Chương 1608
Chương 1608: Hổ Bôn như thế
Đăng ngày 02/10/2026
19
Con cháu Thường gia vốn có ngạo khí. Bát gia nhà ta tuy chẳng hề tỏ vẻ kênh kiệu, nhưng cốt cách cứng cỏi thì không thiếu một đốt nào.
Ngày thường nhường nhịn người nhà thì thôi, nay đối mặt lại là lũ giặc Oa Đông Doanh!
Con rắn lớn xưa nay vốn thật thà bỗng nổi trận lôi đình hiếm thấy: "Lũ quỷ chúng mày luyện ông nội mày ấy!"
Dứt lời, nó há to miệng phun luồng độc hỏa ngút trời về phía đối diện, đồng thời quẫy mạnh chiếc đuôi lớn, hất toàn bộ đám quân đoàn nhóc con đang quấn trên mình sang cho ba trăm kỵ binh Hổ Bôn.
"Đưa bọn chúng đi trước, Bát gia tao liều mạng cầm chân con chó này!"
Thế nhưng ngoài dự liệu, quân Hổ Bôn lại hiếm hoi kháng lệnh. Họ đồng loạt nhìn sang viên tiểu tướng giáp bạc, ánh mắt ngập tràn vẻ kiên cường bất khuất.
Tiểu tướng giáp bạc ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trước tiên ôm quyền thật mạnh hướng về Thường Bát Gia, sau đó cao giọng quát lớn.
"Anh em, Bát gia không rõ quân luật Đại Hán, một lòng chỉ nghĩ cho an nguy của chúng ta."
"Chúng ta tạ ơn Bát gia trước!"
Ba trăm Hổ Bôn nghe vậy, đồng loạt rút đao đập mạnh vào giáp ngực, tiếng kim loại va chạm vang rền xé toạc không trung: "Tạ ơn Bát gia!"
Tiểu tướng giáp bạc chĩa mũi giáo thẳng về phía quân thù, tiếp tục cất tiếng, cùng ba trăm Hổ Bôn kẻ hỏi người đáp.
Hỏi dứt khoát, đáp quyết liệt.
"Luật Đại Hán: Kẻ sợ địch không tiến..."
"Chém!"
"Kẻ bỏ chủ soái một mình tháo chạy..."
"Chém!"
"Kẻ lâm trận do dự làm loạn lòng quân..."
"Chém!"
Nghe ba tiếng "Chém" dõng dạc đồng thanh, tiểu tướng giáp bạc gầm lên thịnh nộ.
"Đã như vậy, còn không mau nổi trống tiến quân!"
Tiếng trống trận ầm ầm như sấm rền, chiến mã hí vang rúng động.
Ba trăm thiết kỵ giục ngựa lao lên, tay phải trường đao tay trái chùy vàng xông thẳng vào lũ giặc Oa: "Hổ Bôn! Hổ Bôn! Hổ Bôn!"
Đúng lúc này, ngọn độc hỏa Thường Bát Gia phun ra cũng bị Izanagi đánh tan hoàn toàn. Nhìn thấy ba trăm kỵ binh lao tới như mũi kiếm sắc bén, gã thoáng sững người.
"Ái chà chà, đám quỷ hồn Trung Thổ các người cũng có chút dũng khí đấy."
"Bản thần nếu đích thân ra tay thì đề cao chúng mày quá... Thôi, các con, ra chơi với chúng đi."
"Chơi chán rồi thì giết sạch không tha!"
Đội nghi trượng phía sau Izanagi nghe lệnh, lập tức đồng loạt nở nụ cười dữ tợn.
Rồi chúng như bầy thú dữ lao ầm ầm về phía ba trăm Hổ Bôn.
Cần biết rằng "đội nghi trượng" này không hề tầm thường, toàn là những kẻ được chọn lựa kỹ càng trong số tám triệu thần linh Đông Doanh.
Kẻ dẫn đầu chính là đứa con đầu lòng của Izanami và Izanagi — Hiruko.
Kẻ này không phải do người kể chuyện bịa ra, mà chính trong thư tịch của bọn chúng tự ghi lại như thế.
Truyền thuyết kể rằng đứa con đầu lòng của Izanami và Izanagi sinh ra đã không có xương, là một quái thai mềm nhũn như con đỉa.
Thế nên hai kẻ đó mới đặt tên cho nó là "Hiruko", rồi đặt lên chiếc thuyền sậy thả trôi theo dòng nước, mặc nó tự sinh tự diệt.
...
Chỉ trong chớp mắt, ba trăm Hổ Bôn đã va chạm dữ dội với đám dị thần Đông Doanh, chém giết hỗn loạn. Tiểu tướng giáp bạc đối đầu trực diện với Hiruko.
"Khà khà khà, có Phụ thần trên cao chứng giám, thằng Trung Thổ kia, tao sẽ hút cạn máu của mày."
Tiểu tướng giáp bạc hừ lạnh một tiếng: "Muốn đánh thì đánh, nói nhảm làm gì!"
"Chiến tướng Thần Châu chỉ có máu không cạn, hồn chẳng bao giờ diệt!"
Theo lẽ thường, ba trăm Hổ Bôn tuyệt đối không phải đối thủ của đám thần hộ vệ của Izanagi.
Dù đối phương có kém cỏi đến đâu thì cũng là thần sáng thế.
Nhưng đừng quên, giáp trụ binh khí trong tay Hổ Bôn lúc này đều là đồ cất giữ của đám người vàng khổng lồ.
Huống hồ tiền thân Hổ Bôn vốn dĩ là anh linh trăm trận... Thành ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Izanagi, hai bên lại đánh ngang tài ngang sức.
Thậm chí ba trăm Hổ Bôn còn mơ hồ chiếm thế thượng phong, có chiều hướng quay ngược lại bao vây Izanagi.
Thấy sĩ khí dâng cao, tiểu tướng giáp bạc đâm một thương bức lui Hiruko, lập tức ghì chặt dây cương khiến chiến mã chồm hai chân trước lên trời.
"Bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua, anh em theo ta chém đầu tướng giặc, yểm hộ đám Bát gia rút lui trước!"
"Đám Bát gia" dĩ nhiên là con rắn lớn, quân đoàn trẻ con và tay đạo sĩ hệ vật lý Liêu Bình.
Ba trăm Hổ Bôn đồng thanh gầm vang nhận lệnh.
Chẳng phải chỉ là tử chiến bọc hậu thôi sao, năm xưa họ cũng từng làm như thế!
Ba trăm thiết kỵ đột ngột tăng tốc, dưới sự dẫn dắt của tiểu tướng giáp bạc lao thẳng về phía Izanagi hệt như một mũi tên xé gió.
"Bát gia mau đi đi, nơi này giao cho chúng tôi là được!"
"Chỉ xin... xin chuyển lời tới Thiếu tướng quân, nếu có kiếp sau, chúng tôi vẫn nguyện theo người tử thủ nơi biên ải!!"
