Chương 1634
Chương 1634: Hai Hoa Cửu Nan
Đăng ngày 02/10/2026
19
Thực tế chứng minh, nỗi lo của Trần Đại Kế hoàn toàn thừa thãi.
Đã muốn chiếm cả sào huyệt người ta, Izanami còn chạy đi đâu được!
Vị Nữ thần Hoàng Tuyền nhơ bẩn này chẳng những không chạy, ngược lại còn bộc phát hoàn toàn hung tính.
Ả ngửa mặt lên trời gầm thét thêm lần nữa, dòi bọ bò lúc nhúc trên người lập tức rơi rụng như mưa.
Dòi bọ vừa chạm đất liền nhanh chóng hòa nhập cùng "bách quỷ" được triệu hồi trước đó, khiến chúng càng thêm quái dị, ghê rợn.
Còn Izanami sau khi rụng hết đám dòi này, cả thân hình co rút lại hơn phân nửa!
"Các con, giết chúng! Dùng cách tàn nhẫn nhất giết chúng!"
"Kẻ nào dám nhòm ngó cõi Hoàng Tuyền đều phải chết!!"
Đúng lúc bách quỷ "bản nâng cấp" đang gầm rú lao lên lần nữa, trong hang núi bỗng vang lên hàng loạt âm thanh hỗn loạn.
Ngay sau đó, vô số cư dân Phong Đô túa ra như ong vỡ tổ.
Tay cầm đủ loại nồi niêu xoong chảo, muôi múc, cuốc cào làm vũ khí.
"Thiếu tướng quân, Thiếu tướng quân ở đâu?"
"Đừng sợ, bọn tôi đến giúp ngài đánh nhau đây!!"
Đám quỷ dân vừa xông ra đã đụng ngay bách quỷ Hoàng Tuyền.
Nợ nước thù nhà chất chồng, đúng là kẻ thù chạm mặt, mắt đỏ sọc tia máu.
Hai bên lập tức đỏ mắt xông vào cắn xé.
"Xông lên! Giết! Báo thù cho Thiếu tướng quân!!"
Thấy cảnh này, nhóm Hoa Cửu Nan sững sờ trong chốc lát, ngay cả Thường Hoài Viễn cũng biến lại thành người, chắn mọi người ra sau lưng.
"Chuyện này là sao? Bạn nhỏ Đại Kế rõ ràng không dùng thuật triệu thỉnh."
"Hơn nữa dù có dùng, một lần thỉnh nhiều quỷ dân thế này, dẫu có định cách dương thọ cũng chẳng đủ tiêu hao... Khoan đã, bạn nhỏ Đại Kế đâu rồi?"
Thường Hoài Viễn vừa dứt lời, tiếng rên yếu ớt của Trần Đại Kế đã vang lên từ giữa đám "quần chúng" Phong Đô... chuẩn xác hơn là từ dưới chân họ truyền tới.
"Mẹ ơi, anh Cửu Nan, anh Thường cứu mạng, em sắp bị ma giẫm chết rồi!"
"Đệt mợ, bà con làng xóm đừng giẫm vào mặt... Á mẹ ơi, lại một phát trúng đũng quần rồi!!"
Thấy bạn thân suýt bị người phe mình giẫm chết tươi, Hoa Cửu Nan vừa xót vừa buồn cười.
Hắn vội dùng thuật Ngũ Quỷ Vận Chuyển kéo Trần Đại Kế về bên cạnh.
"Đại Kế, cậu có sao không?"
Không chỉ Hoa Cửu Nan hỏi vậy, một tràng tiếng chim hót véo von cũng gần như đồng thanh cất lên.
"Ối giời ôi, lũ quỷ lùn này độc ác thật, dám đánh Thiếu tướng quân ra nông nỗi này!!"
"Nếu không nhờ từng hầu hạ ngài mấy bận, tụi em chẳng nhận ra nổi nữa rồi!"
Hương thơm xộc tới, một đám nữ quỷ thuộc ngành nghề đặc thù ùa lại, vây quanh Trần Đại Kế sờ soạng một hồi... kiểm tra tỉ mỉ.
"Bà con cô bác đánh mạnh vào lũ quỷ lùn, Thiếu tướng quân bị chúng nó đánh phế rồi!!"
Đám nữ quỷ quá nhiệt tình, chen lấn đến mức đẩy nhóm Hoa Cửu Nan dạt sang một bên.
Cảnh tượng này làm Hào Quỷ Tân Liên Sơn thèm thuồng đỏ mắt, liền vác cái mặt dày sấn tới.
"Mấy em gái ơi, lão Tân đây cũng bị lũ quỷ lùn đánh cho bầm dập, các em cũng sờ... kiểm tra giúp anh với!"
Đám nữ quỷ nghe thấy, dường như lúc này mới để ý thấy Hào Quỷ.
"Ái chà chà, hóa ra là Tân tướng quân, sao mới mấy ngày không gặp mà ngài nom xấu trai hơn thế?!"
Nối tiếp là một tràng cười đùa trêu chọc...
Thấy cảnh này, Hoa Cửu Nan và Thường Hoài Viễn đều hết sức bất lực.
Cả hai nhìn nhau cười trừ rồi lao thẳng về phía Izanami còn chưa kịp hoàn hồn, đề phòng ả nổi điên làm hại đám quỷ.
Thế nhưng còn chưa đợi Izanami phát uy, tiếng thét xung trận đồng thanh đã dội tới.
Chín đại Âm Soái dẫn theo hàng vạn âm binh rợp trời rợp đất, từ trong hang núi ào ạt xông ra.
"Tiểu Tiên Sinh, Thiếu tướng quân đừng hoảng, chúng tôi tới rồi!"
"Kể từ hôm nay, trong gầm trời này không còn cõi Hoàng Tuyền, chỉ có Âm Ty Địa Phủ!"
Cùng lúc đó, Vũ Xướng binh mã lặng ngắt như cõi chết cũng rầm rộ xông ra.
Cỗ máy chém giết đích thực này vừa thấy bách quỷ Hoàng Tuyền liền không nói một lời, lập tức bật chế độ tàn sát.
Làn sương đen quét tới đâu, nơi đó rụng đầy tay chân gãy vụn.
Đến nước này, Izanami hoàn toàn phát điên, ả thét chói tai, mái tóc dài tung bay cuồng loạn.
"Lũ âm thần kia, các người khinh người quá đáng!"
"Hôm nay không phải chúng mày chết thì là tao sống, tuyệt không có cửa thứ hai!"
"Nói đúng lắm, tuyệt không có cửa thứ hai!" Lần này người lên tiếng là "Hoa Cửu Nan".
Nói đúng hơn là một Hoa Cửu Nan khác.
Chiến khu vốn biến mất chẳng rõ lý do nay từ từ trồi lên từ lòng đất, rồi bay thẳng lên không trung, đứng đối diện Izanami.
Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị dường này, ai nấy đều sững người, đặc biệt là nhóm lãnh đạo cấp cao của Âm Ty vừa mới tới.
"Hai... hai vị Tiểu Tiên Sinh?!"
"Không đúng, khác nhau! Không giống hẳn!!"
Nữ thần Hoàng Tuyền nhơ bẩn lúc này đã phát cuồng, làm gì còn tâm trí nghĩ nhiều.
Dù sao thì có mấy "Hoa Cửu Nan" đi nữa, lúc này ả chỉ muốn xé xác toàn bộ những kẻ xâm lăng...
