Chương 202
Chương 202: Quỷ Mẫu sinh mười con
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dưới sự trấn áp của "Lục Giáp Bí Chúc" nhà Đạo, Quỷ Phật nhanh chóng khôi phục vẻ bình lặng.
Lại trở về thành tiểu hòa thượng Vô Tâm có phần bẽn lẽn kia.
Tiểu hòa thượng há miệng hút mạnh một hơi, cả đại Phật lơ lửng lẫn vầng trăng máu đều bị nuốt trọn vào bụng.
Rồi như thể ăn quá no, hắn ngại ngùng xoa xoa bụng, ợ một tiếng.
"Ục" một cái, hắn nhả ra một vòng khói quỷ khí to tròn.
Cảnh tượng này khiến Trần Đại Kế nhìn mà thèm thuồng không thôi.
Hắn khẽ hỏi Hoa Cửu Nan.
"Đại ca, giờ tôi qua xin anh đầu trọc, anh ấy chịu dạy tuyệt chiêu này cho tôi không?"
Hoa Cửu Nan hỏi ngược lại.
"Cậu muốn học nuốt Phật nuốt trăng à?"
Trần Đại Kế ai oán nhìn Hoa Cửu Nan, mặt đầy vẻ tủi thân vì không được hiểu lòng mình.
"Đại ca, cái tôi muốn học là nhả vòng khói kia..."
Phía bên kia, Quỷ Mẫu Tà Thần bị năm vị Xuất Mã Tiên Gia vây đánh, tình thế ngày càng khốn đốn:
Hồ Thanh Sơn gia học uyên thâm, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, thi triển đến mức lô hỏa thuần thanh;
Hôi Lão Lục tuy biết không nhiều thuật pháp, nhưng mấy chiêu tung ra chiêu nào chiêu nấy uy lực kinh người.
Dẫu ở mấy đại thánh địa Đạo môn, chúng cũng thuộc hàng "cấm chú" không phải đệ tử chưởng giáo thì không truyền;
Vợ chồng Hoàng Tá "xảo quyệt", chưa từng đối đầu trực diện.
Mấy loạt rắm liên hoàn phóng ra, đánh cho một đời tà thần váng đầu hoa mắt, tức tối phát điên;
Thường Hoài Viễn dũng hãn, sát phạt quyết đoán, mỗi đòn đánh đều đại khai đại hợp, tựa như cuồng đao từ trời giáng xuống.
Dù phải liều mạng đổi vết thương lấy vết thương, hắn cũng phải cắn cho bằng được một miếng thịt trên mình Quỷ Mẫu Tà Thần;
Nếu nói lấy thương đổi thương, Quỷ Mẫu Tà Thần quả thực chẳng sợ Thường Hoài Viễn:
Thứ nhất, bà ta là thực thể tu hành gần năm nghìn năm, đạo hạnh thâm sâu đã đành, lại còn có thần vị hộ thân.
Đánh "chiến tiêu hao", kẻ chết chắc chắn là Thường Hoài Viễn, vị gia chủ Thường gia này.
Khổ nỗi lại có thêm một Bạch Vô Vị tinh thông trị liệu.
Hắn như mang theo một kho thuốc nhỏ bên mình, không ngừng rút ra đủ thứ thảo dược kỳ quái.
Bỏ vào miệng nhai nát, rồi phì phì phun về phía Thường Hoài Viễn.
Làn khí xanh lượn lờ bao quanh, thương tích ngoài da dù nặng đến đâu cũng nhanh chóng khép miệng.
Ai mà ngờ được, gã đại hán cơ bắp cuồn cuộn, sặc mùi bạo lực như Bạch Vô Vị, lại đóng đúng vai "trị liệu"!
Nếu Quỷ Mẫu Tà Thần mà từng chơi game online hiện đại, hẳn phải ngửa mặt than trời:
Cái tổ đội này ghép chuẩn quá rồi!
Có kẻ khiêu khích kéo thù hận, có kẻ gây sát thương, có tanker, có hỗ trợ hồi máu, chuẩn đội hình đánh boss.
Đã vậy mỗi vị trí đều thuộc dạng trang bị tối đa, cấp độ kịch trần...
Quỷ Mẫu Tà Thần càng đánh càng sốt ruột, mắt không ngừng liếc về phía khoảnh sân nhỏ.
Bà ta thầm nghĩ:
Sao Quỷ Phật vẫn chưa ra tay?!
Chẳng lẽ cứ thế không một tiếng động mà bị chủ nhân cái sân tiêu diệt rồi?
Dù có đúng là vu chúc thượng cổ, cũng không thể mạnh đến mức này chứ?!
Đứng trước những điều chưa biết, những điều vượt ngoài tầm hiểu biết, sinh linh có trí tuệ nào càng nghĩ cũng sẽ càng kinh hãi.
Đó chính là điều người đời vẫn nói: "tự mình dọa mình".
Kể thêm cho rõ:
Kể từ lúc xác khô trọc đầu dùng dầu thi thể phá hoại sự độ hóa, tất cả đều là "liên hoàn kế" do Quỷ Mẫu Tà Thần bày ra.
Trước hết khơi dậy ác niệm trong lòng Quỷ Phật, khiến hắn thêm phần cố chấp, đáng sợ.
Kế đến mượn phật pháp của Quỷ Phật để phá bỏ cấm chế do Biện Thành Vương giam giữ, giải thoát đạo hạnh bị phong ấn của bản thân.
Sau cùng mượn lũ tiểu quỷ dụ Quỷ Phật lúc này đã phát điên đến nhà Điếc bà bà.
Đợi hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, Quỷ Mẫu Tà Thần sẽ ngồi thu lợi:
Nuốt chửng cả Quỷ Phật lẫn nhóm Điếc bà bà.
Thế nhưng trong Hồng Lâu Mộng có câu rất đúng:
Tính toán trăm đường quá khôn ngoan, ngờ đâu lại hại chính thân mình!
Quỷ Mẫu Tà Thần tính đủ trăm mưu nghìn kế, nhưng chẳng thể tính ra nổi biến số mang tên Hoa Cửu Nan...
Cao thủ so chiêu, sao dám phân tâm?!
Ngay lúc Quỷ Mẫu Tà Thần còn đang mải suy nghĩ mông lung, cánh tay trái chợt nhói đau dữ dội.
Cánh tay lành lặn duy nhất ấy, thế mà bị Thường Hoài Viễn sống sượng xé toạc xuống!
Bốn vị Xuất Mã Tiên còn lại thấy thế, thế công càng thêm phần sắc bén.
"Tà thần, hôm nay chính là ngày chết của mụ!"
Quỷ Mẫu nào chịu ngồi chờ chết.
Quỷ khí đen đặc hóa thành hai bàn tay xương trắng, túm lấy vết nứt trên bụng, dốc sức xé toạc sang hai bên.
Xoẹt một tiếng, máu đen tanh hôi, đặc quánh phun trào.
Giữa dòng máu đen, mười đứa quỷ anh mặt mày xanh mét, dữ tợn gầy rộc như khỉ khô vừa cười quái dị vừa bay vút ra.
"Chúng con bái kiến mẫu thân!"
Nước sôi lửa bỏng, Quỷ Mẫu Tà Thần đâu còn hơi sức nói nhảm.
"Các con mau dậy, cùng mẹ giết sạch lũ súc sinh bò ra từ súc sinh đạo này!"
