Chương 185
Chương 185: Tam Tổ Đồ Đằng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhìn ba bóng ảo che khuất bầu trời, Hôi Lão Lục kìm không được thốt lên kinh ngạc.
"Sao lại thế này, đồ đằng của Tam Tổ nhân tộc!"
Thường Bát Gia đã chết sững từ sớm, há to mồm, dãi chảy ròng ròng, gió tuyết rơi cả vào miệng cũng chẳng hề hay biết.
"Hôi... anh Lục, nhân tộc sao lại là Tam Tổ?"
"Họ chẳng phải tự xưng là con cháu Viêm Hoàng sao?"
"Ngoài hai vị kia ra, vị tổ thứ ba là ai?"
Nghi lễ tế tự của vu chúc, đại điển của nhân tộc, Hôi Lão Lục không dám cợt nhả pha trò, nghiêm túc đáp.
"Ngoài hai vị Viêm, Hoàng nhị đế, còn có vị Binh Chủ Xi Vưu đại nhân kia!"
"Hơn nữa từ thời thượng cổ đến nay, luôn có lời đồn Binh Chủ chưa hề chết."
"Mà bị Hoàng Đế đại nhân cho ngũ mã phanh thây, chia ra trấn áp ở 'Vùng Đất Ngũ Cực'."
"Hữu Hùng Hiên Viên, Cự Thần Viêm Đế, Lôi Đình Hoàng Tước thăng Cửu Lê..."
"Ba đồ đằng này lần lượt đại diện cho ba bộ tộc lớn của nhân loại thời thượng cổ!"
(Chú thích: Pha trò cợt nhả, chỉ việc diễn viên hí khúc lồng ghép những động tác dí dỏm cùng lời thoại hài hước trong buổi diễn để chọc cười.)
(Trích từ "Tỳ Bà Ký - Báo cáo hí tình" của Cao Minh thời Minh: "Hưu luận sáp khoa đả hỗn; dã bất tầm cung số điệu; chỉ khán tử hiếu hựu thê hiền.")
Không chỉ Ngũ Tiên Xuất Mã không ngờ chuyện này xảy ra, ngay cả người trong cuộc là Điếc bà bà cũng chẳng thể ngờ:
Bản thân lại có thể thỉnh được vua của các đồ đằng Thần Châu, ba đại đồ đằng thượng cổ!
"Xin tổ tông từ bi, làm chủ cho hậu bối bất hiếu!!!"
Lôi Đình Hoàng Tước đại diện cho bộ tộc Cửu Lê mang sát ý ngút trời.
Trong tiếng trống trận ầm vang, đôi mắt khổng lồ như sấm sét quét thẳng về phía Cối Mộc Sơn.
Quỷ Mẫu Tà Thần chỉ thấy rùng mình lạnh toát.
"Sao lại thành ra thế này?!!"
"Sao vẫn còn vu chúc thượng cổ sống tới tận ngày nay?!!"
Cũng không trách tà thần này lại kinh hãi đến vậy.
Vu không phải tu tiên, dương thọ có hạn.
Lại vì trường kỳ mượn dùng sức mạnh tự nhiên, tuổi thọ ngược lại ngắn hơn người thường rất nhiều.
Quỷ Mẫu Tà Thần hung tàn xảo quyệt.
Thấy tình thế bất ổn, ả cuốn lấy cha con họ Lý vẫn đang ngây dại cùng hai gã trọc đầu, hóa thành làn khói đen chui thẳng xuống lòng đất.
Chỉ để lại một tên tiểu quỷ thần đỡ họa thay mình.
Tiểu quỷ thần la hét tháo chạy khỏi hang núi, vừa định độn thổ thì bị ánh mắt của Lôi Đình Hoàng Tước khóa chặt.
"Đừng, Mẫu Thần đại nhân cứu con!"
Trong tiếng gào thảm thiết, tiểu quỷ thần đã bị tóm gọn, ném xuống giữa đàn tế xương người.
Cặp mắt xấu xí ngập tràn kinh hoàng, liên tục dập đầu van xin đám người xung quanh.
Giọng điệu the thé chói tai.
"Các vị đại nhân tha mạng, tiểu quỷ biết sai rồi, xin các ngài đừng đánh tan hồn phách của tôi!"
Lôi Đình Hoàng Tước chậm rãi cất tiếng, rền vang như sấm sét.
"Nam nhi Thần Châu phải ân oán rạch ròi, hai nhóc con, tự tay giết hắn đi!"
Hoa Cửu Nan và Trần Đại Kế nhìn nhau, không chút do dự:
Người cầm đoản đao sừng trâu, kẻ rút Đồng Tiền Kiếm, chém mạnh xuống tiểu quỷ thần.
Tiểu quỷ thần rú lên đau đớn rồi hóa thành làn khói đen, bị đàn tế xương người nuốt chửng hoàn toàn.
Cự Hùng cùng Lôi Đình Hoàng Tước đồng thanh gầm vang, chớp mắt đã biến mất không dấu vết.
Chỉ còn đồ đằng đầu trâu mình người bọc trong ngọn lửa rực cháy, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoa Cửu Nan.
"Nếu có thể phá tan mê chướng luân hồi, hãy đến đất tổ tìm gặp!"
Nói dứt lời liền tan thành đốm lửa rợp trời.
Một đốm trong số đó không hề biến mất, mà hòa vào giữa trán Hoa Cửu Nan, tạo thành vết ấn ngọn lửa mờ nhạt.
Hôi Lão Lục thấy thế, bật thốt lên kinh ngạc.
"Tiểu Tiên Sinh, cậu ấy..."
Không đợi Hôi Lão Lục nói hết câu, Hồ Thanh Sơn đã giật mạnh kéo lại.
"Không được nói, tuyệt đối không được nói!"
Dặn dò Hôi Lão Lục xong, Hồ Thanh Sơn vẫn chưa yên tâm.
Đôi mắt ông lạnh lùng quét qua ba vị gia chủ Xuất Mã Tiên Gia còn lại.
"Xin mấy vị bạn già lập lời thề độc, những gì thấy hôm nay, tuyệt đối không được hé răng nửa lời với ai!"
"Nếu ai không chịu thề, đừng trách lão trở mặt vô tình!"
Hồ Thanh Sơn nói xong liền kéo Hồ Phỉ Nhi ra sau lưng che chở, sát khí quanh người cuồn cuộn dâng lên.
Hôi Lão Lục từ từ dịch bước, mơ hồ cùng Hồ Thanh Sơn chặn đứng đường lui của nhóm Hoàng Tá.
Nhìn bộ dạng đó, chỉ cần một lời không hợp là sẵn sàng tung đòn đoạt mạng!
