Chương 2035
Chương 2035: Phương hướng trưởng thành của Trần mỗ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Khóa huấn luyện đặc biệt vừa thảm liệt vừa vui vẻ của họ Trần cứ thế trôi qua từng ngày.
Tuy sau vụ nổ lần trước, các huấn luyện viên ra tay với hắn càng "tàn nhẫn" hơn, nhưng hắn cũng trở nên lợi hại hơn nhiều.
Đúng là thầy nghiêm mới có trò giỏi.
Tất nhiên, trong thời gian đó Trần Đại Kế cũng liên tục dùng thủ đoạn của mình để "phản kháng", đủ trò ma mãnh cùng những vụ nổ nối tiếp nhau khiến đám huấn luyện viên nếm đủ mùi đắng cay.
Thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, đề phòng từng giây từng phút.
Thế là thành ra một đợt rèn luyện cho cả hai bên...
Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của các huấn luyện viên là sau đợt huấn luyện nghiêm ngặt đến mức tàn khốc này, cái của nợ kia chẳng những không trở nên cứng cỏi, hiên ngang, mà ngược lại càng thêm "lười nhác", bỉ ổi.
Trừ việc khắp người lúc nào cũng treo lủng lẳng đủ loại địa lôi, hắn đúng kiểu ngồi được thì quyết không đứng, nằm bò ra được thì dứt khoát không ngồi.
Ngay cả khi bắt buộc phải đứng, hắn cũng đứng ngả nghiêng vẹo vọ, tay kẹp điếu thuốc Trung Hoa phì phèo không dứt, rặt một vẻ lưu manh côn đồ.
Nhìn Trần Đại Kế ngày càng hèn hạ bỉ ổi, các huấn luyện viên không khỏi cất lên câu hỏi đầy trăn trở: "Sao lại thành ra thế này, theo lý mà nói thì đâu thể như vậy!"
"Thực lực hiện giờ của thiếu tướng quân có thể nói là vượt xa từng người trong chúng ta."
"Nếu để cậu ta dốc hết thủ đoạn vào một trận sinh tử, thậm chí có thể trực tiếp giết chết phân nửa số người ở đây, dù bản thân cậu ta cũng khó toàn mạng."
"Thế nhưng cớ sao lại..."
Lời đánh giá của huấn luyện viên quân Hán Hồn không hề xen lẫn chút tư tình nào, hoàn toàn là sự thật khách quan.
Bởi vậy, những người còn lại nghe xong đều gật đầu đồng tình.
Thực ra, đối với thực lực hiện tại của của nợ này, tiểu đội trưởng Xích Long Chi Cốt mới là người đưa ra nhận xét cụ thể nhất.
"Nếu ở thời kỳ kháng chiến mà ném... à thả dù đồng chí Trần Đại Kế ra sau lưng quân giặc, một mình cậu ta đủ sức địch lại cả một sư đoàn chủ lực trang bị vũ khí Mỹ!"
"Với điều kiện là đồng chí Trần Đại Kế phải hơi... hơi kiềm chế lại một chút, đừng có thất đức quá trớn..."
Giữa lúc đám huấn luyện viên vẫn chưa hiểu nổi vì sao họ Trần càng mạnh lại càng bỉ ổi, không có lấy nửa phần khí chất cao thủ, một huấn luyện viên của Xích Long Chi Cốt bỗng lên tiếng.
Nói rõ thêm một chút, vị huấn luyện viên này khi còn sống là sinh viên ưu tú của Đại học Yến Kinh, vào thời điểm tổ quốc cần nhất đã dứt khoát gác bút tòng quân, cuối cùng anh dũng hy sinh.
Trận đánh khốc liệt ấy mang tên Thượng Cam Lĩnh!
Vị huấn luyện viên đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười nói:
"Mọi người không thấy trạng thái hiện tại của đồng chí Trần Đại Kế rất giống một đội quân trong lịch sử nước ta sao?"
"Đội nào?" Những huấn luyện viên khác đồng loạt quay sang hỏi.
Dẫu sao sinh thời họ đều sống trong gian khổ, căn bản không có cơ hội đi học, nhất thời chẳng thể nghĩ ra.
Vị "huấn luyện viên trí thức" không hề khoe khoang mà nói thẳng: "Hãm Trận Doanh!"
"Theo sử sách ghi chép, các chiến sĩ Hãm Trận Doanh thời Tam Quốc cũng y như đồng chí Trần Đại Kế bây giờ."
"Bình thường nhìn thì lười nhác, nhưng thực chất là tận dụng từng phút từng giây để giữ sức."
"Một khi bước vào trận chiến, cậu ta sẽ lập tức hóa thành dã thú đói ăn nhiều ngày!"
"Hãm trận chi chí, hữu tử vô sinh", đó chính là lời nhận định khách quan nhất dành cho Hãm Trận Doanh.
Hán Mạt Anh Hùng Ký có chép: Thuận tính người thanh bạch, có uy nghiêm, không uống rượu, không nhận quà biếu.
Binh mã dưới trướng hơn tám trăm người, xưng là nghìn quân.
Giáp trụ, khí giới thảy đều tinh nhuệ chỉnh tề, mỗi lần công kích không đồn nào không phá, gọi là Hãm Trận Doanh.
Đám huấn luyện viên đều là những bậc kiệt xuất trong giới binh nghiệp, vừa nghe vậy liền gật đầu tán thưởng.
Dù bản thân họ cũng thuộc về đội ngũ tinh nhuệ bậc nhất, chẳng hề thua kém Hãm Trận Doanh.
Đó chính là anh hùng trọng anh hùng!
Chỉ có kẻ tiểu nhân mới ghen ghét đố kỵ, âm thầm hãm hại người mạnh hơn mình.
Giữa những bậc anh hùng, họ chỉ thưởng thức nhau, thừa nhận nhau, rồi sau đó vượt qua nhau!
Cùng lúc thừa nhận Hãm Trận Doanh, các huấn luyện viên lại thầm nghĩ: Hãm Trận Doanh lừng lẫy danh tiếng chắc không thất đức như thiếu tướng quân đâu nhỉ?
Chắc là vậy rồi...
Nhắc đến chữ thất đức, họ lập tức nhớ lại những lần bị Trần Đại Kế "đánh lén", thế là đồng loạt trừng mắt nhe nanh, gầm lên một tiếng: "Đánh nó!"
Đại học Yến Kinh: trường đại học do các giáo hội thành lập thời Trung Hoa Dân Quốc.
Trường được mở năm 1919, do bốn hội thánh của Anh và Mỹ liên kết xây dựng tại thủ đô.
Đây là một trong những trường đại học có quy mô lớn nhất, chất lượng giảng dạy tốt nhất và cảnh quan đẹp nhất thời cận đại.
