Chương 1656
Chương 1656: Thực hiện lời hứa
Đăng ngày 02/10/2026
19
Giữa lúc tộc lão Khổ Đằng đau đớn gào lên, trong tâm bão đã đổ bộ vào Nhật Bản:
Quỷ Phật Vô Diện đang ác chiến cùng Bàn Hộ và Nguyệt Thần Nguyệt Độc của Đông Doanh bỗng khựng lại, dứt khỏi chiến trường, đứng lặng một bên như đang trầm ngâm.
Thấy kẻ điên bỗng dưng chủ động dừng tay, Bàn Hộ và Nguyệt Độc mừng còn không kịp, dĩ nhiên chẳng dám đuổi theo.
Cả hai thật sự đã bị Mộng Yểm Ma Chủ này đánh cho khiếp vía!
Vô Diện ngẫm nghĩ một chốc, nét mặt bỗng vặn vẹo dữ tợn hơn.
Khuôn mặt không chút máu tràn ngập vẻ điên dại.
Bàn Hộ cùng Nguyệt Độc ngỡ đâu vị tổ tông này lại phát cơn, vội vàng dàn thế phòng bị.
Nào ngờ Vô Diện ngó lơ bọn họ hoàn toàn, chỉ cất tiếng gọi Thái Âm U Huỳnh.
"Khặc khặc khặc, lại có kẻ dám nghi ngờ sát tâm của bản tọa!"
"Lam Ngọc, tạm tha cho hai khúc xương khô trong mồ này, đi chém kẻ khác trước!"
Dứt lời, Quỷ Phật tung mình nhảy tót vào "hố đen" trên đỉnh đầu.
Hố đen hình thành từ sau cú ôm trăng máu đâm sầm vào Thú Thần của hắn.
Vừa trải qua đại chiến, Lam Ngọc Điểu nom vẫn lười nhác uể oải.
Nó liếc qua Bàn Hộ cùng Nguyệt Độc đang căng thẳng tột độ, rồi bám sát Quỷ Phật chui vào hố đen.
"Hi hi hi, tạm tha cho các người đấy. Đừng chạy lung tung, đợi bổn cung quay lại."
Gió bão ngưng bặt, chỉ còn lại đổ nát ngổn ngang và hai kẻ Bàn Hộ ngơ ngác nhìn nhau.
Dù chẳng rõ vì cớ gì kẻ điên kia lại bỏ đi, trên mặt cả hai đều lộ rõ vẻ mừng rỡ thoát chết trong gang tấc...
Ở phía bên kia, sau tiểu viện, trên đỉnh Đông Sơn.
Đúng lúc hung trùng thượng cổ giơ vuốt lớn định tàn sát dũng sĩ Khổ Đằng, bốn bề chợt nổi trận gió âm.
Vầng trăng tròn trên trời biến mất, thay vào đó là một hố đen đáng sợ.
Khi mọi người còn đang sững sờ trước biến cố, một pho Lệ Phật khổng lồ, mặt mày dữ tợn giáng thẳng từ trên trời xuống.
Chuẩn xác hơn là bị Quỷ Phật Vô Diện một tay bóp cổ, nện mạnh xuống.
"Khặc khặc khặc, Phật không độ Khổ Đằng thì bản tọa độ, trời không che chở Khổ Đằng thì bản tọa nghịch trời!"
"Súc sinh như mày coi lời bản tọa nói là rắm thoảng qua tai à?!"
Ầm một tiếng dữ dội, Lệ Phật mang theo luồng sát khí thảm khốc giáng mạnh lên móng vuốt trước đang vung lên của Lung Dật.
Vuốt gãy, máu xanh đen bắn tung tóe;
Gào thét thảm thiết, Lung Dật lùi giật liên tiếp.
"Khặc khặc khặc, súc sinh, bản tọa cho phép mày nhúc nhích chưa?!"
Lệ Phật lại giơ cao, lại đập ầm xuống.
Hung trùng thượng cổ vừa rồi còn ngông cuồng vô lối lập tức đứt lìa một cái đầu.
Từ chín đầu ban đầu chỉ còn lại tám...
Tiếng rít càng xé tai, máu độc trào ra càng dữ.
Trông thấy cảnh tượng này, toàn bộ dũng sĩ Khổ Đằng sững sờ trong giây lát, rồi dưới sự dẫn đầu của tộc lão đồng loạt quỳ lạy.
"Chúng tôi bái kiến Mộng Yểm Ma Chủ!"
"Xin Ma Chủ báo thù tuyết hận cho những tộc nhân đã chết!"
Nghe vậy, Quỷ Phật Vô Diện đang định bồi thêm đòn mới cười gằn dừng tay, chậm rãi quay người nhìn sang.
Nhìn đống xác người khổng lồ nằm la liệt, Quỷ Phật lại càng thêm điên dại.
"Khặc khặc khặc, bản tọa cho phép các người chết chưa?"
"Đứng dậy hết cho bản tọa, xem bản tọa dạy các người giết kẻ thù thế nào!"
Dứt lời, mùi tanh máu nồng nặc tuôn trào từ cơ thể Quỷ Phật, tràn vào xác những người khổng lồ nguyên thủy bị chém ngang lưng.
Đám người khổng lồ nguyên thủy gầm rống bò dậy ngay tắp lự, toàn thân chuyển thành một màu đỏ máu.
Ngay cả đôi mắt cũng đỏ lòm.
Từ đó, hơn mười người khổng lồ này có một cái tên mới: Mộng Yểm Cự Nhân!
Trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất toàn bộ lạc Khổ Đằng, chỉ đứng sau Khuyết Đức Kiển!
Mãi đến lúc này, Vu La mới lấy lại được nhịp thở, nét mặt sa sầm.
Hắn nhận ra kẻ mới đến tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Dù đặt vào thời đại thượng cổ đầy sóng gió tráng lệ, đây cũng là tồn tại ngang hàng với bậc quốc chủ!
"Các hạ là ai? Sao phải làm khó bổn vu?!"
Quỷ Phật cười nhạt không đáp, chỉ một tay bóp cổ Lệ Phật nhấc bổng lên cao.
Rồi ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Vu La, hắn giáng mạnh pho tượng thẳng về phía đối phương...
