Chương 2013
Chương 2013: Phương hướng đặc huấn của Trần mỗ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nghe Lý đại gia lên tiếng, Thôi Phủ Quân cười đáp:
"Ở đây không có người ngoài, hơn nữa mở Anh Linh Điện rồi còn cần các vị tướng quân hỗ trợ phòng thủ, tôi nói thẳng ra cũng chẳng sao."
(Về cấm kỵ của Anh Linh Điện, xem chi tiết ở chương 1431, 1432, người viết không nhắc lại nữa.)
(Lần trước mở Anh Linh Điện lấy chiến khu của Trần Đại Kế và Võ Điệu Thiên Vương ra, là do Hương chủ và Phong Đô Đại Đế đích thân trấn giữ.)
(Bởi vậy Thôi Giác mới nói xin Lý đại gia, Vệ Thanh phái quân giúp đỡ phòng thủ.)
......
Qua lời Thôi Phủ Quân kể, mọi người rốt cuộc cũng hiểu được đại khái về Anh Linh Điện:
Ngoài việc cất giữ thi hài của những nhân vật tuyệt thế như đã nói ở trước, nơi này còn là "Quy Khư" của mọi tàn hồn phách tán trong thiên hạ.
Tựa như Quy Khư nơi biển sâu, ngày đêm nuốt trọn nước biển.
Những hồn phách vì đủ mọi nguyên do mà vỡ vụn, không thể đầu thai bình thường, đều sẽ trở về vòng xoáy Quy Khư trong Anh Linh Điện.
Còn chuyện rốt cuộc chúng đi đâu, biến thành thứ gì, chẳng ai hay biết.
Đến cả đấng thống trị tối cao của Địa Phủ là Phong Đô Đại Đế cũng không rõ... Thế nên Anh Linh Điện mới có tên gọi khác là Vùng Đất Không Trở Về.
Cũng vì vậy, người tu hành trong Anh Linh Điện sẽ vô hình trung được những tàn hồn phách tán này tẩm bổ, hiệu quả tu luyện tăng gấp bội.
Ngoài điểm này ra, thời gian trôi bên trong Anh Linh Điện cũng khác biệt so với bên ngoài.
Trước đó từng nói một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, còn một ngày dưới trần lại bằng một năm trong Anh Linh Điện.
Nếu không phải rủi ro mở Anh Linh Điện quá lớn, Địa Phủ đã sớm cho toàn thể luân phiên vào trong tu luyện...
Nghe xong Thôi Phủ Quân giải thích, tất cả "người" đều gật đầu lia lịa.
"Hóa ra Địa Phủ còn có nơi này, chúng tôi được mở mang rồi!"
Chỉ có Trần Đại Kế ngớ mặt ra, rồi ngây ngô nói với Lý đại gia:
"Ông, ông nội ơi, cái Anh Linh Điện mà bác... bác Thôi nói, chẳng phải là Phòng Tinh Thần Thời Gian trong Bảy Viên Ngọc Rồng sao?"
"Chỉ là bản tăng cường thôi... Thế đợi cháu ra ngoài, có biến thành 'Su-pa Sai-ya-in' trong truyền thuyết không?!"
"Cơ mà tóc vàng của Sai-ya-in không bảnh bằng chỏm tóc xanh của cháu..."
Lý đại gia thân phận cỡ nào, rảnh đâu đi xem truyện tranh ngoại quốc, thành ra chẳng hiểu hắn đang lảm nhảm cái gì.
Ngay lúc ông cụ chưa biết đáp sao, Dạ Du Thần đã chen vào:
"Thiếu tướng quân nói gì cơ? Người dắt răng à?!"
"À đúng đúng, cậu rụng mất hai cái răng, ăn uống dễ bị dắt răng thật, nhai không nát..."
Trần Đại Kế sắp bước vào kỳ tập huấn nên chẳng buồn để ý tên nhà quê thiếu hiểu biết này.
Lúc này hắn đang mặt dày bám lấy Lý đại gia cùng hai vị lão tướng Xích Long Chi Cốt khác:
"Ba người ông ơi, cháu còn có một yêu cầu nho nhỏ: Liệu có thể mời cả người anh em nghiên cứu mìn phân trong phim Địa Lôi Chiến đến huấn luyện cho cháu không?"
"Cháu muốn khai phá thêm vài công dụng khác của đạn rắm thối..."
Lời này nếu nói với người khác, ắt sẽ bị khinh bỉ ra mặt: Tập luyện đàng hoàng tử tế không lo, chỉ toàn nghĩ mấy trò tà môn ngoại đạo!
Nhưng ba vị lão tướng ai nấy đều từng trải trăm trận, hiểu quá rõ trên chiến trường làm gì có quy củ nào!
Đi giảng nhân nghĩa đạo đức với lũ súc sinh giặc lùn? Bọn chúng mà có chút nhân tính thì đã chẳng làm ra ngần ấy chuyện táng tận lương tâm!
Thế nên mặc kệ mìn phân hay đạn rắm thối, hễ giết được kẻ thù, bảo vệ được người mình thì đều là vũ khí tốt!
Nghe Trần Đại Kế nói, lại nhìn vẻ bỉ ổi của hắn... ba vị lão tướng quyết định ngay tại chỗ sẽ dạy theo năng khiếu, cứ mời người hắn nói tới, tập trung huấn luyện hắn chế tạo các loại địa lôi...
Nghe xong quyết định này, đám đông Địa Phủ vốn đang vui vẻ đứng hóng chuyện bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
Khoan đã, thiếu tướng quân sắp nghiên cứu địa lôi? Lại còn là mìn phân nữa?!
Vậy sau này mình ra ngoài có phải nên cẩn thận hơn không...
Cùng lúc đó, đấng thống trị tối cao của Địa Phủ là Phong Đô Đại Đế đang nhìn phong thư thơm ngát, nét mặt đăm chiêu.
Lát sau, ngài cười khổ rồi khẽ lắc đầu: "Chẳng lẽ Tuyệt Thánh Nữ Đế thật sự đáng sợ đến mức này? Lại có thể tính tới chuyện ngày hôm nay, còn dặn dò bổn đế mở Anh Linh Điện cho thiếu tướng quân."
"Nếu đúng là vậy, rốt cuộc là tồn tại cỡ nào mới khiến nàng và Tam Diện đại thần cùng ngã xuống..."
