Chương 1769
Chương 1769: Những bất ngờ liên tiếp
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ban đầu Vu La chẳng hề để đòn tấn công của gia chủ Hôi gia vào mắt, chẳng qua chỉ là một con "chuột nhắt".
Nhưng khi thấy tia sắc vàng lẩn khuất giữa lôi hỏa, hắn mới bắt đầu dè chừng.
"'Cơn thịnh nộ thái sơ'... Sao trên người mày lại có cả bộ xương Lôi Thần?!"
Phải biết rằng Lôi Thần tiên thiên dẫu ở thời thượng cổ cũng là cường giả tuyệt đối, xương cốt của người đâu phải ai muốn lấy là lấy được!
(Nội dung trên xem chi tiết tại chương 1405: Đỉnh tim đều hướng xuống)
Vu La vừa nói vừa giơ cao gậy xương, miệng trầm giọng tụng niệm.
"Cơn thịnh nộ thái sơ vĩ đại, người không nên đánh xuống sứ giả câu thông trời đất, tan biến!"
Vu thuật thi triển xong, sấm sét trên không lập tức khựng lại, sau đó rung giật mấy cái rồi tiêu tán phần lớn.
Chỗ còn lại cũng bị đám mây độc trùng do Vu La triệu hồi triệt tiêu sạch.
Thế nhưng đàn sâu bọ rợp trời không tiếp tục bảo vệ Vu La như trước, mà chần chừ giây lát rồi như bị thứ gì cuốn hút, bay thẳng về phía xa.
Hướng đó chính là nơi gia chủ Bạch gia bố trí "Vấn Tâm mẫu độc";
Thứ thu hút đàn độc trùng chính là làn bột màu xanh nhạt kia...
Thấy bầy trùng bay mất, Vu La lại ngẩn người: Sao chuyện xảy ra hôm nay kỳ quặc đến vậy.
Trước có xương Lôi Thần, sau lại đến bầy trùng mất khống chế.
Trong lúc Vu La còn ngơ ngác, gia chủ Hôi gia lại càng kinh ngạc tột cùng: Một đòn dốc toàn lực của mình lại bị đối phương hóa giải nhẹ như không.
Thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng chẳng khuấy nổi...
Không cam lòng, Hôi Lão Lục lập tức quyết định tung "chiêu tất sát", cũng là tuyệt kỹ thành danh của Hoa Cửu Nan: Ngũ Lôi Phá Tiêu chính pháp.
"Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ngô trì lệnh kiếm, vạn quỷ phục tàng."
"Cấp cấp như luật lệnh, Ngũ Lôi Phá Tiêu chính pháp, xuất!"
Mây đen vốn đang dần tan lập tức ngưng tụ trở lại, còn đè nặng ngột ngạt hơn cả lần trước.
Gió rít gầm gào, năm quầng thần lôi tím thẫm từ trên trời giáng xuống.
Dưới sự dẫn dắt của gia chủ Hôi gia, sét bổ thẳng xuống đỉnh đầu Vu La.
Vu La thấy vậy liền lộ vẻ tán thưởng: "Không ngờ sau giấc ngủ vạn năm, người đời nay đã vận dụng lôi pháp đến bực này, khá lắm, khá lắm!"
"Nhưng muốn đả thương bổn vu thì còn non lắm!"
Dứt lời, hắn chĩa thẳng cây gậy đầu lâu về phía Hôi Lão Lục.
"Phù thủy câu thông trời đất, mọi tội nghiệt quy hết về kẻ trước mắt!"
Chuyện khó tin đã xảy ra: Thần lôi vốn đang bổ xuống Vu La bỗng đổi hướng, lao vút về phía Hôi Lão Lục.
Tới nước này, tiên gia Hôi gia muốn thu hồi pháp thuật cũng không kịp, tiếng nổ rung trời vang lên, lôi điện giáng thẳng vào thân thể.
Một tiếng thét thảm vang lên, thân hình cháy rực lửa văng ra xa, rơi huỵch xuống đất hồi lâu không gượng dậy nổi.
Vu La cười nhạt, như thể vừa làm một việc chẳng đáng bận tâm.
Hắn từng bước thong thả tiến lại gần Hôi Lão Lục: "Đứng dậy đi, tao biết mày chưa chết."
"Có xương Lôi Thần chống đỡ thể xác, thứ lôi pháp nào cũng chẳng hại được mày bao nhiêu."
Nghe vậy, Hôi Lão Lục mới bất đắc dĩ chống người đứng dậy.
Sự tình quả đúng như lời Vu La, dẫu tiên gia Hôi gia toàn thân vẫn còn tia điện lập lòe, trông có vẻ thê thảm, nhưng thực chất chỉ bị cháy xém một góc áo.
"Đúng là kẻ bắt được Lung vu chúc, quả nhiên không đơn giản!"
Hôi Lão Lục vừa cảm thán vừa âm thầm vận công, bụng tự thầm tạ lỗi: Tiểu Tiên Sinh soi xét, nay đại địch trước mắt, đành phải mượn âm đức của ngài để chữa lành thân hương hỏa!
Thì ra thấy đạo pháp vô hiệu, gia chủ Hôi gia định cận chiến sống mái.
Nhìn thân hình già nua còng rộc của Vu La, cận chiến hẳn là điểm yếu của hắn...
Chỉ trong chớp mắt, Hôi Lão Lục đã ngưng tụ xong một cánh tay mới.
Hắn không do dự thêm nữa, gầm lên một tiếng rồi lao vút tới, trên đỉnh đầu hiện ra hư ảnh một con chuột khổng lồ lấp lóa ánh điện, chính là bản thể của tiên gia Hôi gia.
Vu La dường như đã đoán trước được hành động này, khẽ gõ mũi gậy xương xuống đất.
"Chuột nhắt, cuống quá hóa liều rồi hả?"
"Thế thì để lũ con của bổn vu chơi với mày một lát."
Mặt đất rung chuyển dữ dội, một con quái trùng khổng lồ phá đất chui lên.
Thứ này toàn thân sặc sỡ sắc màu, có bảy đầu chín đuôi.
Thực chất ban đầu nó có chín đầu, chỉ là hai cái trong số đó đã bị Quỷ Phật Vô Diện đập nát.
Chính là con cự trùng thượng cổ Lung Chất mà hắn từng triệu hồi khi mưu toan xâm phạm bản thể Tùng Lão!
