Chương 1749
Chương 1749: Chuẩn bị chiến đấu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lúc này Trần Đại Kế đang ở tít trong rừng sâu núi thẳm, mặt mày lấm lem bám theo sau Trương Thế Tổ, dốc toàn lực tìm kiếm hướng đi của Long Mạch.
Vì đang là ban ngày, hắn chẳng dám lôi "chiến đấu cơ ruồi" ra chở, đành lủi thủi đi bộ theo sau.
Thủ đoạn của Ban Sơn đạo nhân vô cùng kỳ lạ, chẳng cần dùng la bàn hay công cụ tương tự, chỉ cầm cái xẻng quái dị chọc chỗ này một phát, bới chỗ kia một nhát.
Thỉnh thoảng lão còn nằm bò ra đất lắng nghe, chẳng biết đang nghe ngóng cái gì.
Trần Đại Kế vốn nóng tính, thấy thế liền sốt ruột cằn nhằn.
"Này tổ tiên thằng Siêu ơi, ông đi hái nấm đấy à? Nhanh lên chút không được sao?"
Trương Thế Tổ không dám đắc tội với cái của nợ này, vội vàng giải thích.
"Thiếu tướng quân không biết đấy thôi, Long Mạch mà dễ tìm thì đã chẳng gọi là Long Mạch."
"Nhất là Long Mạch gánh cả kho tàng Đạo tạng."
"Năm đó nhân vật kia đã dùng không ít thủ đoạn để che giấu số bảo vật này."
Chẳng biết tên gây họa có hiểu thật không, chỉ thấy cái đầu to gật lấy gật để.
"Hóa ra là thế... Nhưng tôi lười đi lắm rồi, ông gọi bốn đứa bà con nhà ông ra khiêng tôi đi."
"Trời ạ, chân sưng vù hết cả lên rồi này!"
Yêu cầu của gã gây họa thì Trương Thế Tổ nào dám từ chối, lão vội vã triệu hồi bốn con cương thi.
Lão còn chu đáo cùng Khuyết Đức Kiển dùng dây leo đan một cái kiệu tạm cho Trần Đại Kế.
Trần Đại Kế ngồi chễm chệ bên trên, trông chẳng khác nào lão yêu quái trong rừng sâu.
Điểm trừ duy nhất là cương thi chỉ biết nhảy chồm chồm, mấy bận suýt hất văng hắn xuống đất...
Cứ thế, Trương Thế Tổ đi trước dò tìm Long Mạch, Khuyết Đức Kiển liên tục tóm lấy các loài thú nhỏ tát bôm bốp vào mặt chúng để giải khuây, còn Trần Đại Kế thì ngậm thuốc lá ngồi kiệu đi sau cùng.
"Mẹ kiếp, rụng mất hai cái răng cửa bất tiện thật."
"Ngậm điếu thuốc đã khó, lại còn hở gió nữa chứ! Hút một hơi mà phí mất toi một nửa!"
Buồn chán quá mức, gã gây họa lại tiện tay lột chiếc quần sắt của Tiểu Sâm Oa ra.
"Úi chà, nhóc Tức Tức lông mọc nhanh phết nhỉ, đã lún phún một lớp mới rồi cơ à?!"
Tiểu Thổ Phỉ bị Trần Đại Kế soi mói đến đỏ cả mặt, vội giãy khỏi móng vuốt của hắn rồi vọt thẳng lên cái đầu to tướng của Khuyết Đức Kiển, nhe răng trợn mắt gắt gỏng với gã gây họa.
Cứ đi rồi lại dừng như thế, trời sầm sập tối mà vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Sự kiên nhẫn của kẻ gây họa có hạn, lúc này lại bắt đầu bực bội.
"Tổ tiên thằng Siêu, ông có biết tìm kho báu thật không đấy?"
"Cả ngày hôm nay tụi mình làm không công à?!"
"Tìm không ra là tôi bảo chú Ba tịch thu lại cái thân xác mới này của ông đấy!"
Nhắc đến thân xác mới, Trần Đại Kế lại tò mò.
"Không phải bảo ngày xưa có sáu loại 'bà con' khác nhau sao, năm loại còn lại là gì ông biết không?"
"Đằng nào cũng rảnh, kể tôi nghe chút đi."
Trương Thế Tổ chỉ mong sao của nợ này đừng quấy rầy mình, nghe vậy liền mở miệng kể ngay.
"Thiếu tướng quân, trong Sơn Hải Kinh ghi chép thế này..."
Loại thứ nhất gọi là Hành Hài Chi Thi, trong Hoài Nam Tử gọi là Thiên Tàn Chi Thi, chính là dạng tồn tại như Hình Thiên.
Oán khí giúp họ thoát khỏi luân hồi, mất đầu vẫn sống được.
Loại thứ hai gọi là Hạ Canh Thi.
Hạ Canh Thi cũng gần giống Hình Thiên, không còn đầu lâu vẫn có thể tồn tại.
Chỉ có điều chúng không chiến đấu nữa mà chọn cách bỏ chạy.
Loại thứ ba gọi là Nữ Sửu Thi.
Hải Ngoại Tây Kinh quyển bảy trong Sơn Hải Kinh có viết: "Nữ Sửu chi thi, sinh nhi thập nhật chá sát chi. Tại trượng phu bắc. Dĩ hữu thủ chướng kỳ diện. Thập nhật cư thượng, Nữ Sửu cư sơn chi thượng".
Ả không phải cương thi bình thường, có thể điều khiển xác chết, tụ tập dã thú, hẳn là thuộc loại vu thi.
Tương truyền ả bị mười mặt trời thiêu chết.
Nhưng chẳng bao lâu sau người ta phát hiện ả đã sống lại một cách kỳ tích, chỉ có điều khác thường là ả luôn lấy tay phải che kín mặt mình.
Loại thứ tư gọi là... Nói đến đây Trương Thế Tổ đột ngột dừng bặt, nghiêng tai lắng nghe.
Cùng lúc đó, Khuyết Đức Kiển đang vung tay tát thú nhỏ cũng khựng lại.
Hắn thoắt cái lao đến cạnh kiệu, hạ giọng nói.
"Quái vật nhỏ cẩn thận, có thứ ghê gớm đang mò tới!"
"Thứ ghê gớm?" Trần Đại Kế nghe xong liền phấn khích, chộp lấy Tiểu Thổ Phỉ đặt lên vai mình.
"Nhóc Tức Tức, chuẩn bị chiến đấu!"
