Chương 1910
Chương 1910: Chẳng lẽ không phải hát đối
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trước sự xu nịnh của con rắn lớn, hai pho tượng đá không đáp, vẫn vô cảm nhìn chằm chằm họ Trần trong "kiệu hoa".
Tượng đá sở dĩ không để ý tới Thường Bát Gia, hay nói đúng hơn là có gan "làm màu" trước mặt Bát Gia, còn bởi một nguyên nhân quan trọng.
Đó là con rắn lớn đã quen giả heo ăn thịt hổ, dùng băng cá nhân che kín hình xăm đầy mình, nhất là chữ ký lấp lánh ánh vàng kia.
Thấy đối phương phớt lờ bạn nối khố của mình, họ Trần lập tức sốt ruột.
Vừa định thúc tọa kỵ "Sâu đàn em" tiến lên nói lý lẽ với chúng, hắn chợt sững người nhận ra con cổ trùng khổng lồ đang run nhè nhẹ.
"Đệch, chuyện gì thế này?"
"Chín Đầu Sâu, mày nhận ra bọn họ, sợ bọn họ à?!"
Cổ trùng khổng lồ Lung Điệt khổ nỗi không nói được thành tiếng, nghe tên sao chổi hỏi liền rít lên liên hồi, "giọng điệu" đầy vẻ gấp gáp.
"Phiên dịch béo" đi cùng thấy vậy vội vã truyền lời giúp.
"Quái vật nhỏ, Sâu đàn em bảo 'biết, sợ'!"
Tên sao chổi ngớ người: "Đệt, người ta kêu cả buổi, mày dịch có ba chữ là xong à?!"
Khuyết Đức Kiển gật đầu cái rụp: "Ừ, xong rồi!"
Tên sao chổi: "Được rồi..."
Nhận ra đối phương không phải dạng vừa, kỹ năng bị động của họ Trần lập tức kích hoạt — đánh không lại thì nhận làm đại ca.
"Ấy, cái đó... hai vị đại ca vội vàng đuổi theo tôi có việc gì thế?"
"Vừa nãy lỡ như tôi thổi kèn làm phiền hai anh, tôi mời cơm có được không?"
"Quán nào hai anh chọn, rượu thịt bao no!"
Nghe giọng như chiêng vỡ của Trần Đại Kế, hai pho "tượng đá" khẽ nhíu mày.
"Vén khăn trùm đầu của mày lên!"
Họ Trần ngẩn ra, rõ ràng chưa hiểu đối phương có ý gì, lại tưởng đang đối đáp hát hò với mình.
Hắn vô thức hát theo: "Vén khăn trùm đầu của em lên, để anh ngắm xem khuôn mặt này; mặt em vừa to lại vừa tròn, phủ kín rêu xanh trông phát hờn... Hây, Ba Trát Hắc!"
Dứt câu hát, họ Trần không quên đứng dậy trong kiệu, quay một vòng vẫy tay chào "khán giả" như đại minh tinh.
Tiểu Thổ Phỉ ngày càng hổ báo cùng Khuyết Đức Kiển vốn đã ngông cuồng đương nhiên phối hợp hết mình, dẫn dắt tập đoàn đầu trọc nhí chẳng biết sợ là gì vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Miệng còn gào tướng lên: "Làm thêm bài nữa cho đại gia nghe nào!"
Cảnh tượng quái đản này đương nhiên khiến Thường Bát Gia cùng hai pho tượng đá chết lặng.
Con rắn lớn thật thà vội nhỏ giọng nhắc nhở: "Thằng ranh con đừng hát nữa, mau xuống đi!"
"Bát Gia tao mà đoán không lầm thì mày sắp ăn đòn rồi đấy..."
Con rắn lớn vừa dứt lời, quả nhiên thấy một pho "tượng đá" đột ngột vươn dài cánh tay, chộp thẳng về phía tên sao chổi trong kiệu hoa.
"Kẻ thấp hèn kia, mày có phải con gái không đầu không?!"
Họ Trần phản ứng chậm, nhưng vệ sĩ thân cận của hắn lại rất nhanh.
Thấy vậy, gã cũng vươn bàn tay to bè đầy lông lá, va mạnh vào lòng bàn tay đối phương.
Sau tiếng trầm đục, Khuyết Đức Kiển lảo đảo hai cái rồi đứng vững.
Ngược lại, kẻ bằng đá do sơ suất đã phải lùi mạnh một bước.
Là thị vệ thân cận bên cạnh nhân vật lớn, "tượng đá" rõ ràng không ngờ tới tình huống này.
Tiến lên lần nữa, nó trầm giọng hỏi Khuyết Đức Kiển: "Kẻ hậu sinh thấp hèn, mày lại là thứ gì?!"
Lúc này, tên sao chổi mới hiểu ra câu hỏi trước đó của đối phương.
"Cháu gái không đầu?"
"Người đá kia, mày tìm cháu gái tao có việc gì hả?!"
"...Đệch, vừa mới ra tay đúng không? Mắng Tiểu Kiển nhà tao đúng không?!"
"Thằng hai lên, cắn nó!"
"Thằng hai" trong miệng họ Trần không phải Tiểu Nhi Quỷ còn đang hôn mê, mà là thể xác của chính hắn.
Thể xác có bao giờ chịu nghe lệnh tên sao chổi, ngày thường không chủ động đập hắn đã là may rồi.
Cho nên nó xem lời hắn như gió thoảng qua tai, vẫn vui vẻ nhảy nhót quanh tập đoàn đầu trọc nhí.
Họ Trần thấy lệnh không linh cũng thấy khá ngượng, bèn đổi giọng ra lệnh cho Khuyết Đức Kiển.
"Tiểu Kiển còn đợi gì nữa, không đập nó đi! Nó vừa chửi mày kìa!"
"Với lại tao thấy bọn chúng tìm cháu gái tao chắc chắn chẳng có ý tốt gì! Định bắt cóc tống tiền, bắn lén hãm hại người ta chứ gì!!"
Khuyết Đức Kiển ngoan ngoãn hơn thể xác nhiều, nghe vậy lập tức vâng một tiếng, rút ra cây cột Nguyên Thủy Đồ Đằng còn thô hơn thân cây rồi xông lên.
"Á à dám chửi người hả? Tính làm trò xấu hả?"
"Xem Kiển ca đây có đập nát hai đứa mày không thì biết!!"
