghe một tiểu hòa thượng trông chừng chỉ mới năm sáu tuổi tụng giảng kinh văn.
Tiểu hòa thượng mặt mũi khôi ngô xinh xắn, nhưng ngồi trước tượng Phật lớn lại toát ra vẻ trang nghiêm bảo tướng.
Những đạo lý Phật pháp phức tạp qua lời giải thích của cậu trở nên sáng tỏ, dễ hiểu vô cùng.
Không chỉ đám quỷ hồn nghe đến say mê, ngay cả ba vị lão tăng Ngũ Đài Sơn cũng bất giác đắm chìm vào đó.
Họ nghe một mạch suốt ba ngày ba đêm.
Mãi đến ngày thứ tư tiểu hòa thượng ngừng giảng, ba lão hòa thượng mới bừng tỉnh.
Tiểu hòa thượng mỉm cười nhìn đám quỷ hồn, cất lời:
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Buổi giảng kinh đến đây là kết thúc, chư vị thí chủ nếu có lòng quy y cửa Phật, bảy ngày sau có thể quay lại."
Hàng vạn quỷ hồn đồng loạt đứng dậy hành lễ:
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Chúng tôi đa tạ ơn độ hóa suốt nghìn trăm năm qua của đại sư."
Đám quỷ ba quỳ chín lạy, bấy giờ mới lưu luyến rời khỏi chùa miếu.
Đợi bầy quỷ tản đi hết, tiểu hòa thượng nét mặt hiền từ, quay sang nói với ba vị lão tăng Ngũ Đài Sơn:
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Lễ Phật siêu độ là trước hết, mấy ngày qua, tiểu tăng đã chậm trễ tiếp đón ba vị khách quý."
"Không rõ chư vị cao tăng Ngũ Đài Sơn đến đây vì việc gì?"
Ba lão hòa thượng nào dám khinh suất, vội vàng sụp lạy hành lễ.
Dáng vẻ ấy, dẫu có diện kiến sư trưởng của mình cũng chỉ cung kính đến thế là cùng.
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Ba người tiểu tăng mạo muội ghé thăm, lại làm phiền đến sự tu hành của đại tăng."
"Chỉ là... chỉ là vì sao nơi đây lại có cảnh tượng Phật môn hưng thịnh dường này?"
"Đại tăng có từng nhìn thấy Quỷ Phật Vô Diện không?"
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn đã bị đại tăng dùng Phật pháp vô thượng trấn áp rồi?"
Nghe đến bốn chữ Quỷ Phật Vô Diện, tiểu hòa thượng lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Hồi lâu sau, cậu đầy vẻ hoang mang:
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Cái tên này nghe quen quá, nhưng bần tăng nhất thời không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu."
"Từ khi bần tăng tỉnh lại khỏi cơn mê muội, vẫn luôn ở chốn này độ hóa cho chư vị thí chủ."
"Quỷ Phật Vô Diện mà các vị nhắc tới chưa từng xuất hiện."
Ba vị lão tăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nảy ra một ý nghĩ:
Có thần hồn của một vị đại đức cao tăng thế này ngự ở đây, e rằng Quỷ Phật Vô Diện đã bị ngài vô tình độ hóa tự bao giờ.
Ba lão hòa thượng lại một lần nữa sụp lạy đảnh lễ trước mặt tiểu hòa thượng:
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Đã như vậy, chúng tiểu tăng xin phép cáo lui trước, không dám quấy rầy đại tăng hoằng pháp độ sinh nữa."
Cứ thế, ba lão hòa thượng sau khi rời khỏi đáy tượng Phật liền ngồi trong đại điện tĩnh tu cảm ngộ.
Chiêm nghiệm những đạo lý Phật pháp mà tiểu hòa thượng đã giảng giải trong mấy ngày qua.
Dù Không Thiền đại sư lễ Phật cả đời, lòng đã sớm phẳng lặng như tờ, nhưng vẫn bị câu chuyện của ba vị lão tăng làm cho chấn động.
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Bần tăng tu hành ở Kim Quang Tự mấy chục năm qua, cũng chưa từng nghe chuyện thế này."
"Chẳng lẽ truyền thuyết năm xưa không phải là thật sao?!"
"Hay là bên trong còn có ẩn tình khác?"
Ba vị lão hòa thượng đến từ Ngũ Đài Sơn chẳng màng nỗi kinh ngạc trong lòng Không Thiền đại sư, đứng dậy cáo từ:
"Không Thiền sư đệ đã về, ba người bần tăng xin phép trở lại Ngũ Đài Sơn."
"Những gì vị... vị đại tăng kia truyền giảng thực sự như đề hồ quán đỉnh."
"Chúng tôi quay về sẽ phải bế quan vài năm để từ từ lĩnh hội."
