Chương 1658
Chương 1658: Nhân tuyển đã định
Đăng ngày 02/10/2026
19
Âm Dương Giới, bên trong đại doanh Hán Hồn Thiết Kỵ.
Lý đại gia cùng tướng quân Vệ Thanh đã ngừng uống rượu từ lâu. Một người siết chặt hổ phù điều binh, một người nắm chặt chiếc kèn xung trận đã hơi sứt mẻ.
Thấy Quỷ Phật Vô Diện dọa lui Vu La, hai người mới hơi thả lỏng, lập tức trầm giọng bàn bạc...
Lát sau, thần tướng Vệ Thanh gọi thân binh tới, lệnh cho hắn men theo con đường vừa đào thông sang Hoàng Tuyền Chi Quốc, đem toàn bộ sự tình vừa xảy ra báo lại cho Hoa Cửu Nan.
Một là tránh cho bên kia vì sốt ruột mà rối loạn, lại sinh thêm sơ suất;
Hai là đề phòng Thập Vu vừa thức tỉnh... Xem ra hiện giờ đám người này là địch không phải bạn!
Âm binh hành quân cực nhanh, không phải vì đạo hạnh cao, mà bởi có binh đạo riêng.
Nếu không thế, quỷ sai đi câu hồn sao có thể đúng giờ đến vậy.
Nhận được bẩm báo, Hoa Cửu Nan rốt cuộc cũng thoáng nhẹ nhõm.
Có Vô Diện và U Huỳnh tọa trấn, ở nhà ít nhất sẽ không xảy ra chuyện lớn.
Trần Đại Kế vốn tính tò mò, lập tức hỏi Thập Vu là cái thứ gì mà tà môn đến thế.
Theo lời kể của Hoa Cửu Nan, mọi người mới vỡ lẽ.
Chỉ là không ai để ý, nét mặt của Quỷ Vương Đại Soái lúc này vô cùng phức tạp — vừa mờ mịt, vừa hoài niệm, nhưng nhiều hơn cả là nỗi hoang mang.
"Lão đại lão đại, nói vậy cái tay 'cậu đời trước' kia bị Thập Vu lén lút làm cho sống lại rồi à?!"
"Bọn họ tốn công tốn sức hồi sinh cậu làm cái gì? Định để hai người đánh nhau chắc?!"
Một câu của tên ngốc vô tình hay cố ý lại chạm đúng mấu chốt vấn đề, khiến Hoa Cửu Nan không khỏi trầm tư.
Phải rồi, tại sao Thập Vu lại chọn hồi sinh Đệ Nhất Thế của mình?
Dù lấy năng lực của Thập Vu, muốn hồi sinh một người chắc chắn cũng chẳng dễ dàng.
Nếu không, từ xưa tới nay đã chẳng chỉ có đúng một tiền lệ!
Hơn nữa... mình khi được hồi sinh liệu có còn là chính mình?
Nếu hắn là mình, vậy mình là ai?!
Còn nữa, Vô Diện tại sao đột ngột xuất hiện, lại còn "làm phản" dưới Địa Phủ!
Lúc hắn tới gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Đối mặt với từng câu đố bí ẩn, dù là Yết Thiên Trữ Quân cận kề tuyệt thánh nhất, Hoa Cửu Nan nhất thời cũng không nghĩ ra.
Đã tạm thời không thông thì đành gác lại, đợi khi có thêm manh mối tự khắc sẽ rõ ràng!
Nghĩ tới đây, Hoa Cửu Nan quyết định xử lý xong việc ở tân quỷ quốc trước.
Dù sao nắm được luân hồi cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ tất cả!
Nhưng chưa đợi Hoa Cửu Nan lên tiếng, một trong các đương sự là Quỷ Vương Đại Soái đã nói trước.
"Các vị, vừa rồi bản soái suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ lần tranh đoạt này."
"Hôm nay xin từ biệt, hẹn ngày tái ngộ!"
Dứt lời liền không chút dây dưa, xoay người đi thẳng về phía đường hầm.
Các Âm Soái khác thấy vậy nhìn nhau ngơ ngác, chần chừ giây lát rồi đồng loạt cáo từ đám người Hoa Cửu Nan, dẫn theo toàn bộ âm binh và cư dân Phong Đô rời đi.
