Chương 1552
Chương 1552: Nước rút đá lộ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hoa Cửu Nan tuy chín chắn trước tuổi, nhưng Vô Tâm lại là vảy ngược trong lòng hắn.
Cũng giống như vị trí của hắn trong lòng Vô Tâm.
Nghe vậy, trong lúc quá sốt ruột, hắn lập tức hiện ra bản thể Minh Quân, trên đầu thần hỏa bốc cháy ngùn ngụt.
"Làm phiền Bát gia!"
Con rắn lớn tuy nhát gan một chút, nhưng xưa nay luôn một lòng trung thành.
Nghe hắn gọi, Thường Bát Gia hiểu ngay ý tứ, bất chấp kinh thế hãi tục mà hiện nguyên hình theo.
"Mời Tiểu Tiên Sinh ngồi lên, tôi cõng ngài xuống Địa Phủ tuần thị ngay đây!"
Đúng lúc then chốt, chiếc kiệu quan màu đỏ của Ma Y Lão Lão lướt tới, giọng bà cụ cũng đồng thời vang lên:
"Tiểu Cửu, cháu định làm gì đấy!?"
"Sự lanh lợi ngày thường đâu rồi? Giờ kéo xuống đó là muốn theo đại sư Vô Tâm đại náo Địa Phủ, làm phản hay sao?!"
Nghe Ma Y Lão Lão nói, Hoa Cửu Nan lập tức tỉnh táo lại. Xung động chẳng giải quyết được gì, huống hồ mình còn chưa rõ đầu đuôi sự tình.
Nhất là với vai trò thủ lĩnh, từng cử động của hắn đều liên quan đến tương lai của bao nhiêu người, thậm chí là chuyện sống còn.
Nghĩ đến đây, Hoa Cửu Nan thu lại pháp tướng ngay lập tức, chắp tay tạ lỗi với Ma Y Lão Lão.
"Lão Lão dạy phải, là Tiểu Cửu nóng vội."
Ma Y Lão Lão thương Hoa Cửu Nan còn không hết, làm sao nỡ giận hắn thật.
Bà chỉ sợ hắn kích động mà làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận.
Nghe hắn nhận lỗi, bà liền vẫy tay bảo Hoa Cửu Nan cùng ngồi vào kiệu, rồi gọi mọi người cùng hướng về vùng đất tổ Vạn Long Sơn của Thường gia.
"Mọi chuyện cứ chờ gặp lão đại Thường gia rồi nói tiếp."
"Tiểu Bát, mày cũng bình tĩnh lại, 'dưới đó' đã tra ra tin tức của bố mẹ mày rồi!"
Dưới đó đương nhiên là chỉ Địa Phủ, người bị tra hỏi dĩ nhiên là Phệ Não Ma Tề Đồ.
Thoáng chốc, cả nhóm đã đến Vạn Long Sơn.
Nhận được tin báo trước của Ma Y Lão Lão, Thường Hoài Viễn đã sớm thu xếp đại sảnh để đón tiếp mọi người.
Bỏ qua những lễ tiết rườm rà nơi trần thế, đợi mọi người ngồi vào vị trí xong xuôi, Ma Y Lão Lão hướng về khoảng đất trống giữa đại sảnh chắp tay:
"Cung thỉnh Thất gia, Bát gia, Dạ Du Thần tướng quân."
Lời vừa dứt, giọng nói của Hắc Bạch Vô Thường và Dạ Du Thần Kiều Khôn đồng thanh vang lên đáp lại.
"Tông Bố Thần quá khách khí, Thành Hoàng đại nhân quá khách khí rồi."
"Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Kiều Khôn xin ra mắt chư vị, bái kiến Tiểu Tiên Sinh."
"Đa tạ Tiểu Tiên Sinh đã bắt được hung thủ thực sự, rửa sạch oan khuất cho anh em chúng tôi!"
Cái gọi là rửa sạch oan khuất, dĩ nhiên là chỉ vụ việc Bát Ngục Luyện Tiên.
Lúc này Hoa Cửu Nan đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Thấy Ma Y Lão Lão thản nhiên như vậy, hắn cũng đoán được Vô Tâm tạm thời không gặp nguy hiểm gì.
Hơn nữa nể mặt mũi của hắn, dẫu thật sự phạm phải sai lầm lớn, chung quy vẫn còn đường xoay xở cứu vãn.
Vì vậy, hắn mỉm cười đứng dậy đáp lễ ba vị âm soái:
"Ba vị khách sáo quá, mau mời ngồi."
Những người có mặt đều là nhân vật tầm cỡ, ba vị âm soái làm sao dám thất lễ.
Họ lại lần lượt chào hỏi Bắc Quốc Long Quân Thường Hoài Viễn, Nhân Gian Sơn Chủ Thường Hoài Tẩm, đặc biệt là hai vị Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, rồi mới yên vị.
Trần Đại Kế thì chẳng bận tâm mấy thứ hình thức này, cậu kéo tay Bạch Vô Thường với Dạ Du Thần, hớn hở nhảy cẫng lên:
"Ha ha ha, Thất gia, Tiểu Kiểm ca, hai người được thả ra rồi à?!"
"Bắt được đứa xấu xa thực sự chưa?! Có phải thằng khốn nạn Nhật Du Thần Ôn Lương không?!"
Tấm lòng chân thật luôn là thứ dễ khiến người ta cảm động nhất, huống chi mấy vị âm soái xưa nay vốn rất thân với họ Trần.
Thuộc dạng bạn hữu bựa bãi của nhau.
Bởi thế, Bạch Vô Thường và Dạ Du Thần cũng nắm ngược lại tay Trần Đại Kế, mặt cười tươi như hoa:
"Ừ ừ, cuối cùng cũng rửa sạch oan khuất rồi!"
"Chính là do tên Ôn Lương kia làm, lại còn cố tình đổ vấy cho bọn tôi!"
"Ngoài Ôn Lương ra thì còn..."
Nói đến đây, Dạ Du Thần đột ngột ngưng bặt.
"Thiếu tướng quân, chư vị, không phải tôi giấu, mà là 'kẻ' còn lại kia liên lụy quá rộng, tạm thời chưa tiện nói rõ."
"Sau này mọi người tự khắc sẽ biết... Ôi!"
Dừng lại một nhịp, Kiều Khôn nói ra chuyện mà Thường Bát Gia bồn chồn suốt dọc đường:
"Ngoài ra, tên Tề Đồ kia cũng đã khai ra tung tích của nhị lão Vạn Long Sơn."
"Thì ra hai cụ đã bị 'bán' sang Đông Doanh!"
"Không chỉ có nhị lão, mà rất nhiều 'tinh linh' tu luyện có thành tựu của Thần Châu ta cũng bị lén lút đưa sang đó, để lũ cặn bã Đông Doanh đem đi luyện chế thức thần!"
