Chương 1797
Chương 1797: Cốt Đấu Trường biến thái
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hào Quỷ Tân Liên Sơn là ai? Đó là tai họa lớn thứ hai của giới âm dương.
Thấy "phân giả" mới đến này lợi hại như vậy, hắn quyết định đánh úp sau lưng. Hắn im lìm vác đinh ba Hải Thần, nhắm thẳng thắt lưng đối phương đâm tới.
Có điều vị thượng sứ này rõ ràng lợi hại hơn gã áo choàng ban nãy nhiều, như thể sau gáy có mắt, nắm rõ từng cử động của Hào Quỷ.
Hắn chẳng buồn quay người, chỉ nhẹ nhàng gõ trượng xuống đất. Ngay lập tức, một cánh tay xương trắng toát thò ra từ sau lưng hắn, gạt phăng cây đinh ba sang một bên.
"Hừ, loại âm thần tép riu cũng dám đánh lén bản sứ, chết hết đi!"
Dứt lời, hắn khẽ lắc cây trượng, buông ba chữ: "Cốt Đấu Trường!"
Một sàn đấu bằng xương trắng khổng lồ từ từ trồi lên. Tốc độ tuy chậm, nhưng nhốt chặt ba người Trần Phú cùng một con quỷ vào bên trong.
Đúng như tên gọi của tà thuật này, toàn bộ đấu trường dựng bằng vô số xương trắng rợn người.
Nhưng "mặt sàn" vì ngâm máu tươi quá lâu nên loang lổ những vết sẹo đỏ quạch không đều, trông vừa quái đản vừa buồn nôn.
Thấy Hào Quỷ Tân Liên Sơn liều mạng tấn công Cốt Đấu Trường mà không có chút tác dụng, thượng sứ cười âm hiểm:
"Đừng phí sức nữa."
"Đừng nói một âm thần tép riu như mày, ngay cả cường giả thời thượng cổ cũng không phá nổi lồng giam của đấu trường đâu."
"Muốn ra ngoài chỉ có một cách: tự tàn sát lẫn nhau. Đến khi chỉ còn một kẻ sống sót, ha ha ha ha!"
Nghe vậy, Hào Quỷ lập tức sốt vó, nhưng ngẫm lại một chút liền bình tĩnh lại.
Thậm chí hắn còn rảnh rỗi đi xử lý vết thương cho Trần Phú.
"Hừ, không cho bọn tao ra thì bọn tao không ra, cứ ngồi đây thi gan!"
"Chờ đến lúc Tiểu Tiên Sinh với Thiếu tướng quân tới nơi, mẹ mày cứ liệu hồn mà ăn đòn!"
"Thượng sứ" dường như đã lường trước tình cảnh này nên chẳng hề vội vã.
Gương mặt đầu lâu của hắn lại lộ ra vẻ cười như không cười.
Trong lúc bọn Hào Quỷ, Trần Phú còn đang thắc mắc, bốn bộ xương thú khổng lồ bỗng từ từ ngưng tụ giữa Cốt Đấu Trường.
Trông hình thù thì khi còn sống, con nào con nấy đều là loài cực kỳ hung dữ.
Khung xương ngưng tụ xong liền gầm lên không tiếng động, rồi lao thẳng về phía đám người Hào Quỷ, Trần Phú.
Hào Quỷ Tân Liên Sơn thấy vậy không dám lơ là, lập tức xách đinh ba xông lên nghênh chiến.
Sau một khắc giằng co ác liệt, rốt cuộc hắn cũng đập nát bốn con quái thú thành đống xương vụn.
Hào Quỷ mệt đứt hơi, ngồi phịch xuống đất.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn cười ha hả: "Ối giời, tưởng thế nào chứ có thế thôi á?"
"Gặp ông Tân đây là nát bét hết, lần này mày hết bài rồi chứ gì?!"
"Thượng sứ" vẫn cười khẩy như xem một gã hề. Chưa đầy vài nhịp thở, lại có thêm những bộ xương thú từ từ thành hình.
Nhưng lần này chúng còn to lớn hung hãn hơn, lại tận tám con...
Hào Quỷ thấy thế biến sắc, hét toáng lên rồi nhảy dựng khỏi mặt đất: "Mẹ kiếp, chưa xong nữa à? Còn tăng độ khó nữa cơ à?!"
Nhìn Tân Liên Sơn luống cuống tay chân đối phó với bầy thú xương, "thượng sứ" mới cất giọng âm u.
"Cốt Đấu Trường là thú tiêu khiển Thú Cốt Chi Vu đại nhân thích nhất ngày thường, đâu thể tầm thường như vậy?"
"Từ thượng cổ đến nay, số lượng người và dị thú chết trong này nhiều không đếm xuể."
"Chúng mày đã không muốn tàn sát lẫn nhau thì cứ chờ bị thú xương xé xác đi... Lần này là tám con, lần sau sẽ là mười sáu con!"
Dù sao cũng là Hào Quỷ bản nâng cấp, dẫu tốn không ít sức nhưng hắn vẫn chật vật hạ được bầy thú xương.
Dù mệt đến nỗi thè cả lưỡi, thở hồng hộc như chó già.
"Bỏ mẹ rồi, giờ tính sao đây!"
Thấy Tân Liên Sơn ngoảnh nhìn về phía mình, Trương Siêu và Triệu Phi vội vàng chắn Trần Phú ở sau lưng.
"Anh... anh Tân, anh không tính xử chú Trần đấy chứ?!"
Hào Quỷ nghe vậy ngẩn ra, rồi mặt mũi xị xuống đầy ngán ngẩm.
"Hai thằng ranh coi lão Tân này là loại quỷ gì thế? Tao là loại quỷ đó à?!"
"Hơn nữa, có xử chúng mày thì tao cũng chưa chắc ra được... Ra được khéo cũng bị Thiếu tướng quân tìm đủ trò hành cho chết..."
"Thượng sứ" cũng giống như Thú Cốt Chi Vu, rõ ràng là một kẻ biến thái. Hắn cực kỳ thích thú khi thưởng thức bản tính con người bộc lộ trước ranh giới sinh tử.
Thế nên hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Chờ đám người Hào Quỷ, Trần Phú trong Cốt Đấu Trường tự mình đưa ra lựa chọn...