Còn đám binh mã Ngũ Xương do Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng dẫn đầu thì chọn ở lại, giúp giữ gìn trật tự cho quỷ quốc mới chiếm đóng.
Cứ như vậy, Hắc Sơn Quỷ Vương và Thường gia nhị gia không chút tranh cãi mà trở thành tân nhiệm Quỷ Đế.
Thực ra Thường gia nhị gia vốn định từ chối: Vừa rồi hắn không chịu nhượng bộ nửa bước là vì không muốn để Hoa Cửu Nan thất vọng — chính xác hơn là không muốn Tiểu Tiên Sinh nhà mình mất mặt.
Bây giờ không còn người ngoài, tự nhiên chẳng cần như thế.
Ý định ban đầu của Thường gia nhị gia vẫn là ở lại Vạn Long Sơn cùng các anh em.
Thế nhưng chưa đợi hắn mở lời, Hoa Cửu Nan đã dùng ánh mắt ngăn lại, đồng thời truyền âm nói nhỏ:
"Anh hai, ngoài anh ra, em với Đại Kế chẳng tin được ai khác!"
Thường gia nhị gia nghe xong, trong mắt ngập tràn cảm động, một lát sau mới lấy lại vẻ trấn tĩnh.
Hắn chắp hai tay trịnh trọng nói: "Quyết không phụ sự kỳ vọng của Tiểu Tiên Sinh và Thiếu tướng quân!"
Nhân tuyển hai vị Quỷ Đế đã định, bốn vị Diêm La và sáu vị Âm Soái còn lại dưới sự tiến cử của mọi người cũng nhanh chóng chốt xong.
Bốn vị Diêm La lần lượt gồm có: Điện Thứ Nhất là Hắc Bạch Vô Thường, tức Tạ Thất gia và Phạm Bát gia mượn từ âm ty Địa Phủ sang.
Điện Thứ Nhất phụ trách thẩm phán, định đoạt công tội đúng sai của tân hồn.
Về công việc mới này, hai vị Thất gia, Bát gia đều là ngựa quen đường cũ, làm việc đương nhiên thành thạo đâu vào đấy.
Hơn nữa hai người phối hợp, tuyệt đối không oan uổng một người tốt, càng không bỏ sót một kẻ xấu!
Điện Thứ Hai Diêm La cũng mượn từ Địa Phủ tới, Dạ Du Thần Kiều Khôn.
Phụ trách đem tân hồn sau khi thẩm phán áp giải về đúng nơi quy định.
Hoặc đầu thai chuyển thế, phân vào lục đạo luân hồi; hoặc đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Tất nhiên, với "cấu hình" hiện tại của Hoàng Tuyền Chi Quốc, vẫn chưa có thứ cao cấp như mười tám tầng địa ngục.
Chỉ có thể tạm thời mượn dùng của âm ty Địa Phủ.
Điện Thứ Ba Diêm La, cũng là điện quan trọng nhất của tân địa phủ, phụ trách trấn áp ác linh, uy chấn bọn yêu ma quỷ quái khắp tám phương.
Điện này hợp lòng người nhất, thuộc về Quỷ Phật Vô Diện.
Đây không phải là phí hoài tài năng, mà hoàn toàn do Hoa Cửu Nan biết người biết việc.
Với tính cách điên cuồng của Vô Diện, chức vị này hợp với hắn nhất.
Bằng không để hắn làm Quỷ Đế... khéo Hoàng Tuyền Chi Quốc chẳng còn con ác quỷ nào, bị ăn sạch sành sanh cho xong chuyện...
Điện Thứ Tư Diêm La phụ trách truy bắt câu hồn, định đoạt dương thọ, thống lĩnh Thành Hoàng nơi dương gian.
Thế nên Diêm La của điện này đòi hỏi phải cẩn thận tỉ mỉ nhất.
Mọi người bàn bạc xong, dứt khoát bác bỏ lời tự ứng cử của họ Trần nào đó, tạm thời do Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng "quyền đại lý".
Đợi sau này tìm được người thích hợp, hắn tự khắc sẽ thoái vị nhường lại.
Dù sao hắn cũng là thần linh Đạo môn chứ không phải quan viên âm ty...
