Chương 2009
Chương 2009: Cốt Hôi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tất cả Tổ Vu đều đi từ thời thượng cổ lại đây, dĩ nhiên không ai ngốc.
Nói cách khác, kẻ ngốc đã chẳng sống nổi đến giờ, càng không thể có được thành tựu như hôm nay.
Bởi vậy, họ thừa hiểu ẩn ý trong lời của Sinh Mệnh Chi Vu: chẳng qua là việc Đệ Nhất Vu không làm được thì để hắn làm, để người trong thiên hạ biết Sinh Mệnh Chi Vu hắn chẳng hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn!
Sau thoáng im lặng, Trùng Chi Vu vốn cũng mang dã tâm liền cất giọng chẳng mặn chẳng nhạt.
"Báo thù? Nói thì dễ!"
"Trước hết chúng ta còn chưa biết kẻ thù là ai... Dù có biết, kẻ giết chết Thú Cốt trong im hơi lặng tiếng há lại dễ đối phó?"
Dứt lời, Trùng Chi Vu thò tay vào túi da thú bên hông bốc ra một nắm sâu bọ đang ngọ nguậy, nhét thẳng vào mồm nhai ngấu nghiến, dịch xanh tứa ra ròng ròng.
Cảnh tượng khiến Quang Chi Vu nhíu chặt mày.
Nhưng tính tình vốn ôn hòa, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lùi ra xa Trùng Chi Vu một chút.
Ở phía bên kia, Sinh Mệnh Chi Vu đã liệu trước sẽ có người nói vậy, ung dung đáp lời.
"Kẻ hung thủ? Hừ!"
"Trùng Tử, đúng như mày nói, kẻ giết được Thú Cốt tuyệt đối không phải loại yếu kém."
"Hiện tại làm được chuyện đó, chỉ có số ít người bên Chí Nhân đang đi lại ở nhân gian, hoặc là kẻ đã được chúng ta hồi sinh!"
Kẻ được hồi sinh trong lời Sinh Mệnh Chi Vu dĩ nhiên là Đệ Nhất Thế đầy bí ẩn.
"Nhưng bất kể hung thủ là ai, kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của Vu Chi Quốc chúng ta, đều phải chết!!"
Nghe những lời ngông cuồng ấy, Quang Chi Vu nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
"Sinh Mệnh, anh muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với Chí Nhân nhất mạch sao? Lại đánh cho một mất một còn như năm đó?!"
"Như thế thì chúng sinh bây giờ chẳng phải sẽ gặp đại nạn?!"
"Phải mất vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức mới có được cảnh phồn hoa thịnh thế này..."
"Phồn hoa thịnh thế?!" Nghe Quang Chi Vu nói, Sinh Mệnh Chi Vu lập tức đổi giọng gắt gỏng.
Nếu không phải vì Quang Chi Vu được lòng người nhất trong Thập Vu, động vào cô dễ bị những kẻ khác xúm lại tấn công, có khi Sinh Mệnh Chi Vu đã ra tay ngay tại chỗ.
Dù không động thủ, khí thế của hắn vẫn vô cùng hung bạo.
"Cái cảnh phồn hoa thịnh thế này có liên quan gì đến Thập Vu chúng ta? Giờ còn ai cúng tế, còn ai coi chúng ta là thần minh nữa không?!"
"Còn ai cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho chúng ta không?!"
"Đã không có, vậy thì hủy diệt cái 'phồn hoa thịnh thế' ấy đi..."
Chưa để Sinh Mệnh Chi Vu dứt lời, cũng chưa đợi Quang Chi Vu phản bác, các vu bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang lao tới cực nhanh.
Cảm ứng kỹ lại, dĩ nhiên là Thú Cốt Chi Vu — chính xác hơn là thủ đoạn báo tin cuối cùng của hắn, Cốt Hôi.
Gọi là Cốt Hôi, nhưng thực chất đó là một loại vu thuật cực kỳ cao thâm:
Người thi thuật sẽ cắt trước một đoạn xương của mình rồi dùng bí pháp tế luyện, từ đó đoạn xương này có được nhiều khả năng kỳ dị.
Một trong số đó là tương thông tâm ý với bản thể, có thể chuyển tải ý niệm cuối cùng của bản thể tới người cần báo.
Dù lượng thông tin Cốt Hôi mang theo không nhiều, nhưng trong phần lớn trường hợp thế là quá đủ.
Ngay khoảnh khắc các vu còn đang ngẩn người, một cơn lốc nhỏ kết bằng bột xám đã ập tới trước mặt.
Đó chính là hình thái nguyên thủy của bí thuật Cốt Hôi.
Cơn lốc nhỏ tới gần không tìm ai khác, lao thẳng đến trước mặt Quang Chi Vu.
Bên trong vọng ra giọng nói đầy căm hận trước lúc chết của Thú Cốt Chi Vu: "Ngũ muội, kẻ hại anh là..."
Nói đến đây, giọng của Thú Cốt Chi Vu im bặt, rõ ràng đạo hạnh của "hung thủ" quá cao, đến cả thủ đoạn truyền tin cuối cùng của hắn cũng bị phá mất một nửa.
Dĩ nhiên, chỉ là một nửa.
Dù giọng Thú Cốt Chi Vu đã tắt, cơn lốc xám vẫn còn đó.
Từ bên trong thò ra một bàn tay xương trắng bệch tóm lấy Quang Chi Vu, muốn kéo cô tới một nơi.
Nơi đó không cần nói cũng biết, chính là chỗ của kẻ đã hại chết Thú Cốt Chi Vu.
Chứng kiến cảnh tượng này, trừ Quang Chi Vu dứt khoát muốn đi đòi một lời giải thích, các Tổ Vu còn lại đều không có bất kỳ biểu hiện nào.
Tất nhiên, kẻ đang nung nấu ý định chứng tỏ bản thân như Sinh Mệnh Chi Vu không tính.
Trùng Chi Vu thậm chí còn vươn tay giữ chặt Quang Chi Vu lại.
"Ngũ tỷ tuyệt đối đừng kích động, haha."
"Kẻ phá được thủ đoạn cuối cùng của Thú Cốt, e là còn khó nhằn hơn chúng ta tưởng nhiều."
Nói đến đây, Trùng Chi Vu đầy ẩn ý liếc nhìn Sinh Mệnh Chi Vu một cái...
