Chương 1781
Chương 1781: Ngươi đang chất vấn bản vương?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Quái vật một tay kết ấn thi triển "trấn pháp", lập tức tạo thành phong ấn bốn chữ "Phong, Lâm, Hỏa, Sơn" trên bề mặt cơ thể Bạch Vô Úy.
Loại thuật pháp này căn bản không thể thuộc về Izanami hay Izanagi, mà hẳn đến từ chủ nhân vốn có của thân xác này — Âm Dương Sư Abe no Seimei.
Chỉ có điều khi được quái vật thi triển, uy lực vượt xa trước kia.
Thấy Bạch Vô Úy tạm thời không bị nổ tung, Võ Điệu Thiên Vương gầm lên một tiếng, rút bội đao bên hông chặt đứt cánh tay quái vật đang cắm trước ngực ông ta.
Sau đó kéo gia chủ họ Bạch lùi gấp về phía sau.
Đối với việc mất đi một cánh tay, quái vật rõ ràng không hề để bụng.
Chỉ thấy một thanh đao xương mọc ra từ vết cụt, rắc một tiếng chém đứt bàn tay xanh lớn đang túm lấy cổ chân nó.
"Hừ hừ hừ, Nhiễm Mẫn phải không? Coi như mày biết điều!"
"Lần tới bản thần quay lại, chính là ngày chết của lũ chúng mày!"
Nói xong vừa định một lần nữa phá vỡ tấm chắn do bầy côn trùng tạo thành để rời đi, lại thấy Võ Điệu Thiên Vương nhẹ nhàng đặt Bạch Vô Úy xuống rồi lại bay vọt lên trời.
Chiến mã hí vang, trường mâu rít gió.
"Lũ mọi lùn, có phải hiểu lầm bản soái rồi không?"
"Bản soái vừa rồi chỉ vội cứu gia chủ họ Bạch, chứ chưa hề bảo mày có thể đi!"
"Nếu để loại như mày thích đến thì đến thích đi thì đi mà không để lại chút gì, toàn thể Khất Hoạt Quân sau này còn mặt mũi nào gặp lại Tiểu Tiên Sinh!"
Cùng lúc Nhiễm Mẫn vọt lên trời, tám trăm binh sĩ khất hoạt vừa được hắn đưa đi đồng loạt hiện thân.
Cưỡi ngựa cười vang, sát khí đằng đằng lao thẳng về phía quái vật.
"Binh sĩ khất hoạt bao giờ sợ chết?! Thiên Vương chớ bỏ rơi bọn này!"
"Giết!!"
Thấy đối phương bám dai như đỉa, quái vật vừa định nổi cơn thịnh nộ thì đột nhiên nhìn về phía xa, trong mắt ngập tràn hoảng sợ.
Ngay sau đó vung tay ngăn Nhiễm Mẫn và Khất Hoạt Quân lại, khi cất giọng nói thế mà lại lộ ra một thoáng van nài.
"Vị... vị tướng quân này, ngài vừa chặt đứt một cánh tay của tiểu thần rồi còn gì, sao có thể bảo tôi không để lại 'đồ'."
"Chuyện hôm nay dừng ở đây được không? Tiểu thần xin cáo từ!"
Giọng điệu của quái vật cộng thêm việc nó lại muốn chạy trốn, với kinh nghiệm chiến trận của Võ Điệu Thiên Vương sao lại không biết phe mình vừa có viện binh cực mạnh kéo đến.
Dù bản thân hắn hiện giờ vẫn chưa cảm nhận được...
Vì vậy hắn không tiếp lời, chỉ cười lớn một tiếng hạ lệnh cho tám trăm binh sĩ khất hoạt vây chặt đối phương, còn bản thân thúc ngựa ở phía trước kiềm chế.
Quái vật thấy vậy lập tức đổi giọng dữ dằn: "Đã muốn tự tìm đường chết..."
Chưa đợi quái vật nói hết, một giọng nói đầy uy nghiêm đã cắt ngang.
Ngay sau đó đế uy cuồn cuộn lan tỏa, Đệ Nhất Thế khoác áo bào tím chầm chậm xuất hiện trước mặt mọi người, đôi mày khẽ nhíu: "Quả nhiên vẫn chưa chết."
Kẻ mà Đệ Nhất Thế nhắc đến đương nhiên là Izanami.
Hôm đó ở Hoàng Tuyền Quốc, hắn giết nó trong chớp mắt nhưng không kịp đoạt lấy thần hạch.
Cũng chính vì thế, khi cảm nhận được Đệ Nhất Thế sắp giáng lâm, con quái vật mới hoảng loạn đến mức này.
(Nội dung trên xem chi tiết tại chương 1636: Ân oán giữa Vu và Chí Nhân)
Lúc này dáng vẻ quái vật càng quái dị hơn: nửa bên thân nữ thối rữa không ngừng run rẩy, hệt như người đang lên cơn co giật vì sốt rét (chú thích 1).
Nửa bên nam giới bên phải lại lộ vẻ ngơ ngác.
Đến cả giọng nói cũng tách biệt trở lại, nam nữ rạch ròi.
"Izanami, nàng bị làm sao thế? Sao lại sợ hắn đến mức này?!"
"I... Izanagi, chính hắn đã giết thiếp! Hắn... hắn là vương tộc thượng cổ!!"
Nghe thấy lời ấy, quái vật lập tức lùi lại liên tục: "Vị... các hạ tôn kính, ngài đã giết Izanami một lần rồi, rốt cuộc còn muốn làm gì nữa?"
Đệ Nhất Thế vốn mang đế uy cuồn cuộn nghe xong, giọng lại càng thêm băng giá.
"Lũ mọi lùn, đang chất vấn bản vương đấy à?!"
Dứt lời, hắn hoàn toàn không cho quái vật cơ hội mở miệng lần nữa, ngón tay thon dài chậm rãi điểm ra.
"Tan biến!"
"Không!" Quái vật thấy vậy hoảng sợ tột độ, vừa gào khóc vừa bắt chéo hai tay che trước chân mày.
"Chư thần Cao Thiên Nguyên (chú thích 2) vĩ đại, xin hãy ban sức mạnh cho chúng con!"
"Biển Sáng Thế!"
Khi quái vật dốc toàn lực bộc phát, một vùng biển lớn mắt thường có thể thấy rõ hiện ra giữa Đệ Nhất Thế và nó.
Ngón tay Đệ Nhất Thế điểm ra cần phải xuyên qua đại dương mênh mông này mới có thể hạ sát đối phương.
Chú thích 1: Sốt rét. Ở đây chỉ tình trạng sốt cao co giật, run rẩy toàn thân.
Chú thích 2: Chư thần Cao Thiên Nguyên: Nơi Izanagi và Izanami xuất thân trong thần thoại Đông Doanh. Lần đầu sinh người và sinh quốc thổ thất bại, hai kẻ này từng trở về thỉnh thị thiên thần cư ngụ tại đó.
