Chương 1820
Chương 1820: Lai lịch của Nha Tổ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Khoảnh khắc ấy, Hôi Lục Gia đang cùng Hoa Cửu Nan vây đánh Thú Cốt Chi Vu nơi rừng sâu thăm thẳm bỗng có cảm ứng.
Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Xem ra vị kia rốt cuộc vẫn không chịu nổi tịch mịch, quyết định xuống núi rồi."
"Thế cũng tốt, có lão nhân gia trông nom tiểu viện, chúng ta ra ngoài làm việc cũng an tâm."
Hôi Lão Lục lẩm bẩm dứt lời, khí thế toàn thân đột ngột bùng nổ, đẩy lôi pháp lên tới đỉnh điểm.
"Thanh Đế lôi công xuất từ can, Xích Đế lôi công xuất từ tâm... Hoàng Đế lôi công xuất từ đính, Áp Lôi đại tướng sinh từ đởm..."
"Thiểm Điện lôi công xuất từ nhãn, Cửu Thiên Úng lôi công xuất từ tỵ... Thương thiên kinh lôi, oanh!!"
Cùng lúc Hôi Lão Lục bùng phát, con rắn lớn cũng đột ngột phát lực.
Đống chữ vẽ bậy khắp mình lóe lên ánh vàng rực rỡ, chói lọi nhất là hai chữ "Hiên Viên".
"Lục ca đánh sấm tôi phun lửa, thiêu chết cái thứ nghiệt súc nhà mày!!"
Như đã nói trước đó, đến thời điểm hiện tại, một khi bung hết sức thì con rắn lớn mới là đệ nhất chiến lực thông thường bên phía Hoa Cửu Nan.
Đối diện ngọn độc hỏa lẫn trong ánh hoàng kim, Thú Cốt Chi Vu không dám khinh suất, nghiêng mình thoái lui cực nhanh rồi lủi thẳng vào lối đi phía sau.
Thừ Lão Tam thấy vậy cuống cuồng giục: "Tiên sinh, chỗ này dẫn tới Đạo Tàng, mau đuổi theo thôi!"
Hoa Cửu Nan khẽ gật đầu, nói:
"Thừ tam ca không cần theo vào đâu, về thanh tu trước đi."
"Long Mạch ngăn cách trời đất, chúng ta bước vào trong coi như cắt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài."
"Nếu gặp hiểm nguy, thật sự sẽ rơi vào cảnh cô lập không ai ứng cứu."
Thừ Lão Tam nghe vậy chỉ hơi khựng lại, rồi lập tức lắc đầu quầy quậy:
"Không được, tôi không đi đâu, tôi phải theo tiên sinh!"
"Nhỡ đâu... tôi nói là nhỡ đâu nhé! Tôi vừa về mà ngài có bề gì, thì tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội!"
......
Đạo Tàng vẫn như lần đầu Hoa Cửu Nan bước vào, cấu thành từ mười ba tiểu thế giới.
Vì thế dù chỉ theo sau Thú Cốt Chi Vu chừng một bước chân, họ vẫn không thấy bóng dáng đối phương.
Rõ ràng họ đã bị phân ngẫu nhiên vào các thế giới khác nhau.
Hoa Cửu Nan vừa cẩn trọng tiến bước vừa mở lời hỏi:
"Lục ca, ban nãy anh lẩm bẩm điều gì thế, tôi nghe không hiểu rõ."
Hoa Cửu Nan đã hỏi, Hôi Lão Lục đương nhiên biết gì nói nấy:
"Bẩm tiên sinh, Hôi mỗ vừa rồi đột nhiên cảm thấy ấn ký xuất mã đặt trên người anh em Trần Phú bị Nha Tổ ép ra ngoài, nhưng lão nhân gia không có ác ý."
"Trái lại, bà ấy còn thu nhận chú Trần làm đệ tử."
"Nha Tổ?" Nghe cái tên xa lạ, Hoa Cửu Nan ngẩn người.
Hôi Lão Lục liền giải thích tường tận...
Ở một khía cạnh nào đó, Nha Tổ chính là thủy tổ của toàn bộ loài quạ trên đất bắc, đồng thời cũng là cao thủ đứng đầu trong Ám Bát Môn.
Bà đắc đạo vào giai đoạn cuối trận đại chiến Phong Thần giống Hồ Tam Thái Gia, nhờ thế may mắn tránh được kiếp nạn lớn lao năm đó.
Điều không may là dù đạo hạnh sâu không lường được, Nha Tổ trước sau vẫn chưa được thiên địa thừa nhận, nhiều lắm cũng chỉ tính là một tản tiên.
Đã vậy bà hành sự nửa chính nửa tà, hoàn toàn tùy tâm sở dục, rất khó để định đoạt là người thiện hay ác.
Hơn hai nghìn năm trước, do bất mãn việc tộc mình bị Ngũ Tiên đất bắc chèn ép suốt thời gian dài, Nha Tổ từng thách đấu với Hồ Tam Thái Gia.
Sau một trận kịch chiến, Hồ Tam Thái Gia phất tay rời đi, còn Nha Tổ bị chém đứt một móng vuốt.
Đó chính là chiếc móng xương vừa được bà làm thành bài vị, đặt trong chái nhà của Điếc bà bà.
Kể từ dạo ấy, Nha Tổ không còn xuất hiện trước mặt người đời, luôn ẩn mình kín tiếng cho tới tận bây giờ.
Lắng nghe lời giới thiệu của Hôi Lục Gia, Hoa Cửu Nan dâng lên mối xúc cảm:
"Mảnh đất Thần Châu bao la thăm thẳm, chẳng rõ còn bao nhiêu cao nhân lánh đời không ra mặt."
"Chú Trần được Nha Tổ nhìn trúng, an nguy sau này chúng ta không cần bận lòng nữa rồi."
Hôi Lão Lục cười gật đầu phụ họa: "Hắc hắc, theo tôi được biết thì đây là lần đầu tiên lão nhân gia thu nhận đệ tử Xuất Mã đấy."
"Với tính khí ngạo nghễ ấy, bà ấy tuyệt đối chẳng để anh em Trần Phú phải chịu thiệt thòi chút nào đâu!"
"Sau này kẻ nào dám đắc tội với chú Trần, cứ việc chuẩn bị tinh thần gặp xui xẻo đi!"
Chú thích: Nha Tổ không tránh đòn công kích của quỷ sai câu hồn, hoàn toàn là vì hiểu thấu đạo lý đối nhân xử thế.
Vẫn là câu nói cũ: đánh chó phải ngó mặt chủ.
Tu hành giả trong thiên hạ, chưa tới bước đường cùng thì tuyệt đối chẳng ai muốn đắc tội với Âm Ty Địa Phủ!
