Chương 2022
Chương 2022: Chân tướng dần nổi lên mặt nước
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Khuyết Đức Kiển, Hào Quỷ làm quan nhiều năm ở Địa phủ lại càng thêm khó hiểu.
Chẳng lẽ là đi bắt Trương Thế Tổ?
Nhưng từ khi Âm Ty thành lập đã có một quy định bất thành văn: tuyệt đối không dễ dàng ra tay với người tu hành đắc đạo.
Điều này chẳng phải Địa phủ sợ ai, mà còn nguyên do khác.
Huống chi bậc tông sư khai tông lập phái như Trương Thế Tổ, theo lý thì Địa phủ không những không bắt giữ, mà còn âm thầm che chở, tạo thuận lợi.
Chưa kể từ sau khi vị này phá giải Thai Trung Chi Mê, vẫn luôn ở cùng Hoa Cửu Nan.
Đừng nói làm ác, việc thiện ngược lại còn làm không ít... Thật vô lý!
Hơn nữa...
Thấy Hào Quỷ chỉ đảo tròng mắt không nói lời nào, Khuyết Đức Kiển liền phát huy bản tính lắm lời.
"Tướng quân đầu to, anh đang tính toán cái gì đấy? Nói ra cho tôi nghe thử xem."
"Nhớ nhà hay nhớ vợ rồi... Nhắc tới vợ tôi cũng thấy nhớ, lâu lắm rồi không ngủ cùng cô ấy..."
Dù mặt dày như Tân Liên Sơn, nghe Khuyết Đức Kiển nói vậy cũng không khỏi đỏ mặt.
Dù sao Trương Siêu cũng đang đứng bên cạnh, nó vẫn còn là một đứa trẻ...
"Khụ khụ, tiểu Kiển chú đừng nói bậy, tôi có thèm về nhà tìm vợ ngủ đâu... Mấy hôm trước vừa có con quỷ bao tôi đến thanh lâu ngủ rồi..."
"Khụ khụ, lạc đề rồi."
"Tôi đang nghĩ đám nhãi ranh đằng trước có gì đó sai sai. Nếu tới bắt tổ tiên cu Siêu, sao lại không mang 'Xuyên Hành Bài', lại còn lén lén lút lút thế kia."
Năm xưa khi thành lập Địa phủ, "Trời" đã định ra quy củ âm dương cách biệt, không được quấy nhiễu lẫn nhau.
Vì thế dẫu là quỷ sai ra ngoài phá án, đều phải được Diêm La Vương Điện Thứ Năm trao cho "Xuyên Hành Bài".
Hơn nữa tấm lệnh bài này phải cầm trên tay hoặc treo ở chỗ bắt mắt, để chứng minh mình đang thừa hành công vụ.
Chính vì toán quỷ sai phía trước không có, nên Hào Quỷ mới nghi ngờ bên trong có mờ ám.
"Hóa ra là thế à..." Chẳng rõ "thế" trong miệng Khuyết Đức Kiển là ám chỉ quỷ sai không có Xuyên Hành Bài, hay do Hào Quỷ đã ngủ ở thanh lâu nên không nhớ vợ.
Tóm lại gã ngây ngô gật gù.
Cú gật đầu này khiến con rệp đất đội trên đầu gã rơi tọt xuống, nện trúng mu bàn chân to bè của Hào Quỷ Tân Liên Sơn.
Trở tay không kịp, Tân Liên Sơn đau đến nhăn nhó, nhảy nhót tưng tưng.
"Mẹ kiếp, không sưng lên đấy chứ!!"
Hào Quỷ vừa gào lên một tiếng, toán quỷ sai phía trước lập tức bị kinh động.
Đầu lĩnh là tiểu Ngưu Đầu và tiểu Mã Diện thấy vậy, thoáng do dự rồi vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
Vừa chạy vừa nghĩ thầm: Kẻ gây họa thứ hai đúng là kẻ gây họa thứ hai, hóa ra lén lút bám theo định đánh lén bọn mình!
Một bên chạy, bên kia theo bản năng lập tức đuổi theo.
Chỉ khổ nỗi bàn chân Hào Quỷ vừa bị thương, đành phải nhờ cậy Khuyết Đức Kiển.
Gã này tuy có lắm tật, nhưng mấu chốt gã là hậu duệ của Khoa Phụ.
Mang trong mình dòng máu đuổi theo mặt trời, tốc độ chạy đương nhiên kinh người.
Đôi chân dài đầy lông đen sải bước, chỉ hai ba nhịp đã đuổi sát sau lưng đám quỷ sai.
Bàn tay to như chiếc quạt nan vung lên, hất tung cả đám văng ra ngoài.
"Đứng lại cho tao!"
"Đệ Nhất Dũng Sĩ đã bảo rồi: Cả nước giải phóng rồi, bọn mày còn muốn trốn đi đâu!"
Quỷ sai bình thường đương nhiên chịu không nổi một cái bạt tai của Khuyết Đức Kiển, dẫu gã chỉ dùng tới ba phần lực.
Thế nên cả lũ ngã sóng soài dưới đất, mãi không bò dậy nổi.
Chỉ có tiểu Ngưu Đầu và tiểu Mã Diện là vẫn ngoan cố.
"Tân... Tân Liên Sơn, anh dung túng thuộc hạ đả thương chính thần Âm Ty, không sợ chúng tôi về bẩm báo kiện cáo sao?!"
Nếu bọn họ ăn nói tử tế, tay già đời chốn quan trường như Hào Quỷ còn có thể cười cợt nói câu xin lỗi, giữ thể diện cho đôi bên.
Nhưng nay dám gọi thẳng cả tên lẫn họ, Tân Liên Sơn làm sao chịu nhịn.
Hắn cười một tiếng đểu giả rồi phóng vút lên, nhắm thẳng thắt lưng tiểu Ngưu Đầu, tiểu Mã Diện mà đạp tới tấp.
"Mẹ kiếp, dám gọi thẳng tên bố à? Không phục chứ gì?!"
"Tôi vừa nhớ ra các người là thuộc hạ của Quỷ Vương Âm Soái. Sao hả, tưởng có ông ta chống lưng là vô địch thiên hạ rồi à?!"
"Hôm nay không đánh cho lũ chúng mày tàn phế không tự lo nổi thân, thì không biết thế nào là Song Hùng Âm Dương Giới (hai kẻ gây họa lớn)..."
