Chương 1863
Chương 1863: Tranh chấp và thỏa hiệp
Đăng ngày 02/10/2026
19
Liên tục bị mất mặt, Quỷ Vương Đại Soái càng thêm giận dữ, chỉ tay vào Hào Quỷ lớn tiếng quát mắng.
"Tân Liên Sơn, mày muốn chết à?!"
Nếu là trước kia, kẻ lõi đời chốn quan trường như Hào Quỷ tuyệt đối không dám đắc tội với vị cấp trên trực tiếp này.
Chưa nói chuyện khác, nội việc bị mang giày chật thôi cũng đủ cho hắn nếm mùi...
Nhưng Tân Liên Sơn bây giờ đâu còn là gã Tân Đầu To của ngày xưa:
Ông đây không chỉ là một trong các Âm Soái của Hoàng Tuyền Địa phủ, quan trọng nhất còn là Thống lĩnh Thị vệ của Quang Hoa Phủ... Dù văn thư bổ nhiệm vẫn chưa ban xuống...
Có chỗ dựa này, Hào Quỷ đâu thèm nhẫn nhịn, lập tức chống nạnh mắng ngược lại.
"Ông Tân đây muốn chết đấy thì làm sao? Có bản lĩnh thì nhào vô thử xem!!"
Thấy hai bên sắp đánh nhau đến nơi, Ngưu Đầu Mã Diện vội vàng can ngăn.
"Thôi thôi, mỗi người nhường một bước đi, chính sự quan trọng hơn!"
Nhắc đến chính sự, Quỷ Vương Đại Soái lập tức cười lạnh nhìn Cô Dâu Không Đầu lơ lửng trên không trung.
"Kẻ hung hãn bạo ngược thế này mà cũng xứng để Địa phủ chúng ta tra cứu luân hồi sao? Bản soái lập tức quay về bẩm báo đúng sự thật!"
Dứt lời, không đợi Ngưu Đầu Mã Diện kịp khuyên can thêm, hắn rít lên một tiếng, hóa thành làn khói đen biến mất tăm.
Lúc này gã họ Trần vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, thấy cái gai trong mắt đã biến mất liền cười ha hả.
"Ha ha ha, Tân Đầu To, anh cừ thật đấy, mấy câu vừa rồi mắng hay lắm!"
"Làm lão già kia tức đến mức mặt mày xanh mét luôn kìa!!"
Được tên tai tinh khen ngợi, Hào Quỷ Tân Liên Sơn đắc ý ra mặt, ngọn quỷ hỏa trên đầu hóa thành hình dáng nhảy múa tưng bừng.
"Đương nhiên rồi!"
"Tôi đi theo Thiếu tướng quân lâu như vậy, khoản chửi đổng này ít nhiều cũng học được chút da lông chứ!"
Trái ngược với màn ăn mừng của hai tên tai tinh, mặt mày Ngưu Đầu Mã Diện lại méo mó ủ rũ.
"Than ôi, sao lại thành ra thế này, chuyện khó giải quyết rồi!"
"Khó giải quyết? Có chuyện gì mà khó giải quyết?" Gã họ Trần nghe vậy thì ngớ ra, lập tức hỏi tiếp.
"À phải rồi, hai anh Ngưu Mã sao lại đột nhiên tới đây, còn dắt theo cái lão già thối tha đó nữa."
Mã Diện thở dài một tiếng, thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lượt.
Hóa ra sau khi hắn và Ngưu Đầu Âm Soái quay về Địa phủ, lập tức đem chuyện muốn tra cứu về hai mẹ con thư sinh bẩm báo cho Thôi Phủ Quân Thôi Giác.
Sổ Sinh Tử nằm trong tay người ta mà.
Thôi Phủ Quân nghe chuyện dính dáng đến tên tai tinh... Thiếu tướng quân, cũng không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo lên Thập Điện Diêm La.
Sở dĩ phải báo cáo qua từng cấp như vậy là vì tra cứu Sổ Sinh Tử là việc lớn, việc hệ trọng hàng đầu!
Không hề dễ dàng như người ta tưởng, càng không giống mấy công cụ học tập thời nay, quên chỗ nào bấm vào chỗ đó...
Định đoạt sinh tử, đưa vào luân hồi, cắt đứt nhân quả kiếp trước, đó là trách nhiệm quan trọng nhất của Địa phủ.
Cái gọi là "chết là hết, một chết trăm điều buông" chính là mang ý này.
Nếu không, ai cũng chạy đi lật Sổ Sinh Tử tìm tông tích toàn bộ kẻ thù của mình rồi truy sát đến cùng... thế giới chẳng phải loạn cào cào lên rồi sao!
Từ thời thượng cổ đến nay biết bao nhiêu ân oán vướng mắc, sớm đã đánh đến mức đất trời đảo lộn, vạn vật diệt vong rồi!
...
Ngay lúc Thập Điện Diêm La đang bàn xem có nên phá lệ giúp tên tai tinh một lần để đổi lấy bình yên hay không, Quỷ Vương Đại Soái đứng cạnh liền lên tiếng phản đối.
Mà người ta nói cũng chẳng sai: quy củ Địa phủ không thể bỏ.
Bằng không người khác cũng học đòi làm theo, sau này quản lý thế nào, chẳng phải sẽ đại loạn hết sao!
Quỷ Vương Đại Soái phản đối, nhưng phần lớn các Âm Soái còn lại đều ủng hộ việc giúp tên tai tinh một lần.
Về lý, năm xưa Cô Dâu Không Đầu quả thật rất bi thảm, là điển hình tiêu biểu cho cảnh người tốt không gặp lành.
Nếu ai cũng như vậy thì sau này còn ai muốn hướng thiện? Còn ai chịu hy sinh vì người khác nữa?
Chẳng lẽ thật sự là "giết người phóng hỏa đai vàng rực, sửa cầu đắp đường xác không chôn" sao?!
Về tình, nếu không giúp tên tai tinh, lỡ hắn quậy lên thì Địa phủ còn ngày nào yên ổn nữa...
Hai bên tranh cãi không ai chịu nhường ai, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp: để Quỷ Vương Đại Soái đến "khảo sát" xem sao.
Nếu Cô Dâu Không Đầu vẫn còn giữ lòng thiện, vậy sẽ phá lệ lật Sổ Sinh Tử giúp cô ta truy tìm tung tích kẻ thù.
Như vậy cũng phù hợp với tôn chỉ của Địa phủ: thiện ác cuối cùng đều có báo ứng;
Còn nếu Cô Dâu Không Đầu đã hoàn toàn biến thành ác quỷ, vậy thì cứ mặc kệ cô ta tự sinh tự diệt, Địa phủ sẽ không can thiệp nữa...
